Ông Nguyễn Anh Tuấn (mặc sắc phục lực lượng an ninh cơ sở) đang lấy thông tin từ người dân để điều tra một vụ mất trộm
Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở tổ dân phố 2, phường Phan Thiết. Vào thập niên 80, khi đất nước đối mặt với nhiều khó khăn kinh tế, ông Nguyễn Anh Tuấn - Cụm trưởng Cụm an ninh cơ sở Lạc Đạo, phường Phan Thiết nghỉ học sớm, trở thành lao động chính trong gia đình. Rồi do tuổi trẻ bồng bột thiếu chín chắn trong suy nghĩ, ông sa vào con đường phạm pháp. “14 tuổi đầu, tôi đã làm cái chuyện kiếm tiền bằng cách đi lượm vé xem phim cũ của người ta xé bỏ sau khi vào rạp chiếu phim. Sau đó, tôi mang về phù phép thành vé mới bán ở “chợ đen”... Lớn lên không chịu đi nghĩa vụ lao động, trốn chui trốn nhủi ở đầu đường xó chợ, bến xe. Rồi gia nhập băng nhóm, bảo kê cho các nhà hàng, quán nhậu, cà phê trá hình; tổ chức đánh bài bạc… bị công an bắt nhiều lần”, ông Tuấn nhớ lại.
Tưởng rằng ra tù, ông sẽ làm người tốt, nhưng vẫn ngựa quen đường cũ. “Cho đến một ngày vào những năm 1990, ông gặp các chiến sĩ công an đến gần nhà truy bắt tội phạm. “Họ thấy tôi có máu liều lĩnh rồi có nhã ý cảm hóa bằng cách cho tôi tham gia triệt xóa một số tụ điểm ăn chơi tai tiếng”, ông Tuấn kể.
Sau khi góp phần triệt xóa thành công nhiều tụ điểm, cùng với những lời khuyên nhủ của công an, ông quyết định hoàn lương. Với suy nghĩ nếu tiếp tục con đường phạm pháp thì không ai khác khổ ngoài con mình. Ông làm một bản cam kết hứa không quay lại con đường phạm pháp gửi cho công an cũng như địa phương.
Năm 1999, ở địa phương đang cần người làm dân quân tự vệ khu phố, ông xin tham gia. Quá trình bảo vệ khu phố, ông được Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS Bình Thuận tuyển dụng vào làm đồng đẳng viên cho chương trình Can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV thuộc dự án Phòng, chống HIV/AIDS ở Việt Nam. Hàng ngày, ngoài tuần tra khu phố, ông tranh thủ đi tuyên truyền, phát kim tiêm cho người sử dụng ma túy.
Khi không làm đồng đẳng viên nữa do chương trình ngưng hoạt động vì Ngân hàng Thế giới (WB) và Bộ Phát triển quốc tế của Anh (DFID) ngừng tài trợ cho dự án, ông chuyên tâm vào làm dân quân tự vệ ở địa phương. Khi bắt được những đối tượng bất hảo nào còn trẻ tuổi, ông luôn lấy mình ra làm gương để khuyên nhủ. “Làm người tốt sống dễ hơn làm người xấu, vì người xấu làm chuyện gì cũng luôn bất an, chưa nói đến luôn phải trốn chui, trốn nhủi hồi hộp lo sợ công an bắt nếu gây án”, ông Tuấn cho biết.
Tổ dân phố 2 có 473 hộ/1.700 khẩu, chủ yếu là lao động phổ thông, trình độ còn hạn chế. Đây là một trong những tổ dân phố bất ổn về an ninh trật tự ở Lạc Đạo trước đây, nay là phường Phan Thiết. Nhờ lực lượng an ninh trật tự cơ sở thường xuyên tuần tra, nhắc nhở, răn đe những thanh, thiếu niên có biểu hiện hư hỏng, trong đó phải kể đến sự đóng góp không nhỏ của ông Tuấn, người sâu sát địa bàn, nắm rất chắc các đối tượng phạm pháp”.
Ông Trần Văn Anh - Cụm phó Cụm an ninh cơ sở Lạc Đạo, phường Phan Thiết cho biết: Ông Tuấn được tín nhiệm làm cụm trưởng vì có năng lực trong phòng, chống tội phạm. Ông đã từng tham gia với cảnh sát khu vực bắt nhiều đối tượng cộm cán không chỉ trong địa bàn tổ dân phố thuộc mình phụ trách mà còn ngoài địa bàn. Ông luôn là người đi đầu trong việc bảo đảm an ninh trật tự cũng như làm công tác xã hội ở địa phương.
Ninh Chinh .