Hà Nội FC nhập cuộc đầy hứng khởi. Trong hiệp một, họ làm chủ thế trận và liên tiếp tạo ra cơ hội nguy hiểm. Hai Long là cái tên nổi bật nhất với cú sút xa ở phút 41, bóng đi hiểm hóc khiến Văn Lâm bó tay, nhưng khung gỗ đã từ chối bàn thắng mười mươi cho đội chủ nhà. Cột dọc cũng thêm một lần nữa cứu thua cho Ninh Bình trong hiệp đấu đầu tiên.
Tưởng chừng bàn mở tỷ số chỉ còn là vấn đề thời gian, nhưng kịch bản bất ngờ lại đến trong hiệp hai. Phút 70, từ quả phạt góc do Hoàng Đức thực hiện, tiền đạo vào sân thay người Dos Anjos bật cao đánh đầu dũng mãnh, không cho Văn Hoàng cơ hội cản phá. Ninh Bình vượt lên dẫn trước 1-0.
Hoàng Đức đã chơi ấn tượng để khiến cho tân HLV Harry Kewell có một buổi ra mắt sóng gió, khi Hà Nội FC thất bại 1-2 ngay trên sân nhà trước Ninh Bình. Ảnh: Ninh Bình FC
Chưa dừng lại ở đó, chỉ 10 phút sau, sân Hàng Đẫy lại nổ tung, nhưng là trong sự chết lặng của khán giả đội chủ nhà. Từ tình huống đá phạt góc của Hoàng Đức, bóng bị hàng thủ Hà Nội FC phá ra đúng tầm của Nguyễn Quốc Việt. Tiền đạo trẻ của U23 Việt Nam, đang được Ninh Bình mượn từ HAGL, tung cú dứt điểm trái phá găm thẳng vào góc cao, khiến Văn Hoàng bay người trong vô vọng. Một siêu phẩm xứng đáng được xếp vào hàng đẹp nhất mùa giải.
Trên khán đài, HLV Kim Sang Sik nở nụ cười nhẹ. Có lẽ ông cũng cảm thấy hài lòng khi chứng kiến học trò cưng ở U23 Việt Nam tỏa sáng rực rỡ.
Cần nhắc, Hoàng Đức đã không có thể trạng tốt nhất nhưng màn trình diễn của anh trong hiệp hai thực sự ấn tượng. Các pha phát động tấn công của tiền vệ này khiến cho hàng thủ Hà Nội FC liên tục gặp khó.
Hà Nội FC vùng lên mạnh mẽ sau khi bị dẫn bàn. HLV Harry Kewell tung vào sân hàng loạt trụ cột như Tuấn Hải, Văn Quyết và Xuân Tú. Phút 83, nỗ lực của họ được đền đáp phần nào. Từ pha đánh đầu chiến thuật của đồng đội, Văn Quyết dứt điểm chạm cột dọc, Luiz Fernando ập vào sút bồi buộc Văn Lâm đẩy bóng ra, và Xuân Tú nhanh chân sút tung lưới rút ngắn tỷ số xuống 1-2.
Tuy nhiên, thời gian còn lại là không đủ để đội bóng thủ đô gỡ hòa. Một khởi đầu buồn cho Harry Kewell.
Hà Nội FC chơi không tệ, nhưng sự thiếu sắc bén trong dứt điểm và những khoảnh khắc bùng nổ của đối thủ khiến họ phải trả giá. Trong khi đó, Hoàng Đức cùng đồng đội có chiến thắng đáng nhớ.
Đội hình thi đấu:
Hà Nội: Văn Hoàng, Xuân Mạnh, Thành Chung, Duy Mạnh, Đình Hai, Hoàng Hên, Maranhao, Luiz Fernando, Hai Long, Hùng Dũng, Daniel Passira.
Ninh Bình: Văn Lâm, Thanh Thịnh, Patrick Marcelino, Quang Nho, Ngọc Bảo, Bảo Toàn, Đức Chiến, Hoàng Đức, Ngọc Hà, Gustavo Henrique, Daniel Da Silva.
Bá Hổ