Đêm nhạc là cột mốc đánh dấu tròn 10 năm đăng quang cuộc thi "Sao Mai" của Hoàng Hồng Ngọc, cũng như 15 năm kể từ khi cô bé quê Nghệ An khăn gói ra Hà Nội học, bắt đầu bước chân vào con đường ca hát – niềm đam mê cháy bỏng từ nhỏ của nữ ca sĩ hiện đang mang quân hàm Đại úy, công tác tại Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội.
Hoàng Hồng Ngọc hiện mang quân hàm Đại úy, giữ vị trí Phó Trưởng phòng Nghệ thuật của Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội
Chia sẻ về tên gọi liveshow, Hoàng Hồng Ngọc cho biết, vì là một quân nhân - nghệ sĩ nên cô lựa chọn "Bông hoa ánh thép" làm chủ đề cho liveshow. Để minh họa cho tựa đề này, cô đã cùng êkip đã chọn hoa sen đá làm hình ảnh xuyên suốt chương trình - loài hoa biểu tượng của sức sống bền bỉ và vẻ đẹp kiên cường, sống được trong môi trường khắc nghiệt, không cần chăm sóc nhiều vẫn vươn lên mạnh mẽ, như một biểu tượng của sự độc lập và thích nghi. Điều này cũng giống như hình ảnh nữ quân nhân hiện thân cho người phụ nữ bản lĩnh, kiên cường, được rèn giũa trong môi trường quân đội kỷ luật cao độ. Cả hai đều toát lên đẹp riêng theo cách không phô trương – sen đá giản dị mà hài hòa, nữ quân nhân kiên cường mà thần thái, cùng thể hiện vẻ đẹp của nội lực, kiên định và không dễ bị khuất phục.
Đêm nhạc do chính Hoàng Hồng Ngọc giữ vai trò Giám đốc âm nhạc, cùng với sự xuất hiện của các nghệ sĩ khách mời là những người anh, người bạn, người em thân thiết trong nghề gồm nhóm Oplus, các giọng hát từng thành danh từ sân chơi "Sao Mai" như: Thu Thủy, Hồng Duyên, Bích Ngọc, Lê Minh Ngọc...Cùng với đó là hai tài năng trẻ Quang Huy – Mai Chi và hai người chị thân thiết với Hoàng Hồng Ngọc là Mai Trang (Sao Mai điểm hẹn) và Thu Hiền (nhóm VK). Đồng hành cùng cô trong liveshow ý nghĩa này là đạo diễn Huy Công, ban nhạc Bình Văn.
Khi được hỏi về lý do tại sao đến bây giờ, sau chặng đường nghệ thuật dài với rất nhiều dấu ấn âm nhạc riêng thì mới chịu làm liveshow đầu tiên, Hoàng Hồng Ngọc bộc bạch, cô từng e ngại dòng nhạc mình theo đuổi không nhiều người nghe, song sau lần tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm âm nhạc mới mà nhóm Oplus hát về "nhạc đỏ" với phong cách mới, cô chợt nghĩ: "Một nhóm nhạc với các thành viên không trong quân ngũ, lại ra album với dòng nhạc Cách mạng rất lôi cuốn, bản thân mình đang làm về dòng nhạc này suốt bao nhiêu năm mà không làm đêm nhạc riêng thì thật đáng tiếc".
Cũng theo Hoàng Hồng Ngọc, ban đầu cô chỉ định làm một đêm nhạc nhỏ với hai người bạn thân là Á quân cuộc thi "Sao Mai" năm mình đăng quang. Tuy nhiên sau đó cô nhận được nhiều lời khuyên nên làm hẳn một đêm nhạc riêng. Đơn vị nơi cô đang công tác là Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội hỗ trợ toàn bộ về địa điểm để cô hiện thực hóa ý tưởng này, rồi nhiều mối nhân duyên lành khác đến mà cô không ngờ tới. Vậy là "Bông hoa ánh thép" được gấp rút chuẩn bị và sửa soạn ra mắt khán giả vào tối 8-8-2025. Chủ nhân chương trình trải lòng thêm, cô có cả một kho tàng các ca khúc về lực lượng vũ trang đến các ngành, nghề khác, cả những bài hát ngợi ca tình yêu quê hương đất nước như: "Tôi tự hào là tương lai Việt Nam", "Xin chào Hà Nội của tương lai"...Nhiều bài trong số đó được cô viết từ cách đây cả chục năm, được sử dụng trong nhiều cuộc thi, chương trình lớn quy mô quốc gia nhưng lại chưa có dịp để lan tỏa thành trào lưu để mọi người biết đến rộng rãi.
Với liveshow đầu tiên trong sự nghiệp âm nhạc, Hoàng Hồng Ngọc tâm sự, cô muốn kể cho khán giả nghe về hành trình từ khi là một nghệ sĩ đơn thuần trở thành nữ nghệ sĩ - quân nhân như thế nào và đi cùng với đó là niềm hãnh diện, tự hào khi được khoác trên mình màu áo lính. Hành trình 15 năm trên con đường nghệ thuật chuyên nghiệp không hẳn là quá dài với một người làm nghệ thuật nhưng với Hoàng Hồng Ngọc, đó là chặng đường chất chứa nhiều kỷ niệm cũng như trải nghiệm của một người con xứ Nghệ ra Hà Nội với ước mơ làm nghệ thuật và theo đuổi niềm đam mê âm nhạc.
"Tôi thật sự rất mong những ca khúc về đề tài người lính và quân đội bước ra khỏi phạm vi các Hội diễn, Liên hoan, được đưa vào các chương trình giải trí lớn của đất nước hoặc được những nghệ sĩ giải trí thể hiện, để hình ảnh của các chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đến với đông đảo khán giả hơn." - Hoàng Hồng Ngọc chia sẻ.
Sinh ra và lớn lên ở Vinh (Nghệ An), Hoàng Hồng Ngọc bộc lộ năng khiếu ca hát từ nhỏ. Học xong PTTH, Hoàng Hồng Ngọc trúng tuyển 2 trường cùng lúc là Đại học Thương Mại và Trung cấp Đại học VHNT Quân Đội, cô đã chọn học hát bởi ước mơ làm giáo viên dạy hát và trở thành quân nhân. Tuy nhiên, sau khi học được 1 năm, Hoàng Hồng Ngọc lại quyết định tự ôn thi và đỗ vào Khoa Kế toán của trường Đại học Công đoàn. Trong 1 tháng học tại đây nhận thấy bản thân không phù hợp với những con số và vẫn đau đáu với đam mê âm nhạc, nên cô quyết định quay trở lại và tiếp tục theo học nghệ thuật dù chưa biết tương lai sẽ như thế nào.
Không bộc lộ cá tính từ đầu, nhưng Hoàng Hồng Ngọc có khả năng hát tất cả các thể loại (dân gian - thính phòng - nhạc nhẹ), nhưng đó lại chính là nhược điểm bởi cô cứ loay hoay mãi không biết mình nên chọn con đường nào phù hợp với bản ngã của mình. Và để thử thách bản thân cũng như đi tìm bản ngã, Hoàng Hồng Ngọc tham gia rất nhiều cuộc thi như: Vietnam idol, X-factor, Sao Mai điểm hẹn… nhưng đều bị loại sớm. Đến năm 2015, cô tiếp tục ghi danh tại cuộc thi "Sao Mai" và đăng quang giải Nhất dòng nhạc nhẹ dưới sự dẫn dắt của NSND Hà Thủy. Bước ngoặt lớn nhất khiến Hoàng Hồng Ngọc tìm thấy đúng bản ngã của mình là năm 2016 khi cô tham gia cuộc thi "Sing My Song". Từ đây, cô đã khám phá năng lực sáng tác, là cơ hội để nâng cấp bản thân và điều quan trọng là đã tìm ra đúng con đường của mình: dành nhiều thời gian và tâm huyết để sáng tác, bên cạnh vai trò ca sĩ.
NSND Hà Thủy là một trong những người có ảnh hưởng lớn đến con đường âm nhạc của Hoàng Hồng Ngọc
Tốt nghiệp Đại học tại trường ĐH VHNT Quân đội, Hoàng Hồng Ngọc được nhận về Nhà hát Quân đội, và từ đó, cô được thỏa sức sáng tạo nghệ thuật, vì giấc mơ “quân nhân” đã thành hiện thực, cô toàn tâm toàn ý với công việc của mình trong màu áo lính. Sáng tác về người lính và hát về người lính là điều thiêng liêng trong tim cô, nhưng đó cũng chính là niềm đam mê bất tận của Hoàng Hồng Ngọc.
Minh Vân