Chiều 31/7, tôi nhận tin anh Hoàng Nam Tiến qua đời ở tuổi 57 vì đột quỵ. Tin đến quá bất ngờ để lại khoảng lặng cho rất nhiều người. Không chỉ riêng tôi, những ai từng quen biết, làm việc hay đơn giản là theo dõi hành trình sống và chia sẻ của anh Tiến đều đau buồn.
Trong một nhóm giảng viên doanh nhân mà anh đang sinh hoạt, có người viết: “Các bạn ơi, mình sống chậm lại chút, làm việc bớt lại một chút. Cuộc sống quá mong manh.” Câu ấy cứ lẩn quẩn trong đầu tôi suốt cả buổi chiều. Tôi và anh Tiến có một điểm chung hài hước - biệt danh “béo”. Từ hôm qua đến nay, nhiều bạn bè nhắn tôi: "Anh ơi, giữ gìn sức khỏe, sống điều độ, giảm cân nhé.” Những câu nhắn quan tâm, khiến tôi xúc động. Và tôi biết, sự ra đi của anh Tiến không chỉ khiến người ta tiếc thương, mà còn khiến họ dừng lại và tự hỏi: “Mình đang sống thế nào?”.
Hiện tượng đặc biệt trong cộng đồng sách
Không nhiều người có thể vừa là tác giả, vừa là người lan tỏa sách một cách tự nhiên và gần gũi như anh Hoàng Nam Tiến. Ở một người từng giữ những vị trí cao trong tập đoàn FPT, người ta có thể mong đợi một diễn giả sắc sảo, một chuyên gia công nghệ, một nhà quản trị kỳ cựu. Nhưng điều khiến anh trở nên đặc biệt là cách anh yêu sách và sống cùng sách - không chỉ như người đọc, mà còn như một người bạn của những người mê sách.
Doanh nhân Hoàng Nam Tiến dành tình yêu đặc biệt với sách.
Anh viết Thư cho em để lưu giữ những bức thư tình của cha mẹ thời chiến, vừa riêng tư vừa dịu dàng, như một thước phim trắng đen cũ. Anh viết Ứng dụng AI vào doanh nghiệp để chia sẻ điều mình đang học, đang làm, với lối viết không cầu kỳ, mà sát thực và dễ áp dụng. Rồi 13 bài giảng của Giáo Tiến - một cách tổng hợp các bài chia sẻ giản dị, gần gũi, giàu tính ứng dụng mà anh dành cho sinh viên, doanh nhân trẻ và bất kỳ ai quan tâm đến nghệ thuật lãnh đạo. Cách anh viết - nhẹ nhàng như đang trò chuyện. Cách anh nói về sách - vừa uyên bác vừa dí dỏm. Và cách anh sống - thật, không màu mè. Bởi vậy, người ta tin, đọc và lắng nghe.
Tôi có dịp livestream bán sách của Saigon Books cùng anh. Anh duyên dáng, đọc rất nhiều, mê sách và không ngần ngại chia sẻ những điều mình tin là hay, là có ích. Tôi nhớ có lần, khi đang live, anh nói: “Nếu để kiếm tiền, chắc anh không ngồi đây đâu. Làm chuyện này vì muốn lan tỏa tình yêu với sách, với tri thức.” Câu nói đó khiến tôi xúc động. Và tôi tin, với anh, làm gì cũng phải có niềm tin rằng điều mình làm có giá trị, có ích cho đời.
Anh không phải là người làm nội dung để “lên trend”. Anh không cố gắng tạo ra “thương hiệu cá nhân”. Nhưng anh trở thành một hiện tượng đặc biệt trong cộng đồng sách nhờ chính sự chân thành ấy. Với lượng đọc trung bình hơn 300 cuốn mỗi năm - tức khoảng 25 cuốn mỗi tháng - anh không chỉ đọc cho mình, mà còn chia sẻ phương pháp đọc nhanh, dùng sơ đồ tư duy, tận dụng AI để tổng hợp sách, để mọi người - nhất là người lớn - có thể quay lại với thói quen đọc.
Tác giả bài viết (trái) trong một buổi livestream với ông Hoàng Nam Tiến. Ảnh: NVCC.
Những buổi livestream của anh có thể chỉ diễn ra trong 2 giờ, nhưng hàng ngàn cuốn sách được bán ra, hàng trăm ngàn người theo dõi, không phải nhờ chiêu trò, mà nhờ sức hút rất tự nhiên. Người ta thích giọng điềm đạm, thích cách kể chuyện chân chất và hài hước của anh. Thích vì anh giống một người anh lớn ngồi kể chuyện sách, không giảng dạy, không phán xét, chỉ chia sẻ bằng tình yêu thực sự.
Người tử tế
Lần cuối tôi nói chuyện với anh Tiến là khi một cuốn sách do Zenbooks phát hành gặp phải tranh cãi trên mạng xã hội. Anh đã chia sẻ về cuốn đó rất vô tư, nhiệt tình. Khi tôi hỏi anh có thấy áp lực không, anh chỉ cười: “Cứ đối diện thôi. Mình không làm điều sai thì không có gì phải sợ cả.” Một câu nói đơn giản, nhưng tôi nhớ mãi. Vì nó thể hiện rất rõ bản lĩnh của một người tử tế - thẳng thắn nhưng không cực đoan, quyết liệt mà vẫn mềm mại.
Doanh nhân Hoàng Nam Tiến là hiện tượng đặc biệt trong cộng đồng sách.
Anh Tiến ra đi khi còn nhiều dự định dở dang. Vẫn còn những ý tưởng sách chưa kịp viết, những buổi chia sẻ chưa diễn ra, những cuộc hẹn chưa kịp thực hiện. Nhưng tôi không thấy anh ra đi trong dang dở. Tôi nghĩ, anh đã sống đủ: đủ đậm, đủ sâu, đủ thật để khi nhắc đến, người ta vẫn cảm phục. Sự ra đi của anh như một lời nhắc. Rằng cuộc sống không ai biết trước điều gì sẽ xảy ra ngày mai. Vậy thì điều gì cần nói, hãy nói, điều gì muốn làm, nếu có thể, hãy làm ngay.
Vĩnh biệt anh Hoàng Nam Tiến - người viết tử tế, người lan tỏa tri thức bằng tất cả sự chân thành và niềm tin. Cảm ơn anh vì một cuộc đời đẹp - mà khi nhắc đến, người ta có thể mỉm cười và nói:" Anh ấy đã sống trọn vẹn một cuộc đời.”
Doanh nhân, tác giả sách Nguyễn Tuấn Quỳnh