Ngay từ nhỏ chúng em đã được học rất nhiều bài thơ, bài hát, bài học của Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu. Ba mẹ và các thầy cô trong trường luôn nhắc nhở, dạy dỗ chúng em noi gương Bác từ việc học cho đến sinh hoạt, luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe. Bản thân em luôn luôn cố gắng vừa học tốt, rèn luyện tốt trở thành con ngoan, trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ. Còn học ở Bác thì em đã học từ những điều nhỏ nhất, đơn cử như là việc tiết kiệm thôi, hàng năm sau khi năm học kết thúc em đã gom những trang vở còn chưa dùng tới, cắt ra rồi kẹp lại, đóng thành một quyển sách nháp dùng cho năm học sau. Đó là cách em học đức tính tiết kiệm của Bác Hồ.
Em Nguyễn Thảo Nguyên, học sinh lớp 10A1.5, Trường THPT Hùng Vương, thành phố Đồng Xoài
Bản thân tôi nói riêng và tuổi trẻ Đồng Phú nói chung đã tích cực gia sức học tập thi đua làm theo lời Bác trong công việc và trong cuộc sống. Với phương châm “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, thanh niên luôn hăng hái, không ngại khó, không ngại khổ, luôn đồng hành cùng người dân trong mọi hoạt động. Trong công tác tại cơ quan thì chúng tôi luôn xác định “cần, kiệm, liêm chính, chí công, vô tư”, làm việc không ngại ngày đêm, luôn hoàn thành công việc với một tinh thần cao nhất, tốt nhất. Trong cuộc sống, bản thân tôi cùng với gia đình luôn học Bác ở đức tính giản dị, tiết kiệm, có lối sống hòa đồng với mọi người xung quanh
Chị Đoàn Thị Nhuần, Phó Bí thư Huyện đoàn Đồng Phú
Để học Bác thì các tổ chức đoàn, hội của chúng tôi xác định đây là một nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Chúng tôi biên soạn thành các chuyên đề trong các tài liệu sinh hoạt của chi đoàn, chi đội hàng tháng. Chúng tôi cũng xây dựng chương trình, phát động các phong trào thi đua trong toàn thể các lớp thanh niên trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng phát hiện, nhân rộng các gương điển hình để làm sao các gương điển hình này, các câu chuyện này được lan tỏa để các bạn đoàn viên, thanh niên học tập và làm theo. Còn với tôi, 4 câu thơ mà Bác Hồ đã viết tặng thanh niên “Không có việc gì khó/Chỉ sợ lòng không bền/Đào núi và lấp biển/Quyết chí ắt làm nên” chính là kim chỉ nam hoạt động của mình
Anh Nguyễn Trọng Lâm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Bình Phước
Đối với gia đình tôi, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phải là việc làm thường xuyên, hàng ngày từ những việc nhỏ nhất. Ví dụ việc tiết kiệm, trong công tác thì tiết kiệm từng tờ giấy, trong gia đình thì tiết kiệm điện, nước, các chi tiêu không đáng có. Còn điều tôi tâm đắc nhất khi học theo Bác là việc học tập, học nữa, học mãi, dạy cho các con từ lúc học mẫu giáo, cho đến phổ thông và học đại học. Và bản thân tôi cũng phải học hàng ngày để trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
Bà Ngô Thị Thanh Chung, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy Đồng Phú
Với cá nhân tôi thì việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được xác định bắt đầu từ tinh thần học tập, phấn đấu không ngừng, rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng, trong đó phải cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Học đi đôi với làm, tất cả những suy nghĩ phải trở thành hành động để làm thế nào trong mỗi nhiệm vụ được phân công thì cá nhân phải quyết tâm để thực hiện tốt nhất. Tôi đã học theo Bác tinh thần gần dân, sát dân, trọng dân và luôn luôn giữ mối đoàn kết trong nội bộ cơ quan cũng như việc ứng xử hài hòa một cách tốt nhất có văn hóa đối với mọi người xung quanh, đó cũng là một phần giúp cá nhân tôi dần dần hoàn thiện và làm tốt các nhiệm vụ của mình.
Ông Mạc Đình Huấn, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Bình Phước
Tôi bước vào đời quân ngũ theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc năm 18 tuổi. Những hình ảnh, những câu chuyện, mẩu chuyện về Bác được các thế hệ đi trước kể lại, giáo dục, rèn luyện là bước khởi đầu cho lý tưởng của chúng tôi. Chính buổi ban đầu ấy đã hình thành nên bước đi và cuộc đời tôi sau này. Trong 40 năm công tác, tôi luôn lấy tư tưởng, đạo đức của Bác làm kim chỉ nam cho mình. Dấu ấn lớn nhất đối với cuộc đời tôi khi học Bác là tôi được tuyên thệ trước cờ Đảng, trước quốc kỳ, trước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh để vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tại sao tôi lại có dấu ấn này, vì khi tôi vào Đảng lúc tôi 20 tuổi, khi còn là chiến sĩ. Đơn vị tôi đóng trong rừng ở tỉnh Hà Tĩnh, chuyên làm nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu để tỏa ra các chiến trường phía Bắc và phía Nam. Dưới doanh trại của đơn vị nằm sâu trong rừng, tôi đứng đọc lời tuyên thệ để khẳng định tư cách, nhiệm vụ của người đảng viên sau này. Cho nên cái đó nó theo tôi suốt cả cuộc đời, và chúng tôi luôn cố gắng giữ trọn lời thề đảng viên cho đến tận bây giờ. Vì vậy, có được tôi ngày hôm nay là bắt đầu từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Ông Phan Văn Thư, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Bình Phước
Hiền Lương (thực hiện)