Học bác sỹ nội trú: Hành trình đầy vinh quang!

Học bác sỹ nội trú: Hành trình đầy vinh quang!
4 giờ trướcBài gốc
Nỗ lực cho kỳ thi chỉ có một lần trong đời
Dù đã có gần 10 năm công tác tại Bệnh viện Đa khoa (BVĐK) tỉnh Hà Tĩnh nhưng khi nhắc đến kỳ thi bác sỹ nội trú, Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hoàng Thị Hạnh – Phó Trưởng khoa Nội tiết vẫn không khỏi bâng khuâng nhớ về khoảng thời gian rèn luyện đầy gian nan, thử thách và áp lực đó.
Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hoàng Thị Hạnh – Phó Trưởng khoa Nội tiết thăm khám cho người bệnh.
Thực hiện ước mơ trở thành một thầy thuốc, năm 2006, chị Hoàng Thị Hạnh thi đậu vào Trường ĐH Y dược Huế. Trải qua 6 năm nỗ lực rèn luyện, học tập, chị Hạnh tốt nghiệp bác sỹ đa khoa trong niềm vui và tự hào của gia đình, người thân. Tưởng chừng như chị Hạnh sẽ ra trường để sớm có một công việc ổn định thì chị lại đưa ra một quyết định đặc biệt, đó là tham dự kỳ thi bác sỹ nội trú vào Trường ĐH Y dược Huế.
Chia sẻ về quyết định của mình, bác sỹ Hoàng Thị Hạnh bộc bạch: “Dẫu biết kỳ thi nội trú là vô cùng khó khăn, việc trụ được lại càng khó hơn nữa nhưng đây là kỳ thi chỉ có duy nhất 1 lần trong đời nên mình không muốn bỏ lỡ. Thời điểm đó, các tiêu chí tham dự kỳ thi nội trú là sinh viên vừa ra trường, tốt nghiệp loại khá trở lên, dưới 30 tuổi và chưa lập gia đình. Tất cả tiêu chí khắt khe đó chỉ nhằm một mục đích duy nhất là đảm bảo học viên có thể hoàn toàn tập trung vào chuyên môn, có thời gian, sức lực để học tập”.
Với sự nỗ lực trong học tập, bác sỹ Hoàng Thị Hạnh đã vượt qua kỳ thi bác sỹ nội trú của Trường ĐH Y dược Huế, chuyên ngành nội khoa. Kể từ đó, hành trình 3 năm tôi rèn trong môi trường học tập đầy khắc nghiệt chính thức bắt đầu.
Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hoàng Thị Hạnh – Phó Trưởng khoa Nội tiết trao đổi với người bệnh.
“Mình cũng đã hình dung trước được mức độ vất vả khi học nội trú nhưng khi chính thức vào học thì mới thực sự cảm nhận được sự khắc nghiệt. Sáng học, buổi chiều tham gia thực hành, điều trị tại bệnh viện và tối lại tham gia trực ở bệnh viện. Một ngày 3 buổi không nghỉ ngơi ấy cứ lặp đi lặp lại trong suốt hành trình 3 năm. Dù việc học với khối lượng kiến thức chuyên sâu rất lớn nhưng không áp lực, vất vả bằng khi thực hành, tham gia điều trị. Được thực hành dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy trực tiếp của các thầy cô là các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực của mình, vừa là một đặc quyền vừa là điều may mắn đối với tất cả các bác sỹ học nội trú nhưng cũng là một áp lực lớn khi các thầy cô sẽ có những yêu cầu khắt khe, nghiêm ngặt hơn so với bình thường rất nhiều để đào tạo những bác sỹ có tay nghề vững” – bác sỹ Hạnh chia sẻ.
Sau 3 năm nỗ lực rèn luyện, học tập trong điều kiện khắc nghiệt, năm 2015, bác sỹ Hoàng Thị Hạnh cũng chính thức tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Sau khi ra trường, với chuyên môn Thạc sỹ, bác sỹ nội trú, bác sỹ Hạnh hoàn toàn có thể tìm được cho mình một vị trí tương xứng tại các cơ sở y tế tuyến trên, thế nhưng, chị lại quyết định về quê hương, đầu quân cho BVĐK tỉnh. Đây thực sự là một lựa chọn khiến cho các thầy cô, bạn bè, gia đình của bác sỹ Hạnh vô cùng bất ngờ.
Thạc sỹ, bác sỹ nội trú Hoàng Thị Hạnh chia sẻ: “Lý do lớn nhất mà mình trở về là muốn được ở gần gia đình, chăm sóc gia đình sau một thời gian dài biền biệt học tập. Mỗi quyết định đều phù hợp với từng hoàn cảnh của bản thân. Mặt khác, khi quyết định trở về, mình cũng muốn góp một phần nhỏ vào việc chăm sóc, điều trị cho bà con nhân dân quê hương”.
Mãi không quên “Match Day” 2017
Sau Thạc sỹ, bác sỹ Hoàng Thị Hạnh thì bác sỹ Nguyễn Thị Minh Quý – Khoa Phục hồi chức năng cũng đã về đầu quân cho BVĐK tỉnh sau khi tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Năm 2011, bác sỹ Quý chính thức đậu Đại học Y Hà Nội. Sau 6 năm đèn sách, năm 2017, chị chính thức tốt nghiệp bác sỹ đa khoa. Thay vì ra đi làm ngay, bác sỹ Quý quyết định thử thách bản thân khi tham gia kỳ thi bác sỹ nội trú của Trường Đại học Y Hà Nội.
Chia sẻ về quyết định đó, bác sỹ nội trú Nguyễn Thị Minh Quý cho biết: “Dẫu việc thi và học nội trú rất khắc nghiệt nhưng đây là kỳ thi diễn ra ngay sau khi tốt nghiệp và chỉ được 1 lần trong đời, nếu đi làm là không còn cơ hội nữa nên em không muốn bỏ lỡ”.
Bác sỹ nội trú Nguyễn Thị Minh Quý thăm khám cho một bệnh nhân vừa vào khoa.
Bằng năng lực và sự nỗ lực của mình, bác sỹ Quý cùng với hàng trăm bác sỹ khác đã vượt qua kỳ thi tuyển chọn bác sỹ nội trú đầy khắt khe của Đại học Y Hà Nội.
“Năm 2017 bắt đầu chuyển sang hình thức cho thi trước và chọn chuyên ngành sau. Từ đó, khái niệm “Match Day” chính thức bắt đầu. Ở khóa của mình thời điểm đó, số lượng thí sinh thi khoảng 600 người và chỉ tuyển chọn khoảng gần 300 người. Sau khi thi đậu, mỗi thí sinh đều được gọi tên chuyên ngành mình theo học. Đối với mình, đó là “Match Day” đáng nhớ nhất cuộc đời, bởi nó quyết định đến cả sự nghiệp của mình sau này khi mình chọn chuyên ngành phục hồi chức năng”.
Sau khi chọn chuyên ngành theo học là phục hồi chức năng, bác sỹ Nguyễn Thị Minh Quý bắt đầu hành trình 3 năm "rèn lửa". Theo chia sẻ từ bác sỹ thì trong những tháng đầu, các học viên tập trung cao cho học lý thuyết, về sau, ban ngày thì đi thực hành, điều trị tại bệnh viện với sự hướng dẫn, kèm cặp của các thầy cô, còn ban đêm thì trực tại bệnh viện.
“Được các thầy cô là các chuyên gia đầu ngành trực tiếp kèm cặp, hướng dẫn trong điều trị cho bệnh nhân nên các học viên tiếp thu được nhiều kiến thức rất chuyên sâu nhưng ngược lại các thầy cô cũng đặt ra yêu cầu rất cao và khắt khe dành cho học viên. Và áp lực này sẽ xuyên suốt trong 3 năm học nếu ai không vượt qua được là rất dễ từ bỏ, còn vượt qua được là vinh quang” – bác sỹ nội trú Nguyễn Thị Minh Quý chia sẻ.
Vừa qua, nhiều bác sỹ Hà Tĩnh đã xuất sắc vượt qua kỳ thi bác sỹ nội trú của Trường ĐH Y Hà Nội. Ảnh: Trần Đức Huy đạt điểm cao nhất trong số các thí sinh Hà Tĩnh và xếp thứ 10 toàn quốc tại kỳ thi bác sĩ nội trú Đại học Y Hà Nội.
Vượt qua những áp lực, năm 2021, bác sỹ Nguyễn Thị Minh Quý tốt nghiệp bác sỹ nội trú. Sau khi tốt nghiệp, không chần chừ, bác sỹ Quý đã lựa chọn ngay về với BVĐK tỉnh Hà Tĩnh để công tác. “Đối với nhiều người đây có thể là một quyết định bất ngờ, còn đối với mình thì nó rất tự nhiên. Bởi ngay từ đầu, tham gia thi và học bác sỹ nội trú là mình muốn thử thách giới hạn của bản thân, tìm kiếm thêm nhiều kiến thức, kỹ năng chuyên sâu về y khoa. Khi quyết định làm việc tại quê hương để gần với gia đình, điều quan trọng nhất là làm sẽ phù hợp với con người mình hơn, không quá áp lực, xô bồ” - bác sỹ nội trú Nguyễn Thị Minh Quý bộc bạch.
Ngày nay, tiếp bước bác sỹ Hạnh, bác sỹ Quý, nhiều bác sỹ Hà Tĩnh sau khi tốt nghiệp đại học đã xuất sắc vượt qua kỳ thi bác sỹ nội trú tại các trường đại học y dược uy tín để không ngừng nâng cao năng lực cho bản thân, góp sức vào sứ mệnh chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân.
Phúc Quang
Nguồn Hà Tĩnh : https://baohatinh.vn/hoc-bac-sy-noi-tru-hanh-trinh-day-vinh-quang-post295514.html