Một văn bản mạo danh Đại học Đà Nẵng thông báo về chương trình giao lưu sinh viên quốc tế.
- Suýt nữa thì bố con nhà Tư “bay” mớ tiền cho cái gọi là “Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế” này đây. Đây này, Bề Tui coi thử cầm tờ thông báo có đủ con dấu, chữ ký "Giám đốc Đại học Đà Nẵng" như ri thì ai chẳng tin. Thông báo “Chương trình giao lưu sinh viên quốc tế” này hỗ trợ 100% chi phí từ máy bay đến ăn ở, chỉ cần... chứng minh tài chính 460 triệu đồng.
- Ôi thôi rồi! Là thủ đoạn lừa đảo du học, giao lưu sinh viên quốc tế nở rộ thời gian qua. Về tình trạng này, các trường thành viên Đại học Đà Nẵng và Công an TP Đà Nẵng đã nhiều lần phát đi cảnh báo cho sinh viên và phụ huynh rồi mà. Đây là công văn mạo danh các trường đại học lớn để lừa đảo đấy.
- Bọn này tinh vi thật! Chúng nó làm giả cả logo, ký tên đóng dấu như thật, lại còn xưng là cán bộ Phòng Hợp tác Quốc tế gọi điện tư vấn “như đúng rồi”. Mà sao chúng nó biết đúng tên con của Tư đang học ngành Luật Kinh doanh để gửi đích danh nhỉ?
- Đó chính là sự nguy hiểm của việc lộ lọt thông tin cá nhân. Các đối tượng lừa đảo dùng mạng xã hội, email, thậm chí gọi điện gây áp lực kiểu “suất học bổng có hạn, đang có danh sách chờ, chuyển tiền ngay để giữ chỗ”. Đánh vào tâm lý nôn nóng của phụ huynh, chúng “vặt” nhẹ thì vài chục, nặng thì vài trăm triệu đồng phí xử lý hồ sơ. Tư mà chuyển tiền “cọc” vào tài khoản cá nhân tụi nó là coi như “một đi không trở lại”.
- Hú hồn! Vậy giờ làm sao để không bị ăn “quả lừa” này nữa?
- Đơn giản lắm Tư! Hãy nhớ quy tắc “3 không”: Không tin thông tin trôi nổi trên mạng; Không cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ; và Không chuyển tiền khi chưa kiểm chứng tại trường. Anh cứ lên thẳng trang web chính thức hoặc Fanpage có tích xanh của nhà trường mà tra cứu, cần thiết thì đến trực tiếp gặp thầy, cô. Nếu thấy dấu hiệu khả nghi, cứ báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.
BỀ TUI