Học chữ trong cơ sở cai nghiện ma túy tại Gia Lai

Học chữ trong cơ sở cai nghiện ma túy tại Gia Lai
6 phút trướcBài gốc
Với sự tận tâm, kiên nhẫn của những cán bộ, chiến sĩ công an, từng nét chữ, từng phép tính đang là bước khởi đầu cho hành trình làm lại cuộc đời.
Đầu tháng 3/2025, cứ đều đặn hai buổi sáng và chiều từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, lớp học xóa mù chữ tại Cơ sở cai nghiện ma túy tại Gia Lai lại vang lên tiếng đọc bài của các học viên. Lớp học được tận dụng từ căn phòng sinh hoạt chung của Cơ sở cải nghiện ma túy, kê thêm bàn ghế, lắp thêm bảng đen để dạy học. 23 học viên của lớp, phần lớn là người dân tộc thiểu số, trong số đó có anh Hà Văn N. sinh năm 1986, quê tại làng Khô Roa, xã Chư Pưh (mới được sâp nhập từ xã Ia Rong, huyện Chư Pưh cũ). Như bao học viên khác, học viên U 40 này không chỉ có quá khứ đầy lỗi lầm mà cả những con chữ còn dang dở. với sự tận tình hướng dẫn của mỗi cán bộ quản lý giảng dạy, và sự quyết tâm của bản thân, anh N. đã có sự tiến bộ rõ rệt.
Thiếu tá Võ Thị Diễm Phúc đứng lớp hướng dẫn học viên làm bài tập
“Trước đây, tôi chưa biết chữ. Sau khi vào cơ sở cai nghiện, tôi được tạo điều kiện học tập, rèn luyện. Nhờ vậy, đến nay tôi đã có thể đọc và viết. Việc biết chữ không chỉ giúp ích cho bản thân tôi trong sinh hoạt hằng ngày, mà còn là nền tảng để tôi lo cho gia đình và tìm kiếm cơ hội làm ăn sau khi tái hòa nhập cộng đồng”, anh N. bộc bạch.
Lớp xóa mù chữ ở trung tâm cai nghiện tỉnh Gia Lai được hình thành hồi đầu năm 2025, trung tâm này được chuyển từ Sở Lao động Thương binh và xã hội Gia Lai sang công an tỉnh. Thiếu tá Võ Thị Diễm Phúc cho biết, bắt tay vào nhiệm vụ mới, các cán bộ chiến sĩ công an đã chủ động tìm tòi, trang bị thêm nghiệp vụ sư phạm để truyền đạt tới các học viên hiệu quả nhất.
“Về phía đội ngũ cán bộ, ngoài giờ làm việc, chúng tôi chủ động tìm tòi thêm các phương pháp giảng dạy thông qua các video trên YouTube của giáo viên trong và ngoài nước. Mục tiêu là ứng dụng vào thực tế giảng dạy tại cơ sở, giúp học viên dễ tiếp thu hơn, từ đó tiến bộ từng ngày”, Thiếu tá Võ Thị Diễm Phúc chia sẻ.
Cán bộ Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai kèm cặp các học viên ngoài giờ lên lớp
Sau gần nửa năm vừa dạy trên lớp, vừa kèm thêm vào buổi tối và ngày nghỉ,100% học viên lớp xóa mù chữ đã biết đọc, biết viết và tính toán các phép tính đơn giản. Học viên Hà Văn N. lần đầu tiên trong đời tự tay viết một lá thư về cho bố mẹ. Những dòng chữ còn nguệch ngoạc, nhưng chất chứa bao nỗi niềm hối hận và khát khao làm lại cuộc đời.
“Con chào bố mẹ, con biết chữ rồi bố mẹ ạ. Con xin lỗi bố mẹ rất nhiều. Vì con nghiện ma túy mà làm khổ bố mẹ. Con cố gắng cai nghiện tốt để sau này trở thành người có ích cho xã hội”, những lời từ tâm can của N gửi bố mẹ.
Theo Trung tá Trần Đình Hùng, Phó Trưởng Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, xóa mù chữ chỉ là mục tiêu ban đầu. Hướng tới mục tiêu xa hơn, trung tâm đang chuẩn bị dạy kiến thức một cách có hệ thống để các học viên nâng cao hiểu biết.
“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối hợp với các cơ sở giáo dục để tổ chức chương trình phổ cập kiến thức cho học viên, phấn đấu ít nhất giúp họ hoàn thành bậc Tiểu học. Khi có thể đọc, viết, tính toán cơ bản, học viên sẽ từng bước hình thành nhận thức, hiểu rõ đúng sai, ý thức được lỗi lầm của mình. Đây là nền tảng quan trọng để họ có thể tự tin tái hòa nhập cộng đồng sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện”, Trung tá Trần Đình Hùng khẳng định.
Biết đọc, biết viết, tưởng chừng đơn giản nhưng với những người từng lạc lối trong ma túy, đó là cả một hành trình để trở lại làm người tử tế. Tại Cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Gia Lai, con chữ, dù bắt đầu muộn màng nhưng cần thiết để giúp các học viên đi từ bóng tối của ma túy ra ánh sáng của tương lai.
Hoàng Qui/VOV-Tây Nguyên
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hoc-chu-trong-co-so-cai-nghien-ma-tuy-tai-gia-lai-post1213413.vov