Học sinh lớp 1 Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi hân hoan trong ngày tựu trường.
Ngay từ sáng sớm, tại Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Bình Trưng, TPHCM) đã rộn ràng chờ đón các em học sinh lớp 1 tựu trường năm học 2025 - 2026. Ban giám hiệu, các thầy cô giáo, nhân viên trường học có mặt từ rất sớm để chào đón các phụ huynh đưa con đến trường.
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi làm quen với giáo viên chủ nhiệm.
Không khí tươi vui lan tỏa xuyên suốt buổi tựu trường, giúp học sinh lớp 1 cảm nhận được môi trường học tập tích cực, thân thiện, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Bà Phạm Thị Anh Thư, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết năm nay trường đón gần 400 học sinh lớp 1. Trong ngày đầu tiên, các em sẽ tham gia các hoạt động từ 7h30 đến 10h30.
Sau hôm nay, thời gian để học sinh lớp 1 làm quen với môi trường học tập sẽ kéo dài đến ngày 4/9 (vào các buổi sáng).
Học sinh Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi lưu lại khoảnh khắc trong ngày tựu trường.
Cũng trong sáng nay, Trường Tiểu học Phú Thọ (phường Phú Thọ, TPHCM) tổ chức sự kiện “Chào đón học sinh lớp 1”, tiếp nối chuỗi hoạt động “Viết tiếp ước mơ” với thông điệp kiến tạo tương lai cho một Việt Nam phồn vinh.
Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ, cho biết trong năm học 2025 – 2026, nhà trường mong muốn mỗi ngày đến lớp của học sinh sẽ là một ngày vui, nơi các em được học tập, khám phá và phát triển toàn diện.
Những sân chơi sáng tạo như Câu lạc bộ Khơi nguồn ý tưởng, chương trình âm nhạc truyền thống do nhà trường phối hợp cùng các đơn vị chuyên nghiệp sẽ được triển khai mạnh mẽ. Song song đó, nhà trường tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, đưa công nghệ trở thành cầu nối hỗ trợ thầy và trò học tập hiệu quả hơn.
Học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ trong ngày tựu trường.
Đặc biệt, sự xuất hiện của người bạn Robot Tarcas đến từ hành tinh STEMP đã để lại ấn tượng mạnh mẽ trong ngày khai trường. Tarcas không chỉ là biểu tượng của công nghệ và sáng tạo, mà còn trở thành người bạn đồng hành của học sinh trong suốt năm học. Cùng với Tarcas, các em được khơi dậy niềm tự hào khi trở thành "Công dân thông minh – Thành phố sáng tạo", sẵn sàng bước vào hành trình học tập mới đầy hứng khởi.
Bà Nguyễn Thị Kim Hương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phú Thọ, chia sẻ: “Ngày tựu trường năm nay không chỉ là ngày đầu tiên các em lớp 1 chính thức khoác trên mình chiếc áo trắng, mà còn là cánh cửa mở ra một thế giới mới – nơi các em được ‘check-in’ cùng Tarcas để bắt đầu hành trình viết tiếp ước mơ của mình tại Trường Tiểu học Phú Thọ".
Học sinh Trường Tiểu học Phú Thọ lưu lại khoảnh khắc trong ngày tựu trường.
Năm học 2025 - 2026 là năm học đặc biệt khi ngành giáo dục vận hành trong cơ chế chính thức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh, cấp xã) ở cả nước và sắp xếp lại tỉnh thành.
TPHCM mới hiện nay, sau khi sáp nhập giữa TPHCM (cũ), tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) trở thành siêu đô thị lớn nhất nước, quy mô giáo dục cũng lớn nhất trong 34 tỉnh thành.
Ngành giáo dục thành phố đặt ra yêu cầu việc hợp nhất các nguồn lực, mở rộng quy mô trường lớp, đội ngũ giáo viên và địa bàn, đòi hỏi khả năng thích ứng linh hoạt và sáng tạo của toàn ngành.
Năm học 2025 - 2026 cũng là năm học đầu tiên miễn học phí từ với trẻ em mầm non 3 tháng tuổi tới học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục công lập trong cả nước.
Đồng thời, trẻ mầm non, học sinh phổ thông, người học chương trình giáo dục phổ thông trong cơ sở giáo dục dân lập, tư thục được hỗ trợ học phí.
Minh Anh