Học sinh tiểu học viết bài văn tả chiếc cặp 'rất ngon' khiến dân tình cười ra nước mắt

Học sinh tiểu học viết bài văn tả chiếc cặp 'rất ngon' khiến dân tình cười ra nước mắt
8 giờ trướcBài gốc
Những bài văn của học sinh tiểu học luôn mang đến những tiếng cười sảng khoái cho người đọc bởi sự ngây ngô, hồn nhiên và đáng yêu. Mỗi bài viết, dù đơn giản nhưng lại chứa đựng những suy nghĩ chân thật và vô cùng đáng quý.
Những bài văn của các em nhỏ tiểu học luôn nhiều sự thật thà và đáng yêu.
Điển hình như bài văn tả cái cặp của một em học sinh dưới đây. Với những câu chữ miêu tả chân thực và vô cùng dễ thương, bài văn đã khiến cư dân mạng không thể nhịn cười.
Nguyên văn bài văn như sau: "Đầu năm học, mẹ mua cho em một cái cặp rất đẹp. Cái cặp màu nâu được làm bằng da bò nên khi mở cặp ra, em ngửi thấy mùi thịt bò trong cặp, rất ngon".
Bài văn tả chiếc cặp khiến dân tình cười ngất.
Qua bài văn này có thể thấy, học sinh tiểu học quả thực rất ngây ngô, nghĩ gì viết nấy nên bài văn vô cùng sáng tạo và hài hước. Từ một bài văn tả đồ dùng học tập nhưng em học sinh lại biến tấu như bài văn tả món ăn "rất ngon:".
Ngay sau khi bài văn này xuất hiện trên mạng xã hội lập tức nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Ai nấy đều phải bật cười trước suy nghĩ non nớt của bạn nhỏ này.
Cư dân mạng đã để lại những bình luận hài hước như sau:
"Đang làm bài văn mà tự nhiên thèm ăn thịt bò nên phải miêu tả là "rất ngon"
"Đúng là trẻ con, nghĩ gì viết nấy, đáng yêu vô cùng"
"Bài văn có 2 câu thôi mà tôi cười phải mất nửa ngày, sao mấy bạn nhỏ này lại đáng yêu thế cơ chứ".
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-chiec-cap-rat-ngon-khien-dan-tinh-cuoi-ra-nuoc-mat-202504281023149864.html