Học sinh Trần Nguyễn Tấn Phát nhận bằng khen và kỷ niệm chương chứng nhận danh hiệu “Học sinh 3 tốt” tỉnh Đồng Nai. Ảnh: Phương Dung
Với Phát, sáng tạo không phải là điều gì xa vời mà là cách để tri thức trở thành “giọt nước” góp phần tạo nên đại dương hạnh phúc cho cộng đồng.
Vượt lên hoàn cảnh
Nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài điềm tĩnh, nụ cười rạng rỡ và sự năng nổ trong các hoạt động Đoàn, ít ai biết rằng Trần Nguyễn Tấn Phát đã phải trưởng thành sớm hơn bạn bè đồng trang lứa. Cha mất để lại khoảng trống không gì bù đắp nổi trong gia đình, một mình mẹ Phát tảo tần gồng gánh sạp hàng buôn bán nhỏ để nuôi con ăn học nên người.
Hình ảnh người mẹ thức khuya dậy sớm nơi góc chợ nhỏ là động lực để em luôn cố gắng trong mọi thách thức của hoàn cảnh. Đó chính là “ngọn lửa” âm thầm nhưng mãnh liệt, thôi thúc Phát không bao giờ cho phép mình gục ngã. Thầy Nguyễn Khắc An, giáo viên chủ nhiệm lớp 12A5, Trường THPT Phú Riềng chia sẻ: “Yếu tố then chốt làm nên thành công của Phát chính là ý thức tự giác và sự bền bỉ. Em không nản chí trước thử thách, luôn biết đặt mục tiêu rõ ràng để vượt lên hoàn cảnh”. Nỗ lực ấy đã kết trái bằng danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh - một phần thưởng xứng đáng cho những tháng ngày miệt mài bên trang sách và những buổi lăn xả với phong trào trường, lớp.
Cô Phạm Thị Hảo, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phú Riềng nhận xét: Phát là một học sinh có kỹ năng giao tiếp và ứng xử, luôn gương mẫu và biết cách dẫn dắt tập thể bằng sự chân thành.
Khi người trẻ tự “bắt bệnh” và “chữa lành” cho chính mình
Điểm sáng trong hành trình phát triển bản thân của Phát chính là Dự án Nghiên cứu mối quan hệ giữa FoMO và giấc ngủ của học sinh THPT trường Phú Riềng. Trong thời đại số, sống trong một thế giới "phẳng" nhưng đầy rẫy áp lực, hội chứng FoMO đã trở thành một vấn đề về tâm lý, khiến nhiều bạn trẻ dán mắt vào màn hình điện thoại đến tận khuya chỉ vì sợ mình trở thành "người tối cổ", sợ lỡ mất một trào lưu hay một dòng tin nhắn của bạn bè. Để tìm hiểu tác động và cách vượt qua hội chứng này, Phát và một người bạn đã bắt tay nghiên cứu một cách khoa học. Dự án không chỉ dừng lại ở những con số thống kê khô khan mà thực sự chạm đến "góc khuất" của học sinh.
Qua dự án đã cho thấy thực trạng tỷ lệ học sinh thức khuya vì mạng xã hội ngày càng tăng, hệ lụy là giấc ngủ bị xẻ nhỏ, dẫn đến tinh thần mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả học tập. Từ đó, Phát và bạn đã bước đầu đưa ra được giải pháp thiết thực như: việc kiểm soát cảm xúc, thiết lập kỷ luật sử dụng công nghệ và sự đồng hành của gia đình, nhà trường. “Đây là một dự án thiết thực, mang giá trị giáo dục cao. Nó định hướng các em biết sử dụng công nghệ số một cách thông minh, có trách nhiệm trong thời đại số” - cô Phạm Thị Hảo, Phó Bí thư Đoàn trường THPT Phú Riềng nhận xét.
Khi được hỏi về những kết quả đã đạt được, Phát khiêm tốn ví mình như một “giọt nước nhỏ”. Cậu bạn tâm niệm rằng: “Đóng góp của em chỉ là một giọt nước nhỏ bé. Nhưng cùng nhiều bạn trẻ khác, chúng em sẽ tạo ra một đại dương tri thức - nơi mọi người được tiếp cận tri thức bình đẳng và cùng nhau phát triển”.
Đối với em, sáng tạo là một hành trình bất tận. Ban đầu, em chỉ tò mò: Vì sao có cái này, vì sao có cái kia? Nhưng càng tìm hiểu, em càng thấy lôi cuốn vì nghiên cứu khoa học vừa giúp em tiếp cận thế giới tri thức bao la vừa rèn luyện tư duy logic cho tương lai.
Học sinh TRẦN NGUYỄN TẤN PHÁT, lớp 12A5, Trường THPT Phú Riềng
Triết lý sống ấy của Phát là minh chứng cho một thế hệ trẻ Đồng Nai không chỉ biết sống cho riêng mình. Các em biết trăn trở trước những vấn đề của cộng đồng, biết dùng sự sáng tạo để đóng góp và biết lấy khó khăn làm bàn đạp để vươn tới những tầm cao mới. Trong đó, Tấn Phát chính là một biểu tượng đẹp cho tinh thần "Học sinh 3 tốt": Đạo đức tốt, Học tập tốt, Thể lực tốt. Và từ “giọt nước” Tấn Phát, hy vọng sẽ có thêm hàng ngàn "giọt nước" khác cùng hòa quyện, để xây dựng quê hương Đồng Nai ngày càng giàu mạnh.
Câu chuyện của Trần Nguyễn Tấn Phát là lời khẳng định mạnh mẽ rằng: Hoàn cảnh không định nghĩa con người bạn, cách bạn đối diện với nó mới là câu trả lời.
Phương Dung