Học sinh viết bài văn tả loài cây yêu thích, đọc câu cuối ai cũng gật gù tâm đắc

Học sinh viết bài văn tả loài cây yêu thích, đọc câu cuối ai cũng gật gù tâm đắc
2 ngày trướcBài gốc
Những bài văn của học sinh tiểu học luôn khiến người lớn phải bật cười. Ở đó không chỉ có những câu chữ ngây ngô mà còn phản ánh cả suy nghĩ dễ thương, non nớt của các em. Chính vì vậy, có nhiều khi đọc được những bài văn này, muộn phiền đều sẽ tan biến vì quá đỗi đáng yêu.
Trước đó, cư dân mạng từng được phen cười ngả nghiêng trước bài văn "tả một loài cây em yêu thích nhất" của một bạn nhỏ tiểu học.
Nguyên văn bài văn được bạn nhỏ trình bày như sau: "Trong nhà em có rất nhiều cây, cây cho bóng mát, cây cho trái ngọt, có cây tỏa ngát hương thơm. Cây nào em cũng yêu, cây nào em cũng quý. Nhưng cây mà em yêu thích nhất là cây vàng!".
Có thể thấy, em học sinh đã có màn bẻ lái cực ngọt thông qua bài văn tả loài cây yêu thích. Những tưởng bạn nhỏ sẽ miêu tả các chi tiết về thân, cành, lá... của một loài cây đích thực; nào ngờ, câu cuối đã khiến tất cả bật cười: "Em yêu thích nhất là cây vàng".
Không chỉ bật cười, nhiều cư dân mạng còn gật gù tâm đắc, bởi lẽ, "cây vàng" thì bất cứ ai cũng đều yêu thích.
Sự đáo để và hài hước của bạn nhỏ tiểu học này đã khiến dân mạng thích thú vô cùng. Bên dưới phần bình luận, cư dân mạng đã để lại những bình luận như sau:
"Trời ơi con ơi, cô cũng yêu thích nhất là cây vàng nè. Cô cháu mình giống nhau rồi đó"
"Chứng tỏ nhà bạn nhỏ này có nhiều cây vàng, nên bạn ấy mới biết đến và tả trong bài văn"
"Cây vàng thì chắc không phải mình con thích, cô tin rằng, bất kỳ ai cũng đều thích cây này con ơi".
Yến Nguyễn
Nguồn SaoStar : https://www.saostar.vn/sao-hoc-duong/bai-van-ta-loai-cay-yeu-thich-doc-cau-cuoi-ai-cung-gat-gu-tam-dac-202508132306065297.html