Đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á năm 2025. Từ trái qua là các em Trần Lê Thiện Nhân, Lý Bá Khôi, Trần Trung Hiếu, Nguyễn Ngọc Phương Anh, Nguyễn Công Vinh, Trương Đức Dũng, Phan Quang Triết và Nguyễn Thế Quân.
Bộ GD&ĐT cho biết vừa nhận được thông tin về kết quả của đội tuyển Việt Nam dự thi Olympic Vật lý châu Á (APhO) năm 2025 tổ chức tại Arab Saudi.
Kết quả, cả 8 học sinh đều đoạt huy chương, gồm 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 2 huy chương đồng.
Cụ thể, 3 huy chương vàng thuộc về các em Nguyễn Thế Quân (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An); Nguyễn Công Vinh (lớp 12, THPT chuyên Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) và Trương Đức Dũng (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội).
3 huy chương bạc thuộc về các em Lý Bá Khôi (lớp 12, THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội); Trần Lê Thiện Nhân (lớp 12, THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế); Phan Quang Triết (lớp 12, THPT chuyên Phan Bội Châu, tỉnh Nghệ An).
2 huy chương đồng thuộc về các em Trần Trung Hiếu (lớp 12, THPT chuyên Quốc học, tỉnh Thừa Thiên - Huế) và Nguyễn Ngọc Phương Anh (lớp 12, THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam, Hà Nội).
Kỳ thi Olympic Vật lý châu Á lần thứ 25 được tổ chức từ ngày 4 đến 12/5 tại Arab Saudi với 30 đoàn từ 29 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự, tổng cộng 208 thí sinh dự thi.
Với 3 huy chương vàng, 3 huy chương bạc và 2 huy chương đồng, thành tích năm nay của đội tuyển Việt Nam được coi là vượt trội so với năm trước. Năm 2024, Việt Nam giành một huy chương vàng, một huy chương bạc, 6 huy chương đồng).
Theo quy chế APhO, học sinh dự thi thực hiện 2 bài thi lý thuyết (5 giờ) và thực hành (5 giờ). Bài thi lý thuyết năm nay được xây dựng từ các ứng dụng thực tế và hiện đại của Vật lý như: Chuyển động tuế sai của trục Trái Đất gây ra ảnh hưởng khí hậu toàn cầu; sóng spin liên quan đến máy tính lượng tử và hiệu ứng nhà kính.
Bài thi thực hành được xây dựng trên cơ sở hiệu ứng cảm ứng điện từ và ứng dụng trong bếp từ. Đoàn Việt Nam xếp trong nhóm 5 nước và vùng lãnh thổ có thành tích cao nhất.
Thanh Hùng / Vietnamnet