Học sinh Trường TH&THCS Đồng Tâm luyện tập hát then, đàn tính.
Gìn giữ bản sắc từ mái trường
Giữa không gian núi rừng vùng cao, những câu hát then mượt mà cùng tiếng đàn tính ngân vang đang trở thành thanh âm quen thuộc tại Trường TH&THCS Đồng Tâm, xã Lục Hồn.
Không chỉ là hoạt động ngoại khóa, câu lạc bộ hát then, đàn tính còn là cầu nối để học sinh thêm hiểu, thêm yêu và tự hào về bản sắc văn hóa dân tộc mình.
Xuất phát từ mong muốn đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với học sinh, nhà trường đã đưa hát then, đàn tính vào hoạt động câu lạc bộ.
Bà Phạm Thị Hằng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây không chỉ là hoạt động giáo dục kỹ năng mà còn góp phần nuôi dưỡng tình yêu quê hương, cội nguồn cho học sinh dân tộc thiểu số.
“Hát then, đàn tính là nét đẹp văn hóa truyền thống quý báu của đồng bào dân tộc Tày. Việc đưa loại hình nghệ thuật này vào trường học chính là cách để gìn giữ bản sắc dân tộc, đồng thời tạo môi trường giúp học sinh được trải nghiệm, được yêu và được sống cùng văn hóa quê hương ngay từ nhỏ”, bà Hằng chia sẻ.
Để hoạt động đạt hiệu quả, nhà trường đã mời nghệ nhân địa phương trực tiếp tham gia truyền dạy. Những buổi sinh hoạt câu lạc bộ vì thế không chỉ có tiếng đàn, câu hát mà còn đầy ắp những câu chuyện về văn hóa, phong tục và đời sống dân tộc.
Nghệ nhân Trần Khánh Phượng (52 tuổi), Chủ nhiệm câu lạc bộ hát then đàn tính xã Lục Hồn cho biết, bà luôn mong thế hệ trẻ tiếp tục giữ gìn và yêu quý di sản văn hóa của dân tộc mình.
“Khi nhìn thấy các em say mê tập hát, tập đàn, tôi cảm nhận được rằng văn hóa truyền thống vẫn đang được tiếp nối”, nghệ nhân xúc động nói.
Theo nhà trường, điều ý nghĩa nhất là học sinh hiểu rằng gìn giữ văn hóa dân tộc không phải điều gì xa vời mà bắt đầu từ chính sự trân trọng những giá trị thân thuộc quanh mình. Khi các em biết hát then, biết chơi đàn tính và tự tin biểu diễn trước mọi người cũng chính là lúc văn hóa được tiếp nối qua từng thế hệ.
Nuôi dưỡng tâm hồn, lan tỏa tình yêu quê hương
Cô La Thị Vinh, giáo viên Tổng phụ trách Đội cho biết, ban đầu nhiều em còn rụt rè nhưng chỉ sau vài buổi đã mạnh dạn hơn, tích cực luyện tập và mong chờ đến ngày sinh hoạt.
“Qua từng lời then, từng giai điệu đàn tính, học sinh hiểu thêm về đời sống, phong tục, tình yêu quê hương và nét đẹp tâm hồn của đồng bào dân tộc mình. Đây là một hình thức giáo dục địa phương rất hiệu quả và giàu tính trải nghiệm”, cô Vinh nói.
Câu lạc bộ vẫn được duy trì đều đặn.
Dù vẫn còn những khó khăn về thời gian luyện tập hay số lượng nhạc cụ còn hạn chế, song bằng sự quan tâm của nhà trường, sự đồng hành của nghệ nhân cùng niềm yêu thích của học sinh, câu lạc bộ vẫn duy trì đều đặn và ngày càng thu hút đông học sinh tham gia.
Đối với các em học sinh, câu lạc bộ không chỉ là nơi học hát, học đàn mà còn là không gian để các em tự tin thể hiện bản thân.
Em Nông Thị Lan, học sinh lớp 5, người Tày cho biết, em cảm thấy rất vui và tự hào khi được học những làn điệu dân ca của dân tộc mình.
“Em thích nhất là được cùng các bạn tập hát, tập đàn và mặc trang phục dân tộc khi biểu diễn. Qua hoạt động này, em hiểu thêm về nét đẹp truyền thống của dân tộc mình và cảm thấy yêu quê hương hơn rất nhiều”, Lan chia sẻ.
Từ những tiếng đàn tính vang lên giữa sân trường, tình yêu văn hóa dân tộc đang được gieo vào tâm hồn học sinh một cách tự nhiên và bền bỉ. Mỗi học sinh hôm nay cũng đang trở thành những “đại sứ nhỏ”, góp phần lan tỏa và gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thống của quê hương.
Minh Cương