Học trò lớp 11 cõng thí sinh đến phòng thi đúng giờ

Học trò lớp 11 cõng thí sinh đến phòng thi đúng giờ
một ngày trướcBài gốc
Thí sinh đến điểm thi bằng nạng được thanh niên tình nguyện cõng đến phòng thi. (Ảnh: TT)
Sáng 5/6, tại điểm thi Trường THPT Lê Hữu Trác (huyện Cư M’gar, Đắk Lắk), hình ảnh một nam sinh áo xanh tình nguyện cõng một thí sinh vào phòng thi giữa cái nắng như đổ lửa đã khiến nhiều người rưng rưng xúc động.
Trao đổi với phóng viên Báo GD&TĐ, thầy Đậu Ngọc Tình - Bí thư Đoàn Trường THPT Lê Hữu Trác cho biết, nam sinh ấy là Nguyễn Quốc An – lớp 11A3, thành viên đội “Tiếp sức mùa thi” của trường.
Theo đó, khi đang phân luồng giao thông trước cổng, An phát hiện một thí sinh bị gãy xương chậu, đi lại rất khó khăn. Không ngần ngại, em chạy tới hỏi thăm rồi cúi xuống cõng bạn vượt qua sân trường để vào tận phòng thi đúng giờ.
Thí sinh đến điểm thi bằng nạng do trước đó bị tai nạn. (Ảnh: TT)
Chỉ vài phút ngắn ngủi, nhưng hành động ấy lan tỏa sự tử tế và trách nhiệm của thế hệ trẻ. Câu nói giản dị của An khiến ai chứng kiến cũng lặng người:
“Em nghĩ ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ làm như em. Em chỉ mong bạn ấy có đủ sức khỏe để làm bài thi thật tốt”, nam sinh Nguyễn Quốc An bày tỏ.
Nam sinh Nguyễn Quốc An cùng các thành viên đội “Tiếp sức mùa thi” tại Trường THPT Lê Hữu Trác. (Ảnh: TT)
Có thể nói, hành động của Quốc An không chỉ là niềm tự hào của trường THPT Lê Hữu Trác, mà còn là một thông điệp mạnh mẽ: Tuổi trẻ không chỉ biết ước mơ, mà còn biết sẻ chia – bằng cả trái tim.
Thành Tâm
Nguồn GD&TĐ : https://giaoducthoidai.vn/hoc-tro-lop-11-cong-thi-sinh-den-phong-thi-dung-gio-post734284.html