Trở lại Học viện CSND sau gần nửa thế kỷ, tôi không giấu nổi niềm xúc động và tự hào. Vẫn là sân trường ấy, những dãy giảng đường rợp bóng cây, nhưng giờ đây, diện mạo Học viện đã thay đổi một cách toàn diện – không chỉ về quy mô, cơ sở vật chất mà còn cả tầm vóc, sứ mệnh và uy tín học thuật. Với tư cách là một cựu học viên khóa đầu tiên, tôi xin viết lại những cảm xúc chân thành của mình về ngôi trường mà tôi vẫn luôn ngưỡng mộ và biết ơn.
Khởi đầu từ gian khó, vươn lên bằng trí tuệ và nghị lực
Năm 1975, giữa thời khắc đất nước vừa thống nhất, Học viện CSND chính thức nhận nhiệm vụ đào tạo sĩ quan Cảnh sát trình độ đại học. Những ngày đầu, điều kiện còn thiếu thốn, cơ sở vật chất tạm bợ, tài liệu giảng dạy khan hiếm. Thầy và trò Học viện đã phải vượt qua biết bao gian nan để xây dựng nền móng cho một cơ sở giáo dục đặc thù – nơi đào tạo những chiến sĩ Công an chính quy, tinh nhuệ, vừa có bản lĩnh chính trị, vừa giỏi về nghiệp vụ.
Chúng tôi – những học viên đầu tiên của khóa D1 – là thế hệ tiên phong, học tập và trưởng thành trong những điều kiện vô cùng gian khổ, nhưng tràn đầy lý tưởng và niềm tin. Tự hào thay, từ mái trường này, nhiều người trong lớp chúng tôi đã trở thành cán bộ lãnh đạo cao cấp của Đảng và Nhà nước. Trong đó có đồng chí Mai Thế Dương, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bắc Kạn; Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch chuyên trách Hội đồng lý luận Trung ương; nhiều người khác là cấp tướng trong lực lượng Công an, lãnh đạo các Cục nghiệp vụ, Giám đốc Công an các tỉnh, thành phố, là Giáo sư, Phó giáo sư, Tiến sĩ, nhà khoa học đầu ngành; có người được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.
Những thành tựu đó không chỉ là niềm tự hào cá nhân, mà còn là minh chứng sống. Chúng tôi – những học viên đầu tiên – được hun đúc lý tưởng phụng sự Tổ quốc từ chính những giảng đường sơ khai ấy. Đó không chỉ là nơi dạy lý luận và kỹ năng, mà còn là nơi rèn luyện nhân cách, bản lĩnh và đạo đức nghề nghiệp. Từ ngôi trường ấy, chúng tôi bước ra đời bằng niềm tin, bằng kỷ luật, và bằng lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân.
Khóa D1 Học viện CSND kỷ niệm 50 năm Ngày tựu trường niên khóa 1975-1980.
Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Học viện CSND đã thực sự trở thành trung tâm đào tạo sĩ quan Cảnh sát hàng đầu của lực lượng CAND. Tính đến năm 2024, Học viện đã đào tạo hơn 37.900 học viên các hệ đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai, tại chức, cử tuyển, quốc tế..., góp phần hình thành đội ngũ cán bộ Công an vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.
Trong các thế hệ học viên ấy, có nhiều người nay đã giữ trọng trách trong hệ thống chính trị, là những người chỉ huy, những nhà khoa học, quản lý và chiến sĩ mưu trí, dũng cảm. Học viện không chỉ đào tạo người có chuyên môn nghiệp vụ mà còn chú trọng hình thành nhân cách, đạo đức nghề nghiệp, tư duy phản biện và năng lực thích ứng trước biến động xã hội – những phẩm chất ngày càng cần thiết trong thời đại chuyển đổi số và hội nhập toàn cầu.
Đằng sau sự trưởng thành ấy là sự âm thầm cống hiến của đội ngũ cán bộ, giảng viên – những người thầy, người cô đã miệt mài truyền lửa qua từng bài giảng, từng trang giáo trình, từng giờ lên lớp và cả những buổi thao luyện thực tế.
Hiện nay, Học viện có hơn 560 giảng viên, trong đó có 2 giáo sư, 44 phó giáo sư, hàng trăm tiến sĩ, thạc sĩ – những nhà giáo, nhà khoa học đầu ngành, đồng hành với công cuộc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo ngành Công an. Họ không chỉ là người truyền thụ kiến thức, mà còn là người dẫn dắt học viên trưởng thành trong tư duy và bản lĩnh nghề nghiệp.
Trong một lần phát biểu tại Học viện CSND, Tổng Bí thư Tô Lâm, khi còn là Bộ trưởng Bộ Công an, đã nói: “Đào tạo đội ngũ cán bộ Công an không chỉ là truyền dạy kiến thức mà là nuôi dưỡng tinh thần phụng sự Tổ quốc, vì nhân dân phục vụ”. Tôi thấy hình ảnh của hàng trăm người thầy của mình trong câu nói đó – những người đã gieo vào chúng tôi tình yêu nghề và lòng trung thành sắt son với Tổ quốc, với nhân dân.
Đổi mới toàn diện để hội nhập và phát triển trong kỷ nguyên vươn mình
Bước vào thời đại số, Học viện CSND không đứng ngoài làn sóng đổi mới. Học viện đã chủ động triển khai chương trình đào tạo theo hướng “thực học – thực nghiệp – thực tiễn”, gắn kết chặt chẽ lý luận với thực hành, tăng cường rèn luyện kỹ năng tác nghiệp và bản lĩnh xử lý tình huống. Mô hình “ba cùng” – cùng ăn, cùng ở, cùng công tác với nhân dân – vẫn tiếp tục được duy trì, phát huy và nhân rộng.
Không dừng lại ở đó, Học viện còn xây dựng mô hình học viện thông minh, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và thực tế ảo trong giảng dạy – một bước tiến thể hiện tầm nhìn dài hạn, tạo nền tảng vững chắc để đào tạo lực lượng Công an thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0.
Học viện cũng đã chủ trì 773 đề tài nghiên cứu khoa học, phát hành hàng trăm đầu sách chuyên khảo, giáo trình và tài liệu giảng dạy có giá trị cao. Thành quả nghiên cứu không chỉ phục vụ đào tạo mà còn góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Khóa D1 tổ chức gặp mặt 50 năm tại Học viện CSND và chụp ảnh kỷ niệm tại Khu tưởng niệm Bác Hồ tại Học viện.
Một điểm sáng nổi bật khác chính của Học viện CSND chính là sự phát triển mạnh mẽ của hợp tác quốc tế. Học viện đã thiết lập quan hệ hợp tác với 25 học viện, trường đại học và viện nghiên cứu trong khu vực và thế giới; tích cực tham gia các diễn đàn như APA, ASEANAPOL..., qua đó nâng cao chất lượng đào tạo, tăng cường trao đổi học thuật, góp phần khẳng định vị thế của giáo dục CAND Việt Nam trên trường quốc tế.
Là một người học trò cũ, tôi hiểu sâu sắc rằng, sự phát triển hôm nay của Học viện là kết tinh từ biết bao tâm huyết, trí tuệ và công lao thầm lặng của bao thế hệ cán bộ, giảng viên, nhân viên nhà trường. Tôi viết bài này để tri ân những người đã gieo vào chúng tôi hạt giống niềm tin, lý tưởng và lòng quả cảm.
Những thầy cô của chúng tôi – không phải ai cũng nổi bật trên bục giảng, nhưng tất cả đều lặng lẽ thắp sáng trái tim người lính. Họ đã biến một ngôi trường sơ khai trở thành nơi truyền lửa, nơi khởi đầu cho biết bao hành trình phụng sự Tổ quốc.
Học viện CSND – nơi tôi từng trưởng thành hôm nay đã vươn mình trở thành biểu tượng của trí tuệ, bản lĩnh và khát vọng phục vụ nhân dân trong lực lượng CAND. Ngôi trường ấy không chỉ dạy tôi kiến thức, mà còn dạy cách sống, cách nghĩ, cách giữ vững lòng trung thành với Đảng, với nhân dân, giữa muôn vàn cám dỗ và thử thách của cuộc đời.
Tôi tin rằng, trong hành trình tiếp theo, Học viện sẽ tiếp tục là cái nôi đào tạo ra những sĩ quan Công an bản lĩnh, nhân văn, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại – xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc - nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, cựu học viên khóa D1 Học viện CSND