Học viên Hải quân '3 cùng' với dân sau lũ: 'Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim'

Học viên Hải quân '3 cùng' với dân sau lũ: 'Giúp dân là mệnh lệnh từ trái tim'
2 giờ trướcBài gốc
Sau khi nước lũ rút, phường Tây Nha Trang, Nam Nha Trang và xã Diên Khánh (tỉnh Khánh Hòa) lâm vào cảnh hoang tàn: lớp học ngập bùn, trường mầm non bị vùi lấp, đồ dùng hư hỏng ngổn ngang. Trong khó khăn ấy, hơn 300 cán bộ, học viên Học viện Hải quân đã tạm gác lại việc học tập, nhanh chóng cơ động đến các địa điểm thiệt hại nặng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Phân công nhiệm vụ cho học viên tại điểm trường Mần Non Vĩnh Trung.
Tại 10 khu vực của phường Tây Nha Trang, hình ảnh những học viên áo bạc màu bùn, tay xô, tay chậu, chia nhóm vét bùn, rửa bàn học, kê lại dụng cụ cho các điểm trường và lớp học tình thương khiến người dân vô cùng xúc động. Nước sạch khan hiếm, bộ đội đã linh hoạt tận dụng các hố nước đọng, vận chuyển bằng xô, chậu để lau rửa lớp bùn đất dày đặc. Việc tưởng chừng đơn giản nhưng lại vô cùng gian nan bởi vừa thiếu nước, vừa thiếu vật dụng. Vậy mà chỉ sau vài giờ, cảnh hoang tàn được thay bằng những dãy bàn ghế ngay ngắn, sân trường sạch sẽ, từng lớp học dần hồi sinh.
Học viên đẩy bùn đất và chùi rửa các vật dụng tại trường Mầm Non.
Thượng tá Phạm Quang Thắng, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 5, Học viện Hải quân chia sẻ: “Trong quá trình giúp đỡ nhân dân sau lũ, cán bộ, học viên đã dốc hết sức mình, tìm tòi những cách làm có hiệu quả nhất để khắc phục thiếu thốn tại chỗ. Với sự nỗ lực đó, trong những ngày qua tại các khu vực bộ đội hải quân tới giúp đỡ đều hoàn thành khối lượng công việc lớn, để lại trong lòng nhân dân nhiều hình ảnh tốt đẹp”.
Học viên đẩy bùn đất và chùi rửa các vật dụng tại trường Mầm Non.
Không chỉ góp sức bằng sức lao động, các đơn vị trong Học viện còn quyên góp, huy động vật dụng thiết yếu giúp các hộ dân bị thiệt hại nặng. Khoa Chiến thuật - Chiến dịch đã vận động được 300kg gạo, 20 thùng sữa, 20 thùng mì tôm, 20 bếp gas mini, 40 bình gas nhỏ, 50 hộp đèn cầy và 30 thùng quần áo, chăn màn hỗ trợ các hộ dân ở thôn Tây Mỗ, Hiệp Thành (xã Diên Khánh). Những món quà giản dị nhưng chứa đựng tình quân - dân sâu nặng.
Học viên lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng học tập tại Lớp tình thương Chùa Lọc Thọ.
Tại lớp học tình thương Chùa Lộc Thọ (phường Tây Nha Trang), cô Đặng Thị Thu Hương nghẹn ngào: “Sau lũ, mọi thứ đều ngổn ngang, bùn đất dày đặc. Nhờ có các chú bộ đội mà lớp học đã được dọn dẹp sạch sẽ, sắp xếp lại vật dụng ngăn nắp. Các cháu sắp được trở lại lớp rồi. Cảm ơn các chú đã sát cánh cùng người dân trong những lúc khó khăn nhất”.
Học viên lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng học tập tại lớp tình thương Chùa Lọc Thọ.
Còn tại điểm Trường Mầm non Vĩnh Trung, hơn 50 học viên chia nhóm dọn vệ sinh, kê lại đồ dùng, lau chùi dụng cụ học tập và ăn uống của các cháu. Thượng sĩ Hoàng Bình An, học viên Tiểu đoàn 2, chia sẻ đầy cảm xúc: “Lúc đầu nhìn khối lượng bùn đất bị cuốn vào sân trường, em thực sự bất ngờ. Học viên chúng tôi động viên nhau, khó mấy cũng dốc sức làm. Khi thấy sân trường dần sạch lại, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn, chúng tôi cảm thấy rất vui vì đã làm được điều có ích cho ngôi trường để các cháu sớm đến trường”.
Học viên lau chùi, sắp xếp lại bàn ghế, đồ dùng học tập tại Lớp tình thương Chùa Lọc Thọ.
Những ngày đến với vùng lũ không chỉ là hành trình giúp dân, mà còn là những bài học thực tế quý giá. Với các học viên Hải quân, đó không chỉ là trải nghiệm, mà là bài học sống động về trách nhiệm, tình người và bản lĩnh người lính.
Niềm vui của người dân tại xã Diên Khánh khi nhận những món quà thiết yếu từ Học viện Hải quân.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, Học viện Hải quân tiếp tục điều động từ 200 đến 400 cán bộ, học viên mỗi ngày đến các điểm thiệt hại để hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau lũ, cùng bà con ổn định cuộc sống, sớm trở lại sinh hoạt bình thường.
Hà Phương/VOV1
Nguồn VOV : https://vov.vn/xa-hoi/hoc-vien-hai-quan-3-cung-voi-dan-sau-lu-giup-dan-la-menh-lenh-tu-trai-tim-post1248571.vov