Học viện Ngoại giao trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1200 tân cử nhân K48

Học viện Ngoại giao trao bằng tốt nghiệp cho hơn 1200 tân cử nhân K48
5 giờ trướcBài gốc
Phát biểu tại buổi lễ, TS Nguyễn Hùng Sơn - Giám đốc Học viện Ngoại giao gửi lời cảm ơn chân thành đến các bậc phụ huynh và đội ngũ giảng viên, đồng thời nhắn nhủ các tân cử nhân về tầm quan trọng của lòng biết ơn, cổ vũ tinh thần học tập suốt đời và sự linh hoạt trong định hướng nghề nghiệp. Giám đốc Học viện Ngoại giao gọi các tân cử nhân K48 là "những người chiến thắng" sau hành trình nỗ lực bền bỉ, đặc biệt khi K48 là khóa sinh viên chịu nhiều ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Trước định kiến về trái ngành, trái nghề, thầy chia sẻ: "Chương trình đào tạo của Học viện có tính liên ngành, linh hoạt...không tạo ra khuôn mẫu mà mở ra nhiều cơ hội, giúp sinh viên tìm ra phiên bản tốt hơn của chính mình trên nhiều con đường sự nghiệp khác nhau."
Buổi lễ diễn ra trang trọng tại Trung tâm Hội nghị quốc gia với sự tham dự của đại diện Bộ Ngoại giao, Ban Giám đốc Học viện, lãnh đạo các Khoa, Viện, đơn vị chức năng, hơn 1200 tân cử nhân cùng người thân, gia đình.
Thầy Hà Anh Tuấn - Phó Trưởng Ban Đào tạo Đại học và Sau đại học (DAV) công bố Quyết định công nhận và cấp bằng cử nhân hệ chính quy Khóa 48 và Quyết định công nhận và cấp Bằng cử nhân hệ chính quy Ngành 2. Theo đó, Học viện Ngoại giao công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cử nhân chính quy cho 1240 sinh viên K48, bao gồm 327 sinh viên ngành Quan hệ quốc tế, 214 sinh viên ngành Kinh tế quốc tế, 78 sinh viên ngành Kinh doanh quốc tế, 146 sinh viên ngành Luật quốc tế, 318 sinh viên ngành Truyền thông quốc tế và 157 sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh.
Đại diện cho các tân cử nhân, Nguyễn Nhật Anh - Thủ khoa toàn khóa 48, sinh viên ngành Truyền thông quốc tế, đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Ban Lãnh đạo Học viện, các thầy cô và gia đình.
Nhật Anh chia sẻ: "Chặng đường phía trước còn rất dài... nhưng mình tin rằng với những gì đẹp đẽ mà Học viện đã trao, đó là tinh thần dấn thân, khát vọng phụng sự, sự cởi mở, bản lĩnh trước thử thách và niềm tin vào tri thức cùng sự tử tế, mỗi bạn đều có thể trở thành một điều tốt đẹp tại nơi mình đến và thành công theo cách của riêng mình."
Lãnh đạo Học viện khen thưởng các thủ khoa.
Tân Cử nhân Mixay Vanphachith - Đại diện cho các lưu học sinh Lào gửi lời cảm ơn Việt Nam và Học viện Ngoại giao đã tạo điều kiện học tập tốt nhất, khẳng định sẽ mang những kiến thức đã học về để phục vụ quê hương, góp phần thắt chặt tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.
Bà Bùi Kim Thùy -Thành viên Hội đồng Cố vấn HARVARD, cựu sinh viên DAV phát biểu động viên, chia sẻ kinh nghiệm và truyền cảm hứng cho các tân cử nhân.
Những tiết mục văn nghệ đầy cảm xúc, chia tay K48.
Khoảnh khắc các tân cử nhân đã cùng đứng dậy, đặt tay lên ngực, hướng về phía thầy cô và cha mẹ để bày tỏ lòng biết ơn
Các tân cử nhân DAV rạng rỡ tại lễ tốt nghiệp.
Chú gấu bông Capybara – biểu tượng của sự thân thiện và được ví von như "Bộ trưởng Bộ Ngoại giao" của thế giới động vật – đã trở thành món quà đặc biệt dành cho các tân cử nhân.
Ảnh: Lê Vượng
Nguồn SVVN : https://svvn.tienphong.vn/hoc-vien-ngoai-giao-trao-bang-tot-nghiep-cho-hon-1200-tan-cu-nhan-k48-post1767536.tpo