Hơi ấm từ những bát phở 'treo' nghĩa tình

Hơi ấm từ những bát phở 'treo' nghĩa tình
3 giờ trướcBài gốc
Bà Nguyễn Thị Cát Lệ (bên phải) phục vụ phở cho thực khách
Từ ý tưởng cà phê "treo" đến phở "treo" ở Hà Nội
Đều đặn mỗi sáng, từ 10 giờ - 11 giờ, quán phở Tuệ An của bà Nguyễn Thị Cát Lệ trên phố Bảo Khánh, Hà Nội, lại phục vụ những bát phở miễn phí cho người khó khăn, lao động nghèo. Câu chuyện của bà không chỉ là việc làm thiện nguyện mà là minh chứng cho sức lan tỏa của lòng nhân ái trong đời sống thường nhật.
Theo bà Lệ, ý tưởng phở "treo" đến với bà Lệ trong một hoàn cảnh đặc biệt, vào thời điểm đại dịch Covid-19 khiến cuộc sống của nhiều người bị đảo lộn. Khi đó, bà vô tình biết đến câu chuyện cà phê "treo" của người Ý, nơi ai đó có thể trả tiền trước cho 1 ly cà phê dành cho người khó khăn đến sau.
"Tôi nghĩ, ở Việt Nam mình không có thói quen uống cà phê sáng nhưng người lao động nào cũng cần một bữa ăn nóng. Thế là tôi nảy ra ý tưởng làm phở "treo", để ai không có tiền cũng được ăn một bát phở ngon, ấm bụng và vui lòng", bà Lệ kể lại.
Trước khi có "phở treo", bà Nguyễn Thị Cát Lệ (phải) đã có hơn 15 năm làm từ thiện, tổ chức nhiều chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân ung thư
Theo bà Lệ, phở vốn là món ăn phổ biến, bình dân nhưng đôi khi lại trở thành món ăn "xa xỉ" đối với người nghèo. "Tôi muốn chia sẻ món ăn của sự xa xỉ ấy đến với những người khó khăn. Họ không chỉ được no mà còn được cảm thấy mình được trân trọng như bao người khác", bà nói bằng giọng nhẹ nhàng mà rắn rỏi.
Mỗi ngày, bà Lệ và gia đình phát tâm 30 bát phở miễn phí. Từ bát thứ 31 trở lên đến từ sự đóng góp của thực khách nếu ai muốn phát tâm. Tuy nhiên, để đảm bảo tính minh bạch, mỗi người chỉ được đóng góp tối đa 3 bát và quán sẽ tạm dừng nhận khi đóng góp đạt 100 suất.
"Tôi không quan trọng ai đến xin, chỉ cần họ thực sự cần. Một bát phở với người bình thường không đáng bao nhiêu nhưng với người khó khăn lại rất ý nghĩa. Nếu nghĩ đến thiệt hơn, tôi đã không làm từ thiện", bà Lệ bày tỏ.
Trước khi có "phở treo", bà Nguyễn Thị Cát Lệ đã có hơn 15 năm làm từ thiện tổ chức nhiều chương trình phát cơm miễn phí cho bệnh nhân ung thư.
"Ban đầu, tôi chỉ nghĩ đơn giản, mình nấu được thì chia sẻ với người bệnh cho họ có bữa cơm cho đỡ tủi thân. Không ngờ, việc làm ấy lại gắn bó với tôi suốt hơn 15 năm qua", bà kể.
Hơi ấm từ những bát phở nghĩa tình
Theo bà Lệ, có những cụ già nghèo khổ, hay người vô gia cư sống quanh hồ Hoàn Kiếm, ngày nào cũng ghé qua quán. Có người bệnh vừa mổ xong, run run cầm bát phở nóng mà nước mắt lưng tròng. Cũng có những sinh viên xa nhà, hôm hết tiền vẫn được ăn no, rồi sau này quay lại gửi lại vài bát phở "treo" cho người khác. "Đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất. Lòng tốt được nối dài qua nhiều người", bà bộc bạch.
Người có hoàn cảnh khó khăn đến nhận phở miễn phí tại quán
Quán phở nhỏ của bà Lệ không chỉ là nơi để ăn sáng, mà dần trở thành điểm hẹn của những tấm lòng nhân ái. Nhiều khách quen đến quán không chỉ để thưởng thức mà còn để góp phần nhỏ bé vào hành trình sẻ chia. Anh Nguyễn Quang Linh, một khách hàng thân thiết, chia sẻ: "Em thấy việc chị Lệ làm rất có ý nghĩa. Đó không chỉ là giúp người nghèo có bữa ăn, mà còn là cách gieo mầm tử tế. Người ta ăn phở ở đây không chỉ thấy ngon mà còn thấy ấm lòng".
Bên cạnh đó, bà Lệ còn nhận được sự ủng hộ hết mình của chồng và gia đình. "Khi tôi bàn chuyện và bàn về việc làm "phở treo", cả nhà đều đồng ý. Chồng tôi, bố mẹ chồng, anh chị em, ai cũng hoan hỉ. Cả nhà coi đây là việc chung", bà xúc động kể.
Không chỉ khách hàng hay người thân, những người dân quanh phố Báo Khánh cũng dành cho bà sự trân trọng. Ông Nguyễn Văn Hải, sống cùng khu phố, cho biết: "Phố nhỏ nhưng nhờ quán phở của chị Lệ mà trở nên ấm áp hơn. Sáng nào cũng thấy những người già, người nghèo ghé vào, không ai bị phân biệt hay hỏi han gì cả. Ai đói thì ăn. Cái tình người nó giản dị mà quý lắm".
Hôm nay phở "treo" có 41 bát miễn phí
Trong số những người đến nhận phở miễn phí, có bà Nga, ông Hùng, ông Ngoạn, mỗi người một hoàn cảnh, người sống vô gia cư dưới gầm cầu, người là bệnh nhân, lao động nghèo…
Chúng tôi trò chuyện với ông Quý Năng Mẫn (77 tuổi), người ở khu phố lân cận, hai vợ chồng già ở với nhau, không lương, không trợ cấp, cuộc sống túng thiếu tứ bề. Ông Mẫn xúc động kể: "Vợ chồng tôi không có đồng nào cả, con cái lại ốm đau, khó khăn lắm. Ngày nào, tôi cũng ra đây để nhận 2 suất, một cho mình, một phần cho người vợ đang ốm ở nhà. Có được bát phở của chị Lệ, tôi vui và cảm động lắm. Bát phở nóng mà thấy ấm cả lòng!".
Bà Lệ nói rằng, chính những câu chuyện như thế khiến bà không thể dừng lại. "Tôi đã từng khổ, nên khi thấy người khác khổ, tôi không nỡ quay lưng. Càng làm, tôi càng thấy mình phải cố gắng hơn. Vì ở đâu đó, vẫn còn nhiều người cần một bữa ăn, cần được sự quan tâm dù là nhỏ thôi".
Đều đặn mỗi sáng từ 10 giờ - 11 giờ, quán phở Tuệ An của bà Nguyễn Thị Cát Lệ, trên phố Bảo Khánh, Hà Nội, lại phục vụ những bát phở miễn phí cho người khó khăn, lao động nghèo.
Những năm gần đây, khi đời sống bận rộn khiến người ta dễ quên đi những điều nhỏ bé, quán "phở treo" của bà Lệ trở thành minh chứng rằng lòng tốt vẫn hiện hữu đâu đó, chỉ cần được "đánh thức". Mỗi sáng, khi khói phở nghi ngút tỏa ra từ căn bếp nhỏ ở phố Báo Khánh, cũng là lúc một vòng tròn yêu thương được khởi đầu, từ người cho đến người nhận, từ sự cảm thông đến niềm tin vào điều tử tế.
Hơn 15 năm kiên trì với công việc thiện nguyện, bà Lệ vẫn giữ phong thái khiêm nhường. "Tôi chỉ coi đây là việc nên làm. Một người thì làm ít, nhiều người cùng làm thì mới lan tỏa được", bà nói.
Giữa những đổi thay của thành phố, quán "phở treo" của bà Nguyễn Thị Cát Lệ vẫn sáng mở mỗi sáng sớm. Hơi nóng từ nồi nước lèo hòa cùng hương phở lan tỏa, như sưởi ấm cả một góc phố. Ở đó, người ta hiểu rằng, đôi khi hạnh phúc chẳng ở đâu xa, mà nằm ngay trong một bát phở nghĩa tình được "treo" lại cho người khác.
Trường Lê
Nguồn Phụ Nữ VN : https://phunuvietnam.vn/hoi-am-tu-nhung-bat-pho-treo-nghia-tinh-20251104145414104.htm