Chồng tôi là cựu sinh viên K53, còn tôi K54 ĐH Kinh tế Quốc dân. Hai vợ chồng cùng khoa khác khóa, quen nhau trong buổi nhập học rồi yêu, và sau khi ra trường là về chung một nhà luôn.
Tôi không biết ngoài kia các anh thế nào, chứ chồng tôi có 3 người bạn thân, chơi với nhau từ năm cấp 2 đến tận bây giờ. Mỗi lần chồng tôi đi với mấy anh ấy là tôi thấy vui, thấy an tâm hẳn. Không chỉ là những người bạn, tình bạn đơn thuần mà họ còn giúp đỡ nhau cả trong công việc nữa. Tôi thì thấy nhiều hội bạn rồi nhưng chưa bao giờ thấy hội bạn thân nào đặc biệt như của chồng tôi. Có rất nhiều lần rồi…
Một lần ăn tất niên, các gia đình đến nhà tôi liên hoan rồi uống rượu. Vì sợ uống rượu đi lại không an toàn nên mọi người tụ tập ở nhà tôi, cùng đi chợ nấu cơm. Cả 4 anh đều đi chợ, đều nấu cơm, mấy chị em chúng tôi chỉ ngồi xem ti vi rồi nói chuyện. Trong 4 anh có 2 anh giỏi bếp núc nên xung phong làm hết.
Ăn xong thì các anh lại bảo: "Mấy chị em cứ ăn hoa quả rồi nghỉ ngơi đi, còn lại để anh em dọn." Vì các anh còn ngồi uống rượu xong tâm sự nên mấy chị em ăn hoa quả xong đi xuống uống cà phê. Hơn một tiếng sau về thì thấy nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ, hai anh ngủ trong phòng ngủ của khách, nằm ôm nhau, một anh nằm ở ghế sofa, một anh thì đang tráng nốt mấy cái bát. Nhà thì tinh tươm sạch sẽ, còn được lau bằng nước thơm lau sàn nữa chứ! Mấy chị em cứ nhìn nhau cười, ý là ăn xong cũng chủ động dọn rồi mới đi ngủ.
Những người bạn "vàng" của chồng tôi. Ảnh minh họa AI
Mấy anh này giờ đã lớn, có con cái hết rồi nhưng thi thoảng vẫn rủ nhau đi chơi riêng nhưng cũng rất lành mạnh. Lần thì đi đá bóng, lần thì đi chơi game, mà bảo đi chơi 3-4 tiếng là đúng 3-4 tiếng về. Lần ấy tôi mới đi công tác về, nhà hơi bừa bộn, chồng tôi xin phép đi chơi game với mấy anh. Tôi bảo: "Nhà đang bừa bộn, dọn xong thì đi." Anh ấy cũng nhắn bạn là: "Vợ tao bảo nhà đang bừa bộn, tao dọn xong mới đi được, chúng mày cứ chơi trước đi."
Xong tôi đi mua ít hoa quả cuối tuần về ăn, lúc về thấy 3 anh ở nhà tôi. Một anh thì đang lau sàn, một anh thì đang phơi quần áo, anh còn lại thì xếp bát vào giá. Hóa ra 2 anh kia sang giúp để chồng tôi được đi chơi!
Bố chồng tôi từng bị tai nạn phải cấp cứu rồi nhập viện, hôm đó chồng tôi ở Đà Nẵng, 3 anh bạn ở nhà chạy đến viện lo cho ông. Một anh quen bác sĩ, cũng nhờ bác sĩ chú ý đến trường hợp của bố chồng tôi. Một anh thì sẵn tiền, nói cần đóng gì thì anh ấy đóng cho trước. Một anh thì vì bận nhưng xong việc cũng vào. Chồng tôi là người vào sau cùng nhưng tôi phải công nhận, các anh ấy nhiệt tình vô cùng.
Có thời điểm chồng tôi khó khăn về kinh tế, nói là muốn vay để xoay sở. Vừa nói xong thì cả 3 anh gom góp tiền cho chồng tôi vay hơn 300 triệu đồng. Tất nhiên sau này chồng tôi cũng trả gốc, còn tiền lãi các anh không lấy mà bảo: "Thôi trả lãi cái gì, trả gốc là tốt rồi, không thì mày mua quà cho con xong bảo là các chú tặng là được!"
Họ còn hỗ trợ chồng tôi lúc làm ăn khó khăn. Ảnh minh họa AI
À, trước kia nữa, lúc tôi và chồng yêu nhau hồi còn sinh viên, nhiều khi hai đứa giận dỗi, tưởng chia tay đến nơi, nhưng các anh ấy lại giúp tôi và chồng quay lại với nhau, lại yêu thương nhau. Mà không phải ai cũng vậy nhé, trước chồng tôi cấp 3 có yêu một chị bằng tuổi mà mấy anh gàn bằng được, đến tôi lại khác.
Nếu mà kể ra thì còn nhiều lắm. Các anh vừa giúp đỡ nhau trong công việc, trong cuộc sống, thậm chí là tình cảm gia đình. Có lần hai vợ chồng giận dỗi cãi nhau, chồng tôi còn bị các anh rủ đi ăn nhậu xong nói kiểu: "Đàn ông mà dỗi vợ, ông làm thế không được… chủ động mà xin lỗi…"
Thế là 11 giờ đêm, chồng lóc cóc về xin lỗi tôi xong ôm tôi lẩm bẩm: "Sau anh không thế nữa!"
Thật sự, đấy mới là bạn thân đúng không mọi người! Tôi tâm sự vì thấy dạo này đọc mấy chuyện ngoại tình, bạn bè lừa nhau mệt quá. Đôi khi trong cuộc sống vẫn còn những tình cảm, tình bạn đẹp đẽ như vậy đấy.
M.Ngân