Hội báo Xuân Bắc Ninh kết nối giá trị văn hóa đặc sắc và tôn vinh nghề báo

Hội báo Xuân Bắc Ninh kết nối giá trị văn hóa đặc sắc và tôn vinh nghề báo
5 giờ trướcBài gốc
Đồng chí Nguyễn Đức Lợi, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu.
Hôm nay, trong không khí vui tươi, phấn khởi của những ngày Xuân Bính Ngọ, tôi rất vinh dự được có mặt tại chùa Vĩnh Nghiêm, tham dự Lễ khai mạc Hội báo Xuân 2026. Đây là Hội báo Xuân đầu tiên của tỉnh Bắc Ninh sau khi hợp nhất với tỉnh Bắc Giang, một sự kiện có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, đánh dấu sự nỗ lực vượt khó của người làm báo sau hợp nhất.
Hội báo Xuân Bắc Ninh năm nay càng ý nghĩa hơn bởi đây là lần đầu tiên những người làm báo Bắc Ninh và Bắc Giang – vốn từng gắn bó trong tỉnh Hà Bắc – lại cùng chung một mái nhà, cùng hội tụ trong một kỳ báo Xuân thống nhất. Dù tên gọi hành chính có điều chỉnh, nhưng chúng ta đều hiểu: Bắc Ninh và Bắc Giang mãi là hai nhánh của cùng một cội nguồn, cùng chung một dòng chảy văn hóa Kinh Bắc.
Vùng đất Kinh Bắc xưa – một trong “tứ trấn” của Thăng Long – là nơi lịch sử dân tộc đã chứng kiến bao thăng trầm. Từ năm 1831 dưới thời vua Minh Mạng, tỉnh Bắc Ninh bao gồm phần lớn diện tích của cả hai tỉnh ngày nay. Rồi từ 1962 đến 1996, hai tỉnh từng là một với tên gọi Hà Bắc. Hôm nay, sự hợp nhất trở lại không chỉ là quyết định hành chính, mà còn là sự trở về của những giá trị văn hóa, lịch sử đã ngàn đời gắn bó.
Bắc Ninh tự hào là quê hương của Dân ca Quan họ – Di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Tôi được biết, trong số 49 làng Quan họ gốc, có 5 làng thuộc huyện Việt Yên của Bắc Giang trước đây và nhiều làng khác thuộc Bắc Ninh. Đó là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hòa quyện không thể tách rời.
Kinh Bắc còn là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, đứng đầu cả nước về khoa bảng, là cái nôi của nhiều cuộc khởi nghĩa lớn, nơi sản sinh ra những nhà lãnh đạo cách mạng tiền bối. Và hôm nay, trong thời kỳ đổi mới, Bắc Ninh đã trở thành “thủ phủ” công nghiệp mới của miền Bắc, luôn dẫn đầu cả nước về thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Đó là sự chuyển mình mạnh mẽ từ nông nghiệp sang công nghiệp và dịch vụ.
Và trong những ngày tháng Ba lịch sử này, vùng đất Kinh Bắc còn đón nhận niềm vinh dự đặc biệt khi UNESCO chính thức ghi danh Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp, đồng thời công bố Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn - Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới. Tôi biết rằng, Lễ đón nhận Bằng của UNESCO và Khai mạc Festival về Miền di sản Bắc Ninh 2026 sẽ diễn ra vào tối ngày mai, 27/3, tại Quảng trường 3/2. Hội Báo Xuân hôm nay, với điểm nhấn tại chùa Vĩnh Nghiêm – một trong những di sản trọng điểm của quần thể vừa được vinh danh – chính là một hoạt động quan trọng nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng vinh dự lớn lao này.
Có thể nói, chưa bao giờ tiếng nói của báo chí, của người làm báo lại hòa quyện và cất lên đúng lúc, đúng chỗ như vậy giữa dòng chảy của những sự kiện văn hóa mang tầm vóc quốc tế. Hội báo Xuân năm nay không chỉ là ngày hội của những người cầm bút mà còn là một “gian trưng bày” sống động, góp phần lan tỏa những giá trị di sản vừa được UNESCO vinh danh đến với đông đảo công chúng.
Trong bức tranh phát triển chung ấy, vai trò của những người làm báo là rất quan trọng. Tôi đánh giá cao những đóng góp của Hội Nhà báo các tỉnh Bắc Ninh, Bắc Giang trước đây, và nay là của tỉnh Bắc Ninh sau hợp nhất. Các đồng chí đã luôn đồng hành, phản ánh kịp thời, sinh động mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của địa phương. Đặc biệt trong bối cảnh sáp nhập, các đồng chí đã làm tốt vai trò cầu nối, kịp thời định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, góp phần quan trọng vào thành công của quá trình sắp xếp đơn vị hành chính.
Hôm nay, tôi thực sự ấn tượng với những gian trưng bày tại Hội báo Xuân Bắc Ninh. Sự phong phú, đa dạng của các ấn phẩm không chỉ phản ánh đời sống báo chí sôi động mà còn thể hiện những nét đặc sắc của văn hóa Kinh Bắc. Mỗi tác phẩm là tinh hoa được chắt lọc, là tình yêu quê hương được gửi gắm. Đây thực sự là Hội Báo của mùa Xuân và của những giá trị văn hóa đặc sắc, của sự kết nối và tôn vinh nghề báo.
Tôi cũng ghi nhận và biểu dương sự nỗ lực của những người làm báo Bắc Ninh trong thời gian qua. Dù đối mặt với những thách thức trong quá trình sắp xếp tổ chức, các đồng chí đã luôn chung sức, đồng lòng, vượt qua khó khăn để phụng sự sự phát triển của địa phương, phục vụ đời sống tinh thần cho công chúng báo chí. Chính sự kiên trì, trách nhiệm và nhiệt huyết ấy đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của tỉnh nhà.
Mùa xuân luôn là sự khởi đầu của hy vọng và của những khát vọng chuyển mình tích cực nhất. Hội báo Xuân 2026 không chỉ là ngày hội của những người làm báo, mà còn là ngày hội của văn hóa, của tình đoàn kết. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống vẻ vang của vùng đất Kinh Bắc hiếu học và cách mạng, với tinh thần trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân, người làm báo Bắc Ninh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Bắc Ninh ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Nguồn Bắc Ninh : https://baobacninhtv.vn/hoi-bao-xuan-bac-ninh-ket-noi-gia-tri-van-hoa-dac-sac-va-ton-vinh-nghe-bao-postid441944.bbg