Hồi chuông cảnh báo từ những vụ hỏa hoạn liên tiếp

Hồi chuông cảnh báo từ những vụ hỏa hoạn liên tiếp
3 giờ trướcBài gốc
Bi kịch đau lòng trong đêm
Khoảng 21 giờ 30 ngày 23/3, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một quán cơm chay trên đường Phạm Đăng Giảng (phường Bình Hưng Hòa, TPHCM). Ban đầu chỉ là những tia lửa nhỏ, nhưng do bên trong chứa nhiều vật dụng dễ cháy, ngọn lửa nhanh chóng lan rộng, bao trùm toàn bộ căn nhà. Người dân xung quanh phát hiện đã tri hô, dùng bình chữa cháy mini và tìm cách phá cửa để cứu người nhưng bất thành. Bên trong lúc này, hai mẹ con chủ quán đang ngủ, không kịp thoát thân...
Nhận tin báo cháy, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã nhanh chóng điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn. Tuy nhiên, khi đám cháy được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện cả hai nạn nhân đã tử vong bên trong. Người mẹ là lao động chính, thuê mặt bằng mở quán cơm chay suốt nhiều năm để mưu sinh, còn đứa con gái mới 9 tuổi. Một gia đình nhỏ, một cuộc sống bình dị bỗng chốc tan vỡ chỉ trong vài giờ đồng hồ. Vụ cháy không chỉ để lại nỗi đau cho người thân mà còn khiến nhiều người bàng hoàng, ám ảnh. Bởi lẽ, đây không phải là vụ việc hi hữu, mà nằm trong chuỗi các vụ hỏa hoạn liên tiếp xảy ra trên địa bàn thành phố thời gian gần đây.
Hiện trường cửa hàng nội thất ở phường Phước Long sau khi xảy ra hỏa hoạn
Theo thống kê, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng sau Tết, TPHCM đã ghi nhận nhiều vụ cháy lớn nhỏ với tính chất đáng báo động. Điển hình, rạng sáng 16/3, một căn nhà trên đường Yersin (phường Bến Thành) bất ngờ bốc cháy từ tầng trệt. Lửa và khói nhanh chóng bịt kín lối thoát duy nhất. Năm người trong gia đình, trong đó có ba trẻ nhỏ, bị mắc kẹt trên tầng cao trong tình trạng hoảng loạn. Trong khoảnh khắc sinh tử, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã kịp thời có mặt, triển khai thang chuyên dụng tiếp cận từ bên ngoài, lần lượt đưa từng người xuống đất an toàn. Nếu chậm trễ thêm ít phút, hậu quả có thể đã rất nghiêm trọng.
Trước đó, vào rạng sáng 08/02, một vụ cháy nhà ống tại khu vực phường Tân Hưng cũng khiến bốn người, gồm hai vợ chồng và hai con nhỏ, mắc kẹt trong làn khói dày đặc. Ngọn lửa bùng phát từ tầng trệt, nơi để xe máy và chứa nhiều vật dụng dễ cháy, nhanh chóng lan rộng, chặn đường thoát hiểm. Một lần nữa, lực lượng cứu hỏa phải dùng thang để giải cứu các nạn nhân từ ban công.
Đáng chú ý, mô hình nhà ống phổ biến tại đô thị, với đặc điểm hẹp, sâu, chỉ có một lối thoát duy nhất, đang tiềm ẩn nguy cơ rất lớn khi xảy ra cháy. Không chỉ nhà dân, các khu chung cư cũng không nằm ngoài vòng nguy hiểm. Sáng 15/3, một căn hộ tại tầng 7 chung cư Lexington trên đường Mai Chí Thọ (phường Bình Trưng, TPHCM) bất ngờ bốc cháy, buộc hàng trăm cư dân phải di tản. May mắn, hệ thống báo cháy hoạt động hiệu quả, ban quản lý hướng dẫn cư dân thoát nạn đúng cách (không dùng thang máy), đồng thời lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời ban đầu nên không có ai thương vong.
Cháy nhà buôn bán đồ nhựa trên đường Chung Thị Minh, phường Tân Thới Hiệp, TPHCM ngày 26/3
Trong khi đó, nhiều cơ sở kinh doanh lại tiềm ẩn nguy cơ cháy lan diện rộng. Vụ cháy cửa hàng nội thất trên đường Đỗ Xuân Hợp khiến lửa lan sang dây điện, phát ra nhiều tiếng nổ, gây hoảng loạn cho khu dân cư. Hay vụ cháy tổ hợp cà phê, nhà hàng rộng hàng nghìn mét vuông tại phường Hiệp Bình, nơi chứa nhiều vật liệu dễ cháy như gỗ, nhựa, vật trang trí, khiến ngọn lửa nhanh chóng bao trùm diện tích lớn. Điểm chung của các vụ cháy là tốc độ lan lửa rất nhanh, khiến việc xử lý ban đầu gặp nhiều khó khăn.
Qua phân tích các vụ việc, cơ quan chức năng nhận định nguyên nhân chủ yếu vẫn xuất phát từ những sơ suất trong sinh hoạt và sản xuất. Đầu tiên là sự cố về điện, nguyên nhân hàng đầu gây cháy. Nhiều hộ dân vẫn sử dụng hệ thống điện cũ, dây dẫn xuống cấp, cắm nhiều thiết bị cùng lúc gây quá tải. Bên cạnh đó là việc sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt thiếu kiểm soát như nấu nướng, thắp nhang, đốt vàng mã, sạc thiết bị điện qua đêm. Đáng lo ngại hơn là tình trạng nhà ở kết hợp kinh doanh, chứa nhiều hàng hóa dễ cháy nhưng không có giải pháp ngăn cháy, không bảo đảm lối thoát hiểm. Ngoài ra, kỹ năng xử lý tình huống và thoát nạn của người dân còn hạn chế. Trong nhiều trường hợp, nạn nhân tử vong không phải do lửa mà do ngạt khói, nhưng lại không biết cách phòng tránh.
Vụ cháy nhà ở xã Đông Thạnh, TPHCM ngày 29/3
Phòng cháy hơn chữa cháy
Những vụ cháy liên tiếp trong thời gian qua là lời cảnh tỉnh rõ ràng, buộc mỗi người dân phải nhìn nhận lại ý thức và trách nhiệm của mình trong công tác PCCC. Trước hết, mỗi gia đình cần đặc biệt chú trọng đến lối thoát hiểm. Không nên để nhà chỉ có một lối ra vào. Cửa sắt, khóa nhiều lớp tuy giúp bảo đảm an ninh nhưng lại trở thành "cái bẫy" khi xảy ra cháy. Cần bố trí lối thoát thứ hai như ban công, cửa sổ, thang dây. Việc trang bị thiết bị PCCC tại chỗ là yêu cầu bắt buộc. Một bình chữa cháy mini, một thiết bị báo cháy hay đơn giản là chiếc đèn pin, mặt nạ chống khói... có thể cứu sống cả gia đình trong tình huống khẩn cấp.
Song song đó, người dân cần thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thay thế thiết bị hư hỏng, không sử dụng hàng kém chất lượng. Đặc biệt, cần nâng cao kỹ năng thoát nạn. Khi xảy ra cháy, phải nhanh chóng báo động, tìm cách thoát ra ngoài, không quay lại lấy tài sản. Khi di chuyển trong môi trường có khói, cần cúi thấp người để hạn chế hít phải khí độc.
Trong các vụ cháy vừa qua, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TPHCM đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong việc xử lý sự cố, cứu người, cứu tài sản. Từ việc tiếp nhận tin báo, triển khai lực lượng nhanh chóng, đến tổ chức chữa cháy, cứu nạn trong điều kiện nguy hiểm, tất cả đều được thực hiện một cách chuyên nghiệp, hiệu quả. Nhiều cán bộ, chiến sĩ đã không quản hiểm nguy, trực tiếp lao vào khu vực cháy để đưa người dân ra ngoài an toàn. Những hình ảnh ấy không chỉ góp phần giảm thiểu thiệt hại mà còn lan tỏa tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ.
Cháy trụ điện ở phường Bình Hưng Hòa, TPHCM ngày 29/3
Thực tế cho thấy sau mỗi vụ cháy, ý thức của người dân có nâng lên, nhưng rồi lại dễ dàng bị lãng quên theo thời gian. Chính sự chủ quan đó đã khiến những bi kịch tương tự tiếp tục xảy ra. Vụ cháy quán cơm chay khiến hai mẹ con tử vong là lời nhắc nhở đau xót rằng hỏa hoạn có thể xảy ra với bất kỳ ai, bất kỳ lúc nào. Do đó, hơn lúc nào hết mỗi người dân cần chủ động phòng ngừa, không được phép lơ là, xem nhẹ nguy cơ cháy, nổ.
Hỏa hoạn không chỉ gây thiệt hại về vật chất mà còn cướp đi sinh mạng con người, để lại những nỗi đau không gì bù đắp. Những bài học từ thực tế đã quá rõ ràng. Để bảo vệ chính mình và cộng đồng, mỗi gia đình phải là một "pháo đài" an toàn về PCCC; mỗi người dân phải là một "chiến sĩ” trong công tác phòng, chống cháy nổ. Đừng chờ đến khi ngọn lửa bùng lên mới tìm cách đối phó. Bởi khi đó mọi nỗ lực có thể đã trở nên quá muộn màng. "Phòng cháy hơn chữa cháy", đó không chỉ là khẩu hiệu, mà là mệnh lệnh của cuộc sống, là điều kiện tiên quyết để giữ gìn bình yên cho mỗi mái ấm giữa lòng thành phố năng động này.
Kim Ngọc
Nguồn CA TP.HCM : http://congan.com.vn/doi-song/toan-dan-phong-chay-chua-chay/hoi-chuong-canh-bao-tu-nhung-vu-hoa-hoan-lien-tiep_190826.html