Tặng quà người có công nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
Những chuyến thăm hỏi, thăm viếng không chỉ mang theo những món quà nghĩa tình mà còn thể hiện lòng tri ân sâu sắc, là lời cảm ơn chân thành của các thế hệ phụ nữ hôm nay đối với sự hy sinh thầm lặng của các gia đình chính sách, thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Trong những ngày tháng 7 tri ân, đoàn công tác của Hội đã đến thăm từng nhà, trao tận tay những món quà đầy ấp nghĩa tình của các thế hệ đi sau đến với các Mẹ, các cô, chú gia đình chính sách.
Tấm lòng ấy còn được gửi gắm qua từng suất phụng dưỡng hàng quý với Mẹ Nguyễn Thị Sơn, là vợ liệt sĩ (xã Phú Thuận), cô Nguyễn Thị Thành (phường Phú Tân) - người từng có công che giấu, bảo vệ Nữ tướng Nguyễn Thị Định; Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Chánh và cô các cô nguyên là lãnh đạo Hội LHPN qua các thời kỳ.
Nhiều hoạt động tri ân được Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long thực hiện
Bên cạnh đó là những người phụ nữ cao tuổi, bệnh tật, neo đơn từng một thời cống hiến cả tuổi thanh xuân và xương máu cho công cuộc kháng chiến bảo vệ Tổ quốc và xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
Và trong thời điểm này, Hội LHPN 124 xã, phường trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long cũng đồng loạt tổ chức các hoạt động tri ân như chỉnh trang Nghĩa trang liệt sĩ, Đền thờ liệt sĩ, xây dựng, bàn giao Nhà tình nghĩa, Mái ấm tình thương, thăm hỏi, tặng quà nữ thương binh, bệnh binh, các gia đình chính sách, nguyên cán bộ Hội qua các thời kỳ…
Những việc làm dung dị như quét dọn nhà cửa, nấu bữa cơm tri ân, hay đơn giản chỉ là lời thăm hỏi, động viên ân cần đã góp phần thắp lên ngọn lửa yêu thương, lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" trong đời sống cộng đồng.
Theo Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, dù giá trị vật chất của các phần quà không lớn nhưng đó là cả tấm lòng, là sự nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ những giá trị truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay.
Lan Anh