Hội Xuân Bái Đính diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch.
Hành trình về cội nguồn tâm linh
Hội Xuân Bái Đính không chỉ là một sự kiện tôn giáo mà còn là một hành trình về nguồn, nơi hội tụ tinh hoa văn hóa tâm linh của dân tộc.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Minh Quang, Trưởng Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Bình, Phó trụ trì chùa Bái Đính nhấn mạnh, trong suốt chiều dài lịch sử, Phật giáo Việt Nam luôn đồng hành cùng dân tộc, gắn kết giữa đạo và đời.
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được biểu diễn tại buổi khai hội.
Chùa Bái Đính - ngôi đại tự linh thiêng giữa lòng đất Cố đô Hoa Lư - không chỉ là trung tâm Phật giáo nổi tiếng mà còn là nơi ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại trong lịch sử. Đây từng là nơi Đinh Tiên Hoàng Đế lập đàn tế trời, cầu nguyện cho quốc thái dân an, mùa màng bội thu. Nơi đây cũng chứng kiến hình ảnh oai hùng của Hoàng đế Quang Trung khi làm lễ tế cờ, động viên quân sĩ trước trận đại phá quân Thanh.
Mặc dù đã trải qua bao thăng trầm của lịch sử, chùa Bái Đính vẫn được trùng tu, bảo tồn và phát triển, trở thành một trung tâm văn hóa tâm linh tầm cỡ, góp phần lan tỏa giá trị đạo đức Phật giáo, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân; đồng thời, nơi đây cũng là điểm nhấn quan trọng trong Quần thể Danh thắng Tràng An, Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới được UNESCO công nhận năm 2014.
Lễ hội của di sản và tín ngưỡng
Trong không khí linh thiêng của ngày khai hội, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đã thực hiện nghi thức gióng trống khai hội. Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Bái Đính, đã cử hành nghi thức thỉnh chuông, chính thức mở màn mùa lễ hội.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình đánh trống khai hội. (Ảnh: Nguyễn Trường)
Tiếp đó, các đại biểu, chư tôn đức, tăng ni, phật tử và du khách thập phương đã cùng tham gia nghi lễ dâng hương, dâng lục cúng và cầu nguyện tại Điện Giáo chủ. Lời nguyện cầu quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, nhân dân an lạc, cuộc sống ấm no hạnh phúc vang lên giữa không gian linh thiêng của ngôi đại tự ngàn năm tuổi.
Hòa thượng Thích Thanh Nhiễu - Ủy viên thường trực Hội đồng chứng minh, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đánh chuông khai hội chùa Bái Đính năm 2025. (Ảnh: Nguyễn Trường)
Phần lễ với các nghi thức trang nghiêm: dâng hương cầu nguyện, dâng lục cúng, lễ tưởng nhớ Quốc sư Nguyễn Minh Không, lễ tế thần Cao Sơn và chầu thánh Mẫu Thượng Ngàn.
Phần hội với các hoạt động sôi động như: rước kiệu bài vị thờ Thần Cao Sơn, Đức Thánh Nguyễn, Bà chúa Thượng Ngàn, rước kiệu lễ lên chùa cổ và chương trình nghệ thuật chào mừng.
Các tăng ni, phật tử tham dự lễ khai hội chùa Bái Đính năm 2025.
Diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến hết tháng 3 âm lịch, Hội Xuân Bái Đính không chỉ là nơi giao thoa giữa lịch sử và tâm linh, mà còn là điểm đến thu hút du khách muôn phương. Với giá trị văn hóa sâu sắc và không gian huyền bí của ngôi đại tự linh thiêng, lễ hội là dịp để mỗi người tìm về cội nguồn, hướng tâm thanh tịnh và cảm nhận sự giao hòa giữa thiên nhiên-con người-đạo pháp.
Hội Xuân Bái Đính 2025 đã chính thức khai mở, hứa hẹn một mùa lễ hội an lạc, thiêng liêng và đầy ý nghĩa trên miền đất Phật nơi cố đô nghìn năm văn hiến.
VĂN LÚA - YẾN TRINH