Trò chơi nhảy bao bố ngày hội.
Hội xuân vùng cao thường được tổ chức tại các bãi đất trống, thoáng đãng dưới chân núi đá. Gam màu xám đen của đá được điểm thêm sắc màu rực rỡ váy áo, hòa lẫn tiếng cười nói, trò chuyện rộn ràng đầu năm, tạo nên sức sống mãnh liệt giữa không gian núi rừng.
Hội xuân xã Sáng Nhè thường tổ chức từ mùng 7 tháng Giêng. Hội xuân năm nay được tổ chức theo hướng gọn nhẹ với các trò chơi dân gian như: Bịt mắt bắt vịt, nhảy bao bố, bịt mắt đánh trống... thu hút đông đảo thanh niên, thiếu niên tham gia. Điểm đặc biệt của hội xuân Sáng Nhè là hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ. Trong không gian mở, những bài ca, tiếng hát, điệu nhảy trẻ trung, sôi động tràn đầy sức sống hay điệu khèn, điệu sáo hoài niệm... được thể hiện bởi người dân bản địa, tạo không khí đoàn kết, tươi vui tham gia hội xuân.
Anh Hoàng Trung Hiếu, du khách TP. Hà Nội chia sẻ: Tôi từng đi nhiều lễ hội nhưng hội vùng Tây Bắc rất khác. Ấn tượng nhất là sự tự tin của đồng bào khi đứng trên sân khấu trình diễn, thể hiện những tiết mục múa hát giao lưu, vui hội. Không có sự dàn dựng cầu kỳ, người dân chỉ đăng ký nhạc rồi biểu diễn trực tiếp. Chính điều đó đã làm nên sự mộc mạc, tự nhiên của con người, miền đất nơi đây. Họ không biểu diễn cho khách xem, chỉ đơn giản họ vui vẻ, muốn lan tỏa sự tươi vui đó đến tất cả mọi người.
Người dân giao lưu múa, hát tại hội xuân xã Sáng Nhè.
Rời Sáng Nhè, men theo những cung đường uốn lượn giữa núi đá, ngắm nhìn biển mây sáng sớm bồng bềnh đến chân trời, chúng tôi có mặt tại điểm săn mây Kể Cải thuộc xã Tủa Chùa. Với chủ đề “Sắc xuân vùng cao - Gìn giữ bản sắc”, hội xuân xã Tủa Chùa tổ chức tại điểm săn mây Kể Cải là sự kết hợp hài hòa giữa giá trị văn hóa truyền thống với cảnh sắc thiên nhiên thơ mộng mùa xuân. Các tiết mục múa hát đậm đà bản sắc truyền thống được thể hiện trên sân khấu mở với phông nền tự nhiên, phía sau là thung lũng mây nhẹ nhàng trôi.
Điểm nhấn của ngày hội là màn xòe đoàn kết với hơn 1.000 người tham gia. Vòng xòe nối dài qua nhiều lớp người, từ cụ già đến em nhỏ, từ cộng đồng các dân tộc bản địa đến du khách thập phương. Trong tiếng nhạc rộn ràng, mọi người cùng hòa mình vào vòng xòe, nhịp nhàng bước chân theo điệu xòe đoàn kết.
Anh Hà Văn Phong, du khách tỉnh Lai Châu cho biết: Ngắm nhìn biển mây và tham gia vòng xòe cùng người dân là trải nghiệm khó quên nhất trong chuyến du xuân của tôi. Tôi cảm nhận được sự yên bình mà đầy sắc màu văn hóa nơi vùng cao Điện Biên.
Vòng xòe đoàn kết hơn 1.000 người tại Kể Cải, xã Tủa Chùa.
Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, tại xã Sính Phình, nhắc tới hội xuân, không thể không kể đến hoạt động chọi dê độc đáo. Những chú dê đực khỏe mạnh, là tài sản quý của người dân, được chăm sóc kỹ lưỡng trước khi bước vào màn so tài, thu hút đông đảo người dân, du khách đón xem, cổ vũ. Mỗi cú húc, cú phi vang lên tiếng va chạm giữa hai cặp sừng trong sự reo hò của đông đảo người xem.
Anh Giàng A Kỷ thôn Háng Đề Dê chia sẻ: Con dê là loài vật thân thuộc của người dân, mang dê ra hội là để vui xuân, so xem dê của ai to, khỏe, bền bỉ nhất. Sau mỗi trận đấu, bà con bàn luận, trao đổi, học hỏi kinh nghiệm chọn giống, nuôi dưỡng vật nuôi. Nhờ vậy, việc chăn nuôi, phát triển kinh tế ngày càng hiệu quả hơn.
Dạo một vòng trên cao nguyên đá những ngày đầu năm, có thể cảm nhận rõ nét đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào được khắc họa sinh động qua từng hoạt động vui xuân. Giữa nhịp sống đổi thay, trên núi đá khô cằn, mỗi hội xuân đều có một bản sắc khác nhau, góp phần thổi bừng sức sống mùa xuân vùng cao.
Trần Nhâm