Rasmus Hojlund đã chấm dứt chuỗi 21 trận không ghi bàn trong chiến thắng 3-0 của Manchester United trước Leicester City trên sân khách King Power ở vòng 29 Premier League. Sau đó, tiền đạo người Đan Mạch đã thẳng thắn thừa nhận về phong độ của mình trong mùa giải này.
Rasmus Hojlund thừa nhận trung thực sau khi chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở MU rằng anh đã không đáp ứng được kỳ vọng tại MU. Hojlund đã trải qua 22 giờ 19 phút không ghi được bàn thắng nào trước khi ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng dễ dàng 3-0 của MU trước Leicester City.
Tiền đạo 22 tuổi người Đan Mạch, cầu thủ được MU chiêu mộ với giá 72 triệu bảng từ Atalanta năm 2023, thừa nhận anh chưa đạt đến tiêu chuẩn cần có để trở thành tiền đạo số một của MU mùa giải này. Mặc dù Hojlund cũng thiếu sự hỗ trợ từ đồng đội, anh cho biết mình đã phải vật lộn để thích nghi với những yêu cầu từ hệ thống chiến thuật mới 3-4-3 của HLV Ruben Amorim và thể hiện phong độ tốt nhất.
Hojlund thừa nhận trung thực sau khi chấm dứt cơn hạn bàn thắng ở MU rằng anh phải cố gắng hơn nữa. ẢNH: GETTY
"Tôi nghĩ điều đó cũng phụ thuộc vào màn trình diễn của tôi," Rasmus Hojlund chia sẻ, "Tôi nghĩ rõ ràng là tôi chưa đạt được phong độ cao nhất như mong muốn và chúng tôi vẫn đang thích nghi với hệ thống mới và một số vị trí mới. Nhưng tôi nghĩ mình đã trưởng thành hơn gần đây và bắt đầu trông khá hơn một chút. Nhưng tôi chỉ vui mừng khi ghi được bàn thắng và tôi chắc chắn bàn thắng sẽ đến nhiều hơn nữa kể từ bây giờ.
Tôi vui, nhưng không phải tất cả đều là về bàn thắng. Rõ ràng là tôi rất vui khi đạt được mục tiêu của mình. Điều đó mang lại cho tôi rất nhiều sự tự tin. Tôi nghĩ chúng tôi đang bắt đầu có được sự kết nối nhiều hơn giữa tôi và các cầu thủ, sau đó bắt đầu hiểu rõ hơn về phẩm chất của tôi và cũng chơi theo những phẩm chất đó.
Tôi đang phát triển, bắt đầu hiểu được phẩm chất của đồng đội, đó là điều mà người quản lý muốn. HLV Ruben Amorim muốn chúng tôi phát huy thế mạnh của mình và bây giờ chúng tôi bắt đầu tìm thấy nhau tốt hơn.
HLV Ruben Amorim cũng muốn tôi kéo giãn đội hình đối phương. Tôi nghĩ điều đó khá rõ ràng, để tôi vào vị trí, giữ cho các trung vệ của đối phương phải bận rộn. Đó là những gì tôi đang cố gắng làm. Tôi nghĩ tôi có tốc độ tốt và đó là lý do tôi ở đây”.
Khi được hỏi cảm giác khi bóng vào lưới, chấm dứt cơn hạn hán bàn thắng của mình, Hojlund cho biết: “Tôi không nghĩ cảm giác đó giống như lần đầu tiên, khi tôi ghi bàn vào lưới Aston Villa, nhưng rõ ràng là tôi rất vui và vẫn vậy.
Tôi coi đó là một bước tiến tốt trên con đường này, nhưng tôi chỉ muốn tiếp tục cải thiện và trở nên tốt hơn nữa. Tôi biết mình chưa phải là cầu thủ hoàn chỉnh, nhưng tôi chỉ muốn tiếp tục. Tôi chắc chắn mình sẽ chơi tốt hơn, ghi được nhiều bàn thắng hơn nữa nếu tôi tập trung vào điều đó”.
Hojlund ăn mừng bàn thắng mở tỉ số cho MU trong chiến thắng 3-0 trước Leicester City. ẢNH: GETTY
Nói về sự hiểu nhau ngày càng tăng giữa mình và tiền đạo Joshua Zirkzee, Hojlund cho biết: “Rõ ràng là chúng tôi không được chơi cùng nhau nhiều vào đầu mùa giải, nhưng giờ Zirkzee bắt đầu chơi ở một vai trò hoặc vị trí khác, nên được chơi cùng anh ấy thực sự rất tuyệt. Tôi nghĩ cạnh tranh là điều tốt, nhưng tôi nghĩ chúng tôi cũng hỗ trợ phẩm chất của nhau rất tốt. Tôi thích chơi với tất cả các đồng đội của mình”.
PHẠM QUANG