Gia đình cựu chiến binh Đường Văn Vượng (ở Phú Thọ) được nghỉ miễn phí trong homestay của anh Hoàng Lý Hùng tại Hà Nội khi về Thủ đô dự Đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.
Anh Hoàng Lý Hùng, sinh năm 1994, quê ở Phú Thọ, hiện đang sinh sống và điều hành chuỗi homestay tại Hà Nội đã tạo nên một câu chuyện đầy ý nghĩa về lòng biết ơn và sự sẻ chia.
Cảm động trước công lao to lớn của các cựu chiến binh, anh Hùng đã chuẩn bị sẵn sàng 50 căn hộ homestay để đón tiếp các bác về Thủ đô xem diễu binh, diễu hành, ở miễn phí.
Khi thông tin về lễ diễu binh được công bố, anh Hoàng Lý Hùng lập tức lên kế hoạch hỗ trợ chỗ ở miễn phí cho các cựu chiến binh.
Anh Hùng chia sẻ: “Gia đình tôi có ông nội và bác ruột đều là liệt sĩ, nên tôi luôn biết ơn sâu sắc những cống hiến to lớn của các chiến sĩ. Vì vậy điều đầu tiên tôi nghĩ đến là các bác cựu chiến binh. Các bạn trẻ có thể dễ dàng đặt phòng qua mạng, nhưng hầu hết các bác lớn tuổi thì chưa thạo việc này. Chính vì vậy, tôi đã lên kế hoạch giữ lại chỗ ở để các bác và người thân có thể yên tâm đến tham dự đại lễ của đất nước”.
Anh Hoàng Lý Hùng bày trí căn hộ homestay thật đẹp để đón các cựu chiến binh ở miễn phí khi về Hà Nội dự A80.
Trước khi sự kiện trọng đại diễn ra, Lý Hùng đã chủ động chuẩn bị mọi thứ một cách tỉ mỉ và chu đáo để chào đón các cựu chiến binh: "Tôi đã chọn những cơ sở có vị trí đẹp và gần các trục đường đoàn đi qua để các bác không phải đi bộ xa. Sau khi có thông tin về sự kiện, tôi cũng đã yêu cầu các bạn quản lý dừng nhận phòng để giữ lại chỗ ở cho các bác cựu chiến binh".
Nhằm bảo đảm sự hỗ trợ đến đúng người, anh Hùng đã triển khai kế hoạch một cách cẩn thận.
Ban đầu, anh chỉ thông báo nội bộ để mời cựu chiến binh trong gia đình và bạn bè, nhưng khi đăng tải thông tin trên mạng xã hội, anh đã nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ cộng đồng.
Để xác minh, anh yêu cầu các bác cung cấp thẻ hội viên cựu chiến binh và căn cước công dân khi nhận phòng.
"Mọi việc đều xuất phát từ tấm lòng và mong muốn tri ân công lao của những người đi trước. Trong thâm tâm, tôi cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được trao đi và giúp đỡ họ”, anh Hùng tâm sự.
Từ những tấm lòng như Lý Hùng, câu chuyện về những người lính năm xưa trở lại Thủ đô dự đại lễ bỗng trở nên sống động và chân thực hơn bao giờ hết.
Cựu chiến binh Lê Quang Trưng, sinh năm 1960, quê Thanh Hóa, từng là Trưởng xe tăng thuộc đơn vị D1009F337, Quân đoàn 14 đóng quân tại Lạng Sơn không giấu được sự xúc động khi biết tin.
"Nghe tin, tôi rất cảm động. Điều cảm động nhất là thế hệ trẻ bây giờ vẫn quan tâm đến thế hệ chúng tôi," bác tâm sự. Dù đã chuẩn bị tinh thần, bác vẫn không khỏi bất ngờ khi nhận phòng nghỉ: "Một căn phòng nằm ở trung tâm Thủ đô khang trang, sạch đẹp, mà lại miễn phí cho cựu chiến binh thì quý giá lắm. Quả thực, chúng tôi cảm ơn các cháu rất nhiều."
Cựu chiến binh Lê Quang Trưng và cựu chiến binh Nguyễn Văn Chu cũng nhau hàn huyên.
Cũng có mặt tại Thủ đô để dự đại lễ, cựu chiến binh Nguyễn Văn Chu (sinh năm 1958, quê ở tỉnh Ninh Bình), thuộc đơn vị Sư đoàn 470, Trung đoàn 4 không giấu được sự nghẹn ngào.
Tuy ban đầu không có ý định tham dự đại lễ, nhưng nhờ con gái đọc được thông tin về việc hỗ trợ chỗ ở miễn phí, bác Chu đã có mặt tại Thủ đô. "Chúng tôi bây giờ yếu rồi, không có sức để ngồi ngoài đường cả đêm để sáng hôm sau xem duyệt binh. Nhận được sự tri ân từ thế hệ trẻ, tôi rất xúc động và không biết nói gì hơn”, bác Chu chia sẻ.
Bác cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các bạn trẻ đã tạo điều kiện để những cựu chiến binh như bác có cơ hội tham dự đại lễ, và cho rằng mình thật may mắn vì có được trải nghiệm quý giá mà nhiều đồng đội ở quê không có được.
Cũng có mặt trong đoàn cựu chiến binh từ khắp mọi miền Tổ quốc trở về Hà Nội, cựu chiến binh Đường Văn Vượng (sinh năm 1941, hiện ở Phú Thọ), từng chiến đấu tại chiến trường B2 Tây Ninh từ năm 1966, bày tỏ sự hân hoan khi được trở lại Thủ đô sau nhiều thập kỷ.
"Hôm nay được về đây, được các cháu quan tâm, tìm được chỗ ở thế này thì quá vui mừng. Chúng tôi sinh ra, lớn lên trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp, đến giờ đất nước hòa bình, tự do, tôi được về Thủ đô tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám, Quốc khánh 2/9, tôi thấy vô cùng vinh dự. Như chúng tôi ở nông thôn, ít khi được gặp những sự kiện đông người như thế này, nên khi về đây thấy thật hạnh phúc!".
Chị Đường Thị Ngân, con gái của cựu chiến binh Đường Văn Vượng, đã tìm thấy sự hỗ trợ từ Lý Hùng sau nhiều ngày loay hoay tìm cách đưa bố đi xem lễ. "Gia đình tôi thực hiện được mong ước của bố mẹ là điều quá tuyệt vời," chị chia sẻ.
Chị Ngân còn nhìn thấy một giá trị nhân văn lớn lao từ hành động của các bạn trẻ: "Nó thể hiện rất rõ sự hướng về truyền thống, về cội nguồn và tri ân những thế hệ đi trước. Đấy là ý nghĩa xã hội mà các bạn trẻ đã làm được."
QUỲNH ANH