Hơn 1.000 ngôi nhà tan hoang sau bão, người dân Hà Tĩnh bật khóc giữa cảnh hoang tàn

Hơn 1.000 ngôi nhà tan hoang sau bão, người dân Hà Tĩnh bật khóc giữa cảnh hoang tàn
2 giờ trướcBài gốc
Nhà cửa tan hoang
Cơn bão số 5 với gió giật dữ dội và mưa xối xả đã biến nhiều xã ven biển Lộc Hà thành vùng xơ xác.
Trên tuyến đường ven biển, từng dãy nhà bị gió quật tung mái, cửa sổ vỡ nát, cột kèo nghiêng ngả, đồ đạc vương vãi trong khung cảnh hoang tàn.
Những mái tôn, viên ngói bị gió cuốn văng xa hàng chục mét. Cây cối gãy đổ la liệt, chắn ngang đường, khiến cả khu vực thêm tiêu điều.
Nhiều mái sân của người dân xã Lộc Hà bị vò tan nát.
Trong căn nhà tốc mái, ông Trần Văn Đại (74 tuổi, xã Mai Phụ) nghẹn giọng kể: “Suốt 70 năm qua tôi đã trải qua nhiều trận bão, nhưng chưa bao giờ chứng kiến cơn bão nào dữ dội đến vậy.
Cả gia đình chỉ biết cầu trời khi nghe gió rít, mái ngói va đập liên hồi. Đến khi mở cửa, trước mắt chỉ còn cảnh tan hoang, nhà cửa chẳng còn nguyên vẹn. Tôi không biết bao giờ mới khắc phục được”.
Nhiều người dân bật khóc khi nhìn thấy tài sản, ngôi nhà bỗng chốc bị bão cuốn trôi.
Cách đó không xa, căn nhà của chị Nguyễn Thị Nga (41 tuổi) cũng bị gió thổi bay toàn bộ mái ngói.
Đêm qua, khi bão đạt đỉnh điểm khoảng 19h30, gió gầm rú, từng mảng ngói bung khỏi mái. “Mưa hắt tứ phía, nước trút xuống nền nhà, chúng tôi phải chia nhau nép vào từng góc nhỏ,” chị kể.
Cả gia đình thức trắng đêm trong nỗi sợ hãi. Sáng ra, mái nhà không còn, tường ẩm ướt, đồ đạc ngổn ngang.
“Tôi chỉ biết ôm mặt khóc,” chị Hiền nghẹn ngào chia sẻ.
Chính quyền khẩn trương vào cuộc hỗ trợ
Ông Nguyễn Việt Cường, Chủ tịch UBND xã Lộc Hà cho biết, bão số 5 quần thảo nhiều giờ và chỉ tạm lắng vào rạng sáng 26/8. Toàn xã có khoảng 1.000 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng, cùng nhiều công trình dân sinh, hệ thống điện và đường giao thông bị ảnh hưởng.
Ước tính xã Lộc Hà có 1.000 căn nhà bị hư hỏng, tan hoang sau bão.
“Ngay trong đêm, chính quyền đã huy động lực lượng dân quân, công an và đoàn thanh niên cắt cây gãy, mở đường để đảm bảo giao thông thông suốt.
Sáng nay, chúng tôi tiếp tục xuống từng thôn, từng hộ gia đình để nắm tình hình, hỗ trợ bà con lợp lại mái nhà, dọn dẹp cây đổ và bố trí chỗ ở tạm thời cho những hộ bị thiệt hại nặng,” ông Cường cho hay.
Không chỉ riêng xã Lộc Hà, nhiều địa phương ven biển Hà Tĩnh như Thạch Hà, Cẩm Xuyên cũng chịu chung cảnh ngổn ngang sau bão.
Lực lượng chức năng hỗ trợ dọn dẹp các cơ sở trường học bị hư hỏng.
Dọc các tuyến đường, mái tôn, ngói vỡ và cây cối đổ ngổn ngang cho thấy sức tàn phá dữ dội của cơn bão.
Chính quyền địa phương đang huy động lực lượng giúp dân khắc phục bước đầu: Dựng lại mái nhà, dọn dẹp cây cối và ổn định chỗ ở.
Đồng thời, các đoàn thể và nhóm thiện nguyện kêu gọi hỗ trợ nhu yếu phẩm, lương thực cho những hộ bị thiệt hại.
Thống kê sơ bộ, bão số 5 hoành hành nhiều giờ trên địa bàn Hà Tĩnh gây 1 người chết, 9 người bị thương.
Bão làm 7 nhà sập đổ, 1.200 nhà ngập sâu và 6.300 nhà bị tốc mái. 47 trường học, 5 cơ sở y tế và 7 công trình văn hóa cũng bị hư hỏng.
Về nông nghiệp và thủy sản, khoảng 21.000ha lúa hè thu, 1.600ha hoa màu bị ngập, ngã đổ; 4.000 tấn thủy sản thiệt hại; hàng chục nghìn cây xanh gãy đổ.
Nhiều tuyến giao thông, công trình thủy lợi, lưới điện và hệ thống thông tin liên lạc cũng bị hư hại nghiêm trọng.
Hà Vũ
Phương Dung
Nguồn Xây Dựng : https://baoxaydung.vn/hon-1000-ngoi-nha-tan-hoang-sau-bao-nguoi-dan-ha-tinh-bat-khoc-giua-canh-hoang-tan-192250826110726302.htm