Sáng sớm ngày 26/6/2025, hơn một triệu trái tim trẻ trên khắp cả nước đã hòa cùng nhịp đập hồi hộp, nôn nao bước vào kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2025 với môn thi đầu tiên – Ngữ văn.
Đây là môn thi tự luận duy nhất, đòi hỏi thí sinh không chỉ nắm vững kiến thức mà còn phải thể hiện khả năng tư duy, phân tích và diễn đạt cảm xúc qua từng con chữ.
Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thí sinh bắt đầu nhận đề thi môn Ngữ văn vào lúc 7h30 và chính thức làm bài từ 7h35.
Thời gian làm bài là 120 phút, một khoảng thời gian đủ để các em thể hiện hết năng lực và cảm xúc của mình qua từng trang giấy.
Sớm tinh mơ thời tiết mát mẻ nhưng các điểm thi lớn nhỏ tại Tp.hcm đã trở nên nóng hơn bao giờ hết. Không khí tất bật, nôn nao, hồi hộp của những gương mặt căng thẳng nhưng đầy quyết tâm của các sỹ tử cùng những ánh mắt lo lắng xen lẫn hy vọng của phụ huynh cùng đã tạo nên một bức tranh sống động, đầy cảm xúc về một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời học sinh.
Trước cổng trường, không khí chia tay giữa phụ huynh và thí sinh diễn ra đầy cảm xúc. Phụ huynh vừa dặn dò, vừa giúp con chỉnh lại trang phục…
Không quên kiểm tra thêm lần cuối con đã đủ bút, thước, thẻ dự thi và căn dặn tuyệt đối không được mang điện thoại, tài liệu v.v..
Tại điểm thi trường THPT Trưng Vương Q.1 diễn ra hết sức nghiêm túc và chu đáo. Với gần 600 thí sinh dự thi tại 25 phòng thi, điểm thi đã huy động 91 cán bộ làm công tác, trong đó có 75 cán bộ coi thi và 16 nhân viên phục vụ, nhằm đảm bảo kỳ thi diễn ra suôn sẻ nhất.
Để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh, điểm thi đã bố trí thêm 2 phòng chờ vào và 2 phòng chờ ra, cùng một phòng gửi đồ riêng. Mọi công tác chuẩn bị từ an ninh, y tế, đến đảm bảo nguồn điện đều được thực hiện một cách nghiêm túc, kỹ lưỡng. Các lực lượng chức năng đã phối hợp chặt chẽ để xử lý mọi tình huống phát sinh, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các em học sinh.
Không khí trang nghiêm và không kém phần căng thẳng, các thầy cô giám thị đọc quy chế thi và dặn dò thí sinh trước khi bóc đề thi.
Điểm đặc biệt tại điểm thi này là trường hợp của một thí sinh khiếm thính. Theo thầy Phạm Thanh Yên, người phụ trách điểm thi, em học sinh này vẫn được bố trí thi chung phòng với các thí sinh khác.
Để hỗ trợ em làm bài, một máy trợ thính đã được trang bị, nhưng phải trải qua sự kiểm duyệt chặt chẽ của cơ quan an ninh theo đúng hướng dẫn từ Sở Giáo dục và Đào tạo. Điều này thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tinh thần nhân văn, tạo điều kiện bình đẳng cho tất cả các thí sinh tham gia kỳ thi.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT từ năm 2025 sẽ có nhiều điểm mới đáng chú ý. Theo đó, thí sinh sẽ phải thi bốn môn, trong đó Toán và Ngữ văn là hai môn bắt buộc.
Hai môn còn lại là môn tự chọn: Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ và Ngoại ngữ (Anh, Pháp, Nga, Nhật, Hàn…).
Sự linh hoạt và đổi mới này giúp thí sinh phát huy sở trường và giảm áp lực về các môn không phải thế mạnh của mình.
Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, cả nước có hơn 1,1 triệu thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Đến chiều 25/6, tỷ lệ thí sinh đến làm thủ tục dự thi đạt 99,16%, một con số ấn tượng cho thấy sự chuẩn bị chu đáo và ý thức trách nhiệm cao của các em.
Đặc biệt, có hơn 1,1 triệu thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, chiếm tỷ lệ 99,54%, khẳng định sự chuyển đổi mạnh mẽ của giáo dục nước nhà.
Từ rất sớm, các bạn sinh viên tình nguyện đã túc trực để hỗ trợ và động viên tinh thần các sỹ tử.
Tại điểm thi trường THPT Lê Quý Đôn, sau tiếng chuông báo hiệu giờ thi chính thức bắt đầu, không ít phụ huynh vẫn nán lại bên ngoài cánh cổng đã khép lại. Dù biết rằng không thể giúp gì được con em mình lúc này, nhưng sự hiện diện của họ, dù chỉ là đứng lặng lẽ, cũng đủ để xoa dịu phần nào nỗi lo lắng trong lòng.
Không khí căng thẳng trên từng gương mặt phụ huynh. Nỗi hồi hộp không thể giấu được trong từng ánh mắt dõi theo bước chân con vào điểm thi.
Sau khi dặn dò kỹ lưỡng, các phụ huynh nán lại, dõi theo con đến khi khuất hẳn sau cánh cổng, gửi gắm tất cả niềm tin và hy vọng vào những giờ phút sắp tới.
Anh Nguyễn Văn Minh, nhân viên kỹ thuật tại một công ty điện lạnh ở Quận 3, chia sẻ với giọng nói còn nguyên sự hồi hộp: "Thường thì mẹ cháu lo hết, nhưng hôm nay tôi xin nghỉ phép để đưa con đi thi. Mấy hôm trước hai bố con cùng xem lại đường đến điểm thi, cùng đo thời gian di chuyển. Mình không giúp gì được cho con trong bài thi, nhưng ít nhất mình có mặt để động viên tinh thần."
"Cứ bình tĩnh làm bài, câu nào khó thì bỏ qua làm câu dễ trước. Quan trọng là giữ gìn sức khỏe, con cứ làm hết sức là được …", chị Huyền dặn dò và không quên chúc con thi làm bài thật tốt.
Cùng tâm trạng lo lắng, chị Thanh Huyền, nhà ở Bàn Cờ, không giấu được vẻ lo lắng trên khuôn mặt: "Cháu là con đầu lòng, nên đây là kỳ thi lớn đầu tiên mà mình cùng con đi qua. Mấy ngày nay gần như mất ngủ. Cháu ôn đến khuya, mình cũng thức cùng để pha sữa, nhắc giờ đi ngủ. Sáng nay cháu bảo: 'Mẹ cứ về đi, con tự đi được', mà sao mình không yên tâm nổi."
Những em học sinh cuối cùng vừa kịp đến cổng trường, nhanh chóng gửi lại những thứ không cần thiết, rồi chạy nhanh vào trong.
Bên ngoài cổng trường, những người cha, người mẹ vẫn dõi theo từng cử chỉ, mang theo niềm hy vọng và sự tin tưởng tuyệt đối vào con cái.
Sau tiếng chuông báo hiệu giờ thi bắt đầu, bên trong các phòng thi, sỹ tử miệt mài viết nên những ước mơ, hoài bão của mình qua từng câu văn, đoạn thơ.
Chặng đường "vượt vũ môn" này không dừng lại ở môn Ngữ văn. Chiều nay, các sĩ tử sẽ tiếp tục đối mặt với môn Toán, môn thi đòi hỏi sự tư duy logic và khả năng tính toán nhanh nhạy.
Tiếp theo vào ngày mai, các em sẽ bước vào hai môn tự chọn đầy cam go, tùy thuộc vào định hướng ngành nghề và sở trường của từng thí sinh. Sự lựa chọn này, dù mang lại sự linh hoạt, nhưng cũng đồng nghĩa với việc các em phải chuẩn bị kỹ lưỡng cho những môn chuyên sâu hơn.
Hữu Long