Hơn 12.000 người quay xổ số, giành vé chia tay gấu trúc ở Nhật Bản

Hơn 12.000 người quay xổ số, giành vé chia tay gấu trúc ở Nhật Bản
2 giờ trướcBài gốc
Hai chú gấu trúc Shin Shin và Ri Ri được đưa đến sở thú Ueno vào tháng 2/2011. Cặp đôi này mang lại niềm vui và sự động viên cho Nhật Bản bởi chỉ vài tháng trước, thảm họa kép động đất - sóng thần tấn công đất nước này vào tháng 3/2011. Trong nhiều năm qua, chúng vẫn tiếp tục thu hút người hâm mộ, theo Reuters. Ảnh: Sở thú Ueno.
Cách đây khoảng một tháng, khi sở thú Ueno thông báo rằng 2 chú gấu trúc 19 tuổi sẽ sớm được đưa trở về Trung Quốc để điều trị bệnh cao huyết áp, nhiều du khách đã đổ xô đến xem cặp đôi này trước khi chúng rời đi. Trước đó, chúng được lên kế hoạch sẽ ở lại Nhật Bản đến tháng 2/2026. Tuy nhiên, chúng đã khởi hành từ sân bay Narita để trở về Trung Quốc vào chủ nhật (29/9). Ảnh: Tokyo Zoological Park Society.
Ngày 28/9 là cơ hội cuối cùng để xem Shin Shin và Ri Ri tại sở thú Ueno, vì vậy hơn 2.000 người hâm mộ đã tập trung tại đây từ sáng sớm để nói lời tạm biệt. Sở thú bắt đầu mở cửa lúc 9h30, tuy nhiên khoảng 8h20, số lượng người tham quan đã đạt quá giới hạn, nhân viên sở thú Ueno phải từ chối nhận thêm người. Ảnh: Karin Kaneko.
Yoko Yoshida, một nạn nhân của thảm họa kép, cho biết: "Tôi thực sự rất chán nản vào thời điểm trận động đất xảy ra, 2 chú gấu trúc đã giúp tôi chữa lành. Hôm nay, khi được nhìn thấy chúng, vết thương của tôi lần nữa được xoa dịu. Tôi rất buồn vì biết Shin Shin và Ri Ri sẽ trở về Trung Quốc", cô nói với dòng nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Ảnh: Zhang Xiuyu.
Cặp đôi gấu trúc hiện 19 tuổi, chúng đã có 3 chú gấu con khi sống ở Nhật Bản. Chú gấu Xiang Xiang đã được trả về Trung Quốc vào năm ngoái, trong khi cặp song sinh Lei Lei và Xiao Xiao sẽ ở lại sở thú. Ảnh: Kayoko Shimizu.
Yasumasa Tomita, Phó giám đốc sở thú Ueno, cho biết 2 chú gấu trúc này đã đóng góp rất nhiều cho công viên và cho cả nước Nhật. "Trong suốt 13 năm cặp đôi này ở sở thú Ueno, Nhật Bản đã phải đối mặt với nhiều khó khăn như trận động đất Tohoku và Covid-19. Tôi nghĩ rằng mọi người đều cảm thấy rằng chúng là nguồn sáng trong giai đoạn tăm tối ở Nhật Bản", Tomita nói. Ảnh: Sở thú Ueno.
Vì số lượng khách đến xem gấu trúc vượt giới hạn, những suất tham quan cuối cùng kéo dài nửa giờ đã được mở bán theo hình thức xổ số. Có 12.000 người tham gia xổ số để giành lấy một trong 200 tấm vé may mắn. Ảnh: Sở thú Ueno, Zhang Ziuyu, Yoshiko Uchikoshi, Wu Ying.
Etsuko Tokura (đến từ tỉnh Kanagawa) mặc chiếc áo tự làm và mang theo một chiếc túi tote có in ảnh những chú gấu trúc do chính bà chụp. Etsuko cho biết kể từ ngày 31/8 - khi vườn thú thông báo rằng cặp đôi này sẽ quay trở lại Trung Quốc, bà đã đến xem những chú gấu trúc này mỗi ngày. Ảnh: Zhang Xiuyu.
Tại sở thú Ueno, những món ăn, thức uống được trang trí với hình dạng gấu trúc cũng rất được ưa chuộng. Yasumasa Tomita - Phó giám đốc sở thú Ueno bày tỏ sự cảm kích trước tình cảm yêu mến của những người yêu thích gấu trúc đã xếp hàng suốt đêm để chào tạm biệt. "Shin Shin và Ri Ri thực sự được nhiều người yêu mến. Từ tận đáy lòng mình, tôi muốn cảm ơn mọi người đã đến chào tạm biệt cặp đôi gấu trúc", ông nói. Ảnh: Phương Anh Hoàng.
Hoàng Linh
Nguồn Znews : https://lifestyle.znews.vn/hon-12000-nguoi-quay-xo-so-gianh-ve-chia-tay-gau-truc-o-nhat-ban-post1501453.html