Hơn 120 tấn hàng được Công an Đồng Nai chuyển đến người dân vùng lũ

Hơn 120 tấn hàng được Công an Đồng Nai chuyển đến người dân vùng lũ
2 giờ trướcBài gốc
Đây là số hàng hóa được công an các phường: Biên Hòa, Trấn Biên, Tam Hiệp, Long Bình, Trảng Dài, Hố Nai, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước tổ chức tiếp nhận trong ngày 23-11.
Trung tá Huỳnh Văn Tấn Đông, Phó Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đồng Nai quán triệt nội dung, mục đích chuyến công tác cho các cán bộ, chiến sĩ. Ảnh: H.B
Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về tiếp sức cho nhân dân các địa phương chịu thiệt hại do thiên tai, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai đã triển khai kế hoạch vận động, tổ chức hỗ trợ bà con vùng lũ.
Các cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn vận chuyển hàng hóa cho người dân vùng lũ. Ảnh: H.B
Với tinh thần hết sức khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng Công an tỉnh đã vào cuộc nhanh chóng. Lực lượng công an các phường, xã cũng đã tổ chức điểm tiếp nhận hàng hóa, nhu yếu phẩm từ người dân đóng góp.
Đoàn xe của Công an tỉnh Đồng Nai vận chuyển hàng hóa, nhu yếu phẩm đến với người dân vùng lũ. Ảnh: H.B
Sau đó, số hàng hóa này được tổ chức tiếp nhận, tổng hợp, phân loại để tiếp tục chuyển đến các địa phương. Đến tối 23-11, toàn bộ số hàng hóa, nhu yếu phẩm từ công an các địa phương đã được tổng hợp và triển khai vận chuyển ra các tỉnh miền Trung. Số hàng hóa được Công an tỉnh chuyển đến đồng bào miền Trung gồm: gạo, quần áo, chăn, ủng, bao tay, thuốc y tế cùng nhiều loại thực phẩm, đồ dùng thiết yếu khác. Ngoài ra, Công an tỉnh còn tiếp nhận hơn 430 triệu đồng tiền mặt người dân ủng hộ.
Box: Cụ bà 78 tuổi gửi 5 triệu đồng ủng hộ người dân vùng lũ
Cụ bà Nguyễn Thị Lễ (đứng giữa) cùng con gái tại tổ tiếp nhận hàng cứu trợ Công an tỉnh Đồng Nai. Ảnh: H.B
Chiều 23-11, biết được lực lượng công an tổ chức vận động đóng góp ủng hộ người dân vùng lũ, cụ bà Nguyễn Thị Lễ (78 tuổi, ở phường Tân Triều) đã đến Công an tỉnh để đóng góp ủng hộ số tiền 5 triệu đồng. Dù tuổi cao, sức yếu, nhưng bà Lễ vẫn nhờ con gái chở đến nơi gửi tặng số tiền trên để hỗ trợ đồng bào vùng lũ. Bà Lễ chia sẻ, số tiền ấy không nhiều nhưng là tấm lòng của người từng khoác áo quân đội.
“Tôi mong bà con vùng lũ có gạo để nấu cơm, có ít nhu yếu phẩm cần thiết mà vượt qua khó khăn trước mắt” - bà Lễ xúc động nói.
Trần Danh - Hoàng Bách
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202511/hon-120-tan-hang-duoc-cong-an-dong-nai-chuyen-den-nguoi-dan-vung-lu-52d09d4/