Hơn 133 triệu đồng 'Chia sẻ nỗi đau' cho gia đình bà Nguyễn Thị Cải

Hơn 133 triệu đồng 'Chia sẻ nỗi đau' cho gia đình bà Nguyễn Thị Cải
một giờ trướcBài gốc
Tham gia chương trình có đại diện lãnh đạo chính quyền phường Tam Phước, nhà tài trợ chính là Công ty Vàng bạc đá quý Kim Hương, đơn vị đồng tài trợ: Công ty TNHH Vận tải Thành Công, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Đồng Nai, Công ty Bảo việt nhân thọ Bình Phước và các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện trong tỉnh.
Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai kết nối các nhà hảo tâm trợ giúp gia đình bà Cải số tiền trên 33 triệu đồng. Ảnh: Phú Quý
Gia đình bà Cải là hộ khó khăn, nay lại lâm vào cảnh khốn cùng vì bệnh hiểm nghèo. Bà và chồng là ông Lê Minh Thành (59 tuổi) trước đây đều làm công nhân thời vụ, thu nhập bấp bênh. Con gái duy nhất là Lê Thị Kim Thoa (37 tuổi) là mẹ đơn thân, nuôi con trai Lê Nguyễn Trường Giang từ khi lọt lòng đến nay bé 7 tuổi. Năm 2020, chị Thoa bị suy tim, suy thận mạn, phải chạy thận 3 lần/tuần, hiện sức khỏe rất yếu.
Tháng 5-2025, ông Thành lại phát hiện ung thư đại tràng, phải xạ trị nhưng không có tiền chữa, ở nhà chịu đau đớn. Mọi gánh nặng gia đình đè lên đôi vai gầy của bà Cải. Mỗi ngày, bà phải tất bật với nhiều công việc mưu sinh như: dọn nhà xưởng, lượm ve chai… kiếm từng đồng lo thuốc men và nuôi cháu ngoại.
Giữa lúc gia đình bà Cải rơi vào cảnh tuyệt vọng, chương trình Chia sẻ nỗi đau đã kịp đến, như một nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái.
“Chúng tôi luôn tin rằng, chỉ cần có sự chung tay của cộng đồng thì mỗi hoàn cảnh khó khăn đều có thể thắp lên tia hy vọng vào ngày mai tươi sáng. Lòng nhân ái sẽ là ngọn lửa lan tỏa, để không ai bị bỏ lại phía sau" - bà Nguyễn Thị Liên, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh Đồng Nai chia sẻ.
Tại chương trình, đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện và các nhà hảo tâm đã trao tặng gia đình bà Cải số tiền hơn 133 triệu đồng. Trong đó, trích trên 33 triệu đồng để hỗ trợ tiền thuốc, điều trị bệnh cho ông Thành và chị Thoa. Còn lại 100 triệu đồng gửi tiết kiệm cho bà Cải đứng tên sổ và giao cho địa phương quản lý để tập trung chữa bệnh cho các thành viên trong gia đình lâu dài và nuôi cháu Giang ăn học.
“Bao năm nay, tôi kiệt quệ, không phải vì công việc nặng nhọc, mà là nỗi sợ hãi thường trực, sợ một ngày nào đó, chồng hay con sẽ ra đi, bỏ lại bà với đứa cháu ngoại cút côi. Hôm nay, như một giấc mơ giữa đời thường, tôi thật sự biết ơn các nhà hảo tâm đã hỗ trợ tôi cả về vật chất lẫn tinh thần. Số tiền này kịp thời vô toa thuốc, níu giữ chồng và con gái ở lại lâu hơn với tôi và đứa cháu ngoại đáng thương" - bà Cải nghẹn ngào chia sẻ tại chương trình.
Đại diện các đơn vị đồng tài trợ, các tổ chức, cá nhân và đội, nhóm thiện nguyện trao tặng gia đình bà Cải tại chương trình. Ảnh: Phú Quý
Thu Hiền
Nguồn Đồng Nai : https://baodongnai.com.vn/tin-moi/202508/hon-133-trieu-dong-chia-se-noi-dau-cho-gia-dinh-ba-nguyen-thi-cai-86a14bc/