Tuyến đường có tổng kinh phí đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E gần 1.850 tỷ đồng bao năm nham nhở. Người dân phải “sống chung với bụi” suốt mùa nắng và “vật lộn với bùn lầy” mỗi khi mưa xuống. Cuộc sống bị đảo lộn, giao thương ách tắc, kinh tế địa phương chịu tác động nặng nề.
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, thành phố Đà Nẵng sau hơn 3 năm khởi công vẫn ngổn ngang, nham nhở, chưa biết khi nào hoàn thành
Cầu vượt đường sắt Bắc-Nam thuộc Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E thi công dở dang. Phương tiện đi dưới cầu vượt chen chúc lưu thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.
Xe khách, xe tải nối đuôi nhau “bò” qua những đoạn đường hẹp, mỗi chuyến đi là một lần thấp thỏm.
Xe cộ chen chúc trên mặt đường cũ bị thu hẹp
Nhà của bà Huỳnh Thị Mai, ở thôn Quý Thạnh 1, xã Thăng Bình, TP Đà Nẵng ở sát Quốc lộ 14E, nhiều năm qua phải sống trong bụi bặm và nỗi lo mất an toàn giao thông.
Người dân sử dụng những tấm bạt làm “lá chắn bất đắc dĩ” vì bụi đường bủa vây suốt nhiều năm
Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 14E, nguồn vốn gần 1.850 tỷ đồng mới đạt khoảng 70% khối lượng sau hơn 3 năm thi công, chậm tiến độ và tiếp tục được gia hạn đến tháng 10/2026.
Hơn 70km Quốc lộ 14E kết nối đồng bằng với miền núi TP. Đà Nẵng bị “xé nhỏ”, thi công dở dang, giao thương đình trệ.
Người dân mỏi mòn chờ đợi dự án hoàn thành nhưng chưa biết bao giờ mới xong.