Hơn 320 triệu đồng hỗ trợ nữ sinh bị ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn

Hơn 320 triệu đồng hỗ trợ nữ sinh bị ung thư máu có hoàn cảnh khó khăn
7 giờ trướcBài gốc
Em Trần Bảo Như Quỳnh đang điều trị bệnh ung thư máu tại Bệnh viện Nhi Đồng (TP Hồ Chí Minh)
Hiện tại, Chi hội Chữ thập đỏ nhà trường đã tiến hành sao kê và chuyển toàn bộ số tiền nói trên cho gia đình để trang trải viện phí, thuốc men chữa bệnh cho em Như Quỳnh.
Theo thầy giáo Trương Minh Thắng, tuy cuộc sống gia đình còn gặp nhiều khó khăn, nhưng em Trần Bảo Như Quỳnh luôn là học sinh chăm ngoan, học giỏi. Năm lớp 6 và học kỳ 1 lớp 7, Như Quỳnh đều là học sinh giỏi của trường. Trong học tập, rèn luyện, em Như Quỳnh luôn được đánh giá là học sinh chăm ngoan, được thầy cô, bạn bè quý mến.
“Từ ngày hay tin Như Quỳnh phải nghỉ học nhập viện điều trị dài ngày tại Bệnh viện Nhi Đồng (TP Hồ Chí Minh), tập thể Ban Giám hiệu, giáo viên, phụ huynh, học sinh Trường THCS Quang Trung rất thương cảm. Vì vậy, nhà trường đã đứng ra kêu gọi, vận động kinh phí giúp đỡ, động viên em Như Quỳnh và gia đình cố gắng vượt qua khó khăn. Mong rằng em Như Quỳnh sẽ sớm khỏi bệnh để trở lại trường học với bạn bè, thầy cô đang hàng ngày ngóng tin và cầu mong mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em” – thầy giáo Trương Minh Thắng chia sẻ.
Theo tìm hiểu, em Trần Bảo Như Quỳnh là con thứ hai trong một gia đình có 2 anh em ngụ tại Tổ dân phố 6 (Phường 2, TP Bảo Lộc). Cha là anh Trần Văn Nho (49 tuổi), làm nghề thợ sắt tự do và mẹ là chị Trần Thị Tuyết (47 tuổi) làm công nhân tại Công ty Dâu tằm tơ Bảo Lộc. Thu nhập của vợ cũng tạm đủ để trang trải cuộc sống hàng ngày và chăm lo cho 2 con ăn học.
Thư cảm ơn của Trường THCS Quang Trung gửi tới những cá nhân, tập thể đóng góp kinh phí hỗ trợ cho em Như Quỳnh
Bản thân Như Quỳnh lớn lên mạnh khỏe trong vòng tay yêu thương của cha mẹ như bao đứa trẻ bình thường khác. Thế nhưng, từ đầu tháng 4/2025, trong lúc đi học tại trường, nhiều lần Như Quỳnh đột nhiên ngất xỉu, mặt tái nhợt. Lúc ở nhà, em có biểu hiện đau ở hai mạn sườn.
Chị Trần Thị Tuyết tâm sự trong nước mắt: “Từ thông tin của nhà trường về việc cháu nhiều lần ngất xỉu, tôi và chồng rất lo lắng, nên thường xuyên hỏi han cháu. Ban đầu thấy con gái chia sẻ, chúng tôi cứ nghĩ cháu thay đổi tâm sinh lý tuổi dậy thì. Thế nhưng, chỉ ít hôm thấy con gái giảm cân quá nhanh, nên gia đình đã đưa cháu đi bệnh viện khám, thì bác sĩ báo tin cháu có tế bào lạ trong máu. Ngày 9/4 vừa qua, gia đình đưa cháu xuống Bệnh viện Nhi Đồng (TP Hồ Chí Minh) kiểm tra. Kết quả cuối cùng cho thấy con gái tôi mắc bệnh ung thư máu. Biết được tin này, với tâm can của một người mẹ khiến tôi như chết lặng vì thương con”.
Suốt hơn 1 tháng qua, từ ngày Như Quỳnh nhập viện điều trị, vợ chồng chị Tuyết, anh Nho phải tạm gác lại mọi công việc và chạy vạy đủ đường để lo kinh phí chữa bệnh cho con khiến cuộc sống gia đình lâm vào khốn khó.
Cuộc sống vợ chồng anh Nho, chị Tuyết vốn dĩ đã khó khăn, nguồn thu nhập dựa hết vào công việc làm thuê và lương công nhân. Nay con bất ngờ đổ bệnh, cần chữa trị lâu dài với chi phí quá tốn kém khiến gia đình không biết xoay xở ra sao, trong khi anh trai của Như Quỳnh cũng đang tuổi ăn, tuổi học.
Anh Trần Văn Nho, tâm sự: “Hiện tại, Như Quỳnh đang trong giai đoạn vào thuốc hóa trị, nên thường xuyên phải chịu đựng những cơn đau kéo dài tại bệnh viện. Giữa lúc gia đình đang hoang mang, lo lắng trước bệnh tình của cháu, đã nhận được sự quan tâm, sẻ chia, động viên, giúp đỡ nhà trường, quý thầy cô, quý phụ huynh và các em học sinh. Số tiền 324 triệu đồng mà gia đình tôi vừa nhận được thông qua việc vận động, kêu gọi của Ban Giám hiệu Trường THCS Quang Trung sẽ là động lực giúp gia đình tôi vững vàng hơn trên hành trình cùng con gái chiến đấu với bệnh tật. Gia đình rất xúc động và biết ơn những tấm lòng nhân ái của quý thấy cô, phụ huynh và học sinh luôn đồng hành, giúp đỡ cả về vật chất lẫn tinh thần. Hy vọng rằng con gái chúng tôi sẽ vượt qua cơn bạo bệnh để tiếp tục trở lại trường học trong sự yêu thương của thầy cô, bạn hè”.
Mong quý bạn đọc hảo tâm gần xa, chung tay giúp đỡ gia đình em Trần Bảo Như Quỳnh vượt qua bạo bệnh để em tiếp tục viết tiếp ước mơ, hoài bão đang còn dang dở. Mọi sự giúp đỡ xin gửi về Báo Lâm Đồng - Số tài khoản: 5400201016419 tại Agribank Chi nhánh Lâm Đồng (xin ghi rõ: Hỗ trợ cháu Trần Bảo Như Quỳnh mắc bệnh ung thư máu). Hoặc Trần Thị Tuyết (mẹ cháu Như Quỳnh): Số tài khoản: 0001818629697 – Ngân hàng MB (số điện thoại: 0385.985.989).
KHÁNH PHÚC
Nguồn Lâm Đồng : https://baolamdong.vn/toa-soan-ban-doc/202505/hon-320-trieu-dong-ho-tro-nu-sinh-bi-ung-thu-mau-co-hoan-canh-kho-khan-4835aa7/