Tôn tượng Đức Phật sơ sinh được rước trang nghiêm trong tiếng kệ trầm hùng, lan tỏa niềm an lạc giữa phố thị
Từ 13g30, khuôn viên tịnh xá Lộc Uyển đã rộn ràng những bước chân của hơn 500 Phật tử vân tập về đây, chuẩn bị cho thời khắc thiêng liêng tham gia đoàn rước lễ Đản sinh từ tịnh xá Lộc Uyển về chùa Tuyền Lâm - Văn phòng Ban Trị sự Phật giáo Q.6.
Mỗi Phật tử đều chuẩn bị trang phục chỉnh tề, trên tay nâng niu những đóa hoa tươi thắm, lồng đèn khoe sắc và cờ ngũ sắc, lòng tràn đầy hân hoan và thành kính. Tất cả đều cùng chung tấm lòng hướng về Đức Từ phụ, lan tỏa thông điệp hòa bình, từ bi đến cộng đồng.
Lễ rước Phật không chỉ là nghi lễ mà là hành trình kết nối yêu thương, tỉnh thức trong đời sống hôm nay
Đúng 17g, tại tịnh xá Lộc Uyển, chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN Q.6, chư Tăng Ni, Phật tử đã trang nghiêm cử hành nghi lễ cung rước kim thân Đức Phật sơ sinh được an vị trên kiệu hoa, tỏa sắc vàng dưới ánh nắng chiều lung linh, di chuyển qua các cung đường Kinh Dương Vương, Hồng Bàng về chùa Tuyền Lâm.
Dẫn đầu đoàn rước Phật là chư Tăng Ni với y áo trang nghiêm, cất cao tiếng kinh cầu nguyện ngân vang, hòa cùng tiếng nhạc lễ du dương. Theo sau là hàng trăm Phật tử, chầm chậm bước đi trong tiếng niệm Phật, mỗi bước chân như in dấu một lời nguyện an lành cho bản thân và cho tất cả chúng sinh. Dọc theo các tuyến đường, người dân dừng chân, chắp tay hướng về đoàn rước với lòng tôn kính.
Mỗi bước chân rước Phật là một niệm lành gieo vào tâm, mỗi lời kinh cầu nguyện là tiếng vọng của lòng thành kính
Tại lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN Q.6 - chùa Tuyền Lâm, Phật tử trang nghiêm cung nghinh đoàn rước kiệu. Trước tôn tượng Đức Phật đản sinh, trong tiếng chuông trống Bát-nhã trầm hùng, chư tôn đức đã chí thành niêm hương, đảnh lễ, cử hành nghi thức Mộc dục theo truyền thống.
Dưới sự hướng dẫn của chư tôn đức Tăng ni, từng Phật tử thành kính dâng lên những gáo nước thơm tinh khiết, nhẹ nhàng rưới lên kim thân Đức Phật sơ sinh. Hành động này không chỉ thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Thế Tôn mà còn là sự gột rửa những bụi trần, những phiền não trong tâm hồn, hướng đến sự thanh tịnh và an lạc.
Tôn tượng Đức Phật sơ sinh được rước về đến chùa Tuyền Lâm - khoảnh khắc để lại nhiều xúc động trong lòng người Phật tử
Ý nghĩa của lễ rước Phật đản sinh và nghi thức Tắm Phật không chỉ dừng lại ở việc tưởng nhớ ngày Đức Phật ra đời mà còn là cơ hội để mỗi người Phật tử nhìn nhận lại bản thân, gieo trồng những hạt giống thiện lành và phát nguyện thực hành theo những lời dạy cao quý của Ngài. Đó là sự nhắc nhở về lòng từ bi, trí tuệ và tinh thần vô ngã vị tha, những giá trị cốt lõi của đạo Phật.
“Được hòa mình vào dòng người rước Phật, được thực hiện nghi thức Tắm Phật, tôi như trở về với cội nguồn tâm linh, thấy lòng nhẹ nhàng, thanh tịnh lạ kỳ.", Phật tử Diệu Thanh, 60 tuổi, xúc động chia sẻ.
Bạn Lê Bình, 25 tuổi, hào hứng cho biết: "Đây là lần đầu tiên tôi được tham gia một đoàn rước Phật quy mô như thế này. Nhìn thấy sự trang nghiêm và lòng thành kính của mọi người, tôi cảm thấy rất tự hào là một người con Phật. Tôi tin rằng những năng lượng tích cực này sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người".
Chư tôn đức cử hành lễ Tắm Phật tại chùa Tuyền Lâm
Buổi lễ Tắm Phật diễn ra trong không khí trang nghiêm và thành kính. Tiếng kinh cầu nguyện vang vọng, hòa cùng hương trầm dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí sâu lắng. Mỗi Phật tử đều mang trong mình niềm tin và hy vọng về một cuộc sống an lành, hạnh phúc dưới ánh từ quang của Đức Phật.
Một số hình ảnh ghi nhận được tại buổi lễ:
Đông đảo Phật tử thực hiện nghi thức Tắm Phật tại lễ đài chính của Ban Trị sự GHPGVN Q.6
Hạnh Ý/Báo Giác Ngộ