Hơn 8000 đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa mang màu xanh hy vọng đến những vùng ngập lụt

Hơn 8000 đoàn viên, thanh niên Khánh Hòa mang màu xanh hy vọng đến những vùng ngập lụt
2 giờ trướcBài gốc
Sôi nổi "Ngày chủ nhật xanh lần thứ VIII" - Chung tay khắc phục hậu quả sau mưa lũ.
Sau những ngày mưa lũ nặng nề, Khánh Hòa trở lại với hình ảnh của những con đường phủ bùn, những mái nhà tốc mái, trường học ngổn ngang rác thải và cảnh quan môi trường bị tàn phá. Khi nước rút, cũng là lúc hàng loạt nguy cơ về ô nhiễm môi trường, dịch bệnh và bất ổn đời sống người dân bắt đầu xuất hiện.
Trong thời điểm khó khăn ấy, màu áo xanh tình nguyện của đoàn viên thanh niên lại một lần nữa trở thành điểm sáng, tiếp thêm hi vọng và năng lượng tích cực cho cộng đồng.
Sáng ngời lý tưởng "Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên" trong hoàn cảnh khó khăn nhất.
Chia sẻ với phóng viên báo Đại biểu Nhân dân, đồng chí Huỳnh Thị Như Ý – Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, xúc động chia sẻ: “Việc khẩn trương hỗ trợ nhân dân dọn dẹp, ổn định cuộc sống là nhiệm vụ cấp thiết lúc này. Với sức trẻ và tinh thần xung kích, các bạn đoàn viên thanh niên đã tham gia với tinh thần tình nguyện cao nhất, đầy nhiệt huyết và trách nhiệm – không ngại việc nặng, không ngại vất vả."
Đồng chí Huỳnh Thị Như Ý
Phó Bí thư Tỉnh đoàn
Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa.
Ngay từ sáng sớm 23/11, các đội hình thanh niên đã nhanh chóng có mặt tại những điểm bị ảnh hưởng nặng nề: trường học ngập bùn, nhà dân còn ngổn ngang vật liệu hư hỏng, những đoạn đường bị tràn rác thải và bùn đất. Dù trời âm u và đường trơn trượt, nhưng tiếng cười, tiếng hô khẩu hiệu và tinh thần hăng hái của tuổi trẻ đã xua tan mọi mệt mỏi.
Biển Trần Phú sáng nay được "lấp đầy" bởi tinh thần nhiệt huyết của đoàn viên, thanh viên Tỉnh đoàn Khánh Hòa.
Thanh niên xung kích ra quân làm sạch bãi biển Trần Phú.
Ảnh màn hình 2025-11-23 lúc 17.24.20
Những chiếc áo xanh, tay cầm xẻng, cuốc, chổi quét, cùng nhau dọn dẹp từng mét đường, khơi từng đoạn cống, dựng lại từng mái tôn bị gió xé, như thể họ đang lấp đi khoảng trống của thiên tai bằng chính trái tim và tinh thần xung kích của mình.
Dọn dẹp vệ sinh tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa để đảm bảo điều kiện công tác khám chữa bệnh trở lại bình thường sớm nhất.
Ra quân nạo vét bùn non, rác thải tại các điểm trường khu vực Bắc Nha Trang.
Thực tế tại các địa phương, hoạt động tình nguyện không chỉ dừng lại ở việc làm sạch đường phố hay khơi thông hệ thống thoát nước. Những đội hình thanh niên xung kích còn có mặt tại các trường học, dọn dẹp phòng học, lau sạch bàn ghế, sắp xếp lại sách vở để thầy trò có thể sớm trở lại trường.
Tại những hộ dân chịu ảnh hưởng nặng, các bạn trẻ giúp gia cố lại mái tôn, sửa sang chuồng trại chăn nuôi, phát quang cây cối gãy đổ, mang đến không chỉ sự hỗ trợ vật chất mà là cả nguồn động viên tinh thần quý giá.
Làm sạch điểm trường ở các xã thuộc Diên Khánh cũ.
Đoàn viên, SV Khoa Cơ Khí, Trường ĐH Nha Trang cùng các GV trong Khoa và các Kỹ thuật viên tiếp nhận sửa chữa khoảng 140 thiết bị gia dụng (tủ lạnh, máy giặt, ...) của người dân bị hư hỏng.
Không chỉ hỗ trợ bằng sức lực, nhiều đội hình tình nguyện còn mang theo những chuyến xe nghĩa tình, trao từng phần quà gồm nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men cho các hộ dân vùng sâu, những gia đình chính sách, người già neo đơn – những người dễ bị tổn thương nhất sau thiên tai. Ở bất cứ nơi nào các bạn xuất hiện, người dân đều cảm nhận được sự sẻ chia, tinh thần tương thân tương ái và trách nhiệm với cộng đồng.
Triển khai thăm khám miễn phí tại địa phương để đảm bảo sức khỏe sau bão lụt cho người dân.
Đồng chí Như Ý bày tỏ thêm: “Chúng tôi tin rằng, mỗi hành động nhỏ hôm nay – một mái nhà được lợp lại, một bãi biển được trả lại vẻ trong sạch, hay đơn giản là một con hẻm sạch bùn đều là những mảnh ghép tô đẹp thêm hình ảnh nghĩa tình, trách nhiệm của tuổi trẻ Khánh Hòa. Và chúng tôi cam kết, các cấp bộ Đoàn – Hội sẽ tiếp tục đồng hành cùng người dân không chỉ trong hôm nay mà cả những hành trình phục hồi sắp tới.”
Đội hình tình nguyện còn mang theo những chuyến xe nghĩa tình, trao từng phần quà gồm nhu yếu phẩm, nước sạch, thuốc men cho các hộ dân vùng sâu, những gia đình chính sách, người già neo đơn.
Ngày Chủ nhật xanh lần thứ VIII không chỉ là chiến dịch vệ sinh môi trường, mà còn là hành trình kết nối trái tim, lan tỏa tình người và khẳng định vai trò tiên phong của thanh niên trong công cuộc bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và kiến tạo cộng đồng bền vững. Hình ảnh những bàn tay lấm lem bùn đất, những gương mặt sạm nắng nhưng ánh lên niềm vui, niềm tự hào đã trở thành minh chứng sống động cho sức mạnh của tuổi trẻ – sức mạnh của hành động, của cống hiến và của tình yêu quê hương.
Ngày Chủ nhật xanh khép lại, nhưng sắc xanh tình nguyện vẫn còn đọng mãi trong lòng người dân vùng thiên tai, như một lời nhắc rằng: dù thiên nhiên có khắc nghiệt đến đâu, vẫn luôn có những trái tim trẻ sẵn sàng đứng lên, bước tới và sẻ chia.
Trọng Nghĩa
Nguồn Đại Biểu Nhân Dân : https://daibieunhandan.vn/hon-8000-doan-vien-thanh-nien-khanh-hoa-mang-mau-xanh-hy-vong-den-nhung-vung-ngap-lut-10396785.html