Ngày 11-9, TAND TP Cần Thơ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo Danh Thanh Vũ (SN 2008) về tội “Giết người”; Triệu Hoàng Minh (SN 2001) và Thạch Ngọc Tâm (SN 2006) cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Theo nội dung vụ án, đêm 6-4-2024, hàng trăm người dân tụ tập về chùa dự lễ khánh thành chánh điện chùa Đay Ta Suốs (ấp Sóc Xoài, xã Phú Mỹ, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là xã Mỹ Hương, TP Cần Thơ). Ánh đèn lồng hắt xuống cây cầu gỗ tạm dẫn vào chùa, nơi dòng người nườm nượp qua lại.
Giữa không khí lễ hội, tiếng trống hòa lẫn tiếng kinh kệ, nhóm bạn trẻ của Dương Quang (SN 2006) vừa cười đùa vừa tiến vào chùa.
Ở hướng ngược lại, Danh Thanh Vũ đang rảo bước ra về. Chỉ một ánh nhìn thoáng qua, Quang cho rằng Vũ “nhìn đểu” mình, liền buông lời thách thức và tát vào mặt đối phương. Tất cả diễn ra trong chớp mắt.
Quang cảnh phiên tòa
Không kịp suy nghĩ, Vũ rút dao thủ sẵn, tấn công liên tiếp vào Quang. Tiếng la hét vang lên, không khí lễ hội vỡ vụn. Triệu Hoàng Minh và Thạch Ngọc Tâm (bạn của Quang) lao vào can ngăn, cũng bị thương tích. Trong lúc hỗn loạn, Quang giật được dao, chống trả khiến Vũ bị thương tích 70%.
Chỉ vài phút sau, tiếng trống hội im bặt, sân chùa trở nên hỗn loạn. Người dân hốt hoảng đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Quang không qua khỏi vì mất máu cấp.
Tại tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử tuyên phạt Danh Thanh Vũ 12 năm tù về tội “Giết người”, Triệu Hoàng Minh và Thạch Ngọc Tâm mỗi người 7 năm tù cùng về tội “Cố ý gây thương tích”.
Phiên tòa khép lại, nhưng nỗi ám ảnh từ đêm hội vẫn còn đó. Một mạng người mất đi, ba thanh niên tuổi đời còn rất trẻ phải trả giá bằng nhiều năm tù. Đây là lời cảnh tỉnh về sự manh động, hiếu thắng của một bộ phận giới trẻ. Chỉ một cái nhìn, một lời khiêu khích, một phút không kiềm chế dẫn đến hậu quả có thể là bi kịch suốt đời.
Bùi Nguyên