Hỗn loạn bao trùm thủ đô Tehran giữa đợt không kích diện rộng của Mỹ và Israel

Hỗn loạn bao trùm thủ đô Tehran giữa đợt không kích diện rộng của Mỹ và Israel
4 giờ trướcBài gốc
Một bức ảnh được truyền thông nhà nước Iran công bố ngày 28/2 cho thấy mọi người phản ứng sau vụ nổ ở Tehran. Ảnh: WANA News Agency
Ngay khi người dân Iran bắt đầu tuần làm việc vào sáng thứ Bảy (ngày nghỉ cuối tuần của Iran là vào thứ Sáu), các cuộc không kích của Mỹ và Israel đã khiến cư dân Tehran hoảng loạn đổ ra đường và các bậc phụ huynh vội vã quay lại trường học để đón con em mình vừa mới gửi tới lớp.
Sự hỗn loạn và bất định nhanh chóng bao trùm thành phố đông dân này, theo lời các nhân chứng nói với tờ New York Times.
Ali, một doanh nhân ở Tehran, cho biết qua tin nhắn rằng ông đang ngồi trong văn phòng cùng nhiều nhân viên thì nghe thấy hai tiếng nổ lớn cùng tiếng máy bay chiến đấu rít trên bầu trời. Nhân viên hoảng sợ la hét và chạy khỏi tòa nhà. Ông, cũng như nhiều cư dân khác, yêu cầu không nêu đầy đủ tên vì lo ngại cho sự an toàn của mình.
Từ khu Mirdamad xanh mát và giàu có, cư dân Hamidreza Zand cho biết ông nhìn thấy ít nhất 10 máy bay chiến đấu bay qua đầu, trong khi người dân chạy ra đường và một số tài xế bỏ lại xe giữa dòng giao thông tắc nghẽn. Tiếng còi xe cứu thương vang lên khắp nơi, nhiều phụ huynh vội vã đến trường đón con.
“Tôi lao đến trường để đón con gái đang học trung học cơ sở. Các bé gái trốn dưới cầu thang và khóc”, Ali Zeinalipoor kể với phóng viên qua ứng dụng Clubhouse. “Hiệu trưởng cũng không biết chuyện gì xảy ra - mọi người đều vô cùng sợ hãi".
Từ mái căn hộ ở khu Velenjak phía bắc Tehran, Golshan Fathi nói bà nhìn thấy đợt máy bay chiến đấu thứ hai.
“Mọi người đứng trên mái nhà nhìn lên trời, chỉ trỏ xuống dưới. Tôi nghe thấy phụ nữ la hét. Một số hàng xóm chạy về phía xe của họ”, bà Fathi nói, “Cảm giác như chúng tôi đang ở trong một bộ phim”.
Tại khu Pasdaran – nơi có một khu phức hợp lớn thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran – cư dân nghe thấy nhiều tiếng nổ làm rung chuyển cửa kính.
“Các con tôi đang khóc và sợ hãi, chúng tôi tụ lại trong phòng tắm, không biết phải làm gì. Thật khủng khiếp”, Esfandiar, một kỹ sư sống tại đây, nhắn tin.
Người dân đứng nhìn khói bốc lên trên bầu trời sau vụ nổ ở Tehran ngày 28/2/2026. Ảnh: NYT
Khi tin tức về các vụ nổ ở những thành phố khác trên khắp Iran xuất hiện trên truyền thông địa phương, hệ thống viễn thông bắt đầu chập chờn. Một cư dân tên Mahsa cho biết cô rời khỏi Pasdaran nhưng không thể liên lạc với người thân để báo mình đang đi đâu.
Khi Israel bất ngờ tấn công Iran hồi tháng 6 năm ngoái, họ chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự và hạt nhân, bao gồm các cuộc tấn công tại Tehran và ám sát những nhân vật cấp cao trong chuỗi chỉ huy quân sự. Tuy nhiên, các cuộc không kích lần này dường như rộng hơn nhiều, bao gồm cả các mục tiêu chính trị như Bộ Tình báo, cơ quan tư pháp và khu Pasteur - nơi ở thường xuyên của Tổng thống và Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei - theo lời cư dân và truyền thông địa phương.
Các cuộc tấn công diễn ra vào thời điểm mong manh đối với Iran, khi chính quyền vừa tiến hành đàn áp mạnh tay các cuộc biểu tình trên toàn quốc hồi tháng trước nhằm chấm dứt sự cai trị của giới giáo sĩ.
Trong khi máy bay chiến đấu tiến hành không kích trên khắp Iran, Tổng thống Mỹ Donald Trump phát đi một đoạn video tuyên bố rằng “giờ phút tự do của các bạn đã đến” kêu gọi người dân Iran nổi dậy chống chính quyền sau khi các cuộc ném bom kết thúc.
Một số người Iran đã chế giễu lời kêu gọi này.
“Điều duy nhất chúng tôi nghĩ tới lúc này là tìm nơi an toàn” - Laleh, một luật sư và là mẹ của hai con, nói trong một cuộc phỏng vấn qua điện thoại - “Không ai nghĩ đến chuyện biểu tình lúc này".
Thu Hằng/Báo Tin tức và Dân tộc
Nguồn Tin Tức TTXVN : https://baotintuc.vn/the-gioi/hon-loan-bao-trum-thu-do-tehran-giua-dot-khong-kich-dien-rong-cua-my-va-israel-20260228184439425.htm