Gia đình bà C. đến chửi bới, đòi lại vàng tại gia đình bà Lành (ảnh cắt từ clip).
Bà Nguyễn Thị Lành (1979, trú xã Đại Hiệp), trình bày: Ngày 7-5-2025, gia đình bà và gia đình bà L.T.C. (trú xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc) tổ chức đám cưới cho 2 con là là P.T.M.C. (2000) và Phạm Trường T. (2004). Sau khi tổ chức hôn lễ xong, gia đình họ nhà gái ra về.
Khoảng 13 giờ cùng ngày, con gái tôi bất ngờ đi xe taxi trở về nhà. Gia đình tôi có khuyên con trở về nhà chồng song do bị đau bụng (do có thai 4 tháng, nghi động thai) nên tôi đưa cháu vào Bệnh viện đa khoa miền núi Bắc Quảng Nam nhập viện, điều trị và điện thoại thông báo sự việc cho gia đình nhà trai biết.
Mặc dù biết rõ việc con dâu đang điều trị tại bệnh viện song vào đêm cùng ngày gia đình bà C. điện thoại, yêu cầu trả số vàng nhà trai đã cho 2 cháu… Trước yêu cầu này, bà Lành có nhắn tin, trả lời: Khi nào con gái tôi xuất viện, gia đình tôi sẽ hoàn trả đầy đủ số vàng các cô, bác nhà trai đã cho.
Thế nhưng, vào sáng 8-5-2025, bà C. cùng một số người thân kéo xuống bệnh viện, có lời lẽ xúc phạm, bôi nhọ danh dự, nhân phẩm của gia đình bà Lành trước sự chứng kiến của nhiều người. Tiếp đó, ngày 9-5, gia đình bà C. xuống quán cà-phê của gia đình bà Lành tại xã Đại Hiệp chửi bới, xúc phạm danh dự, đập phá tài sản và uy hiếp gia đình bà Lành. Trước sự hung hãn của những người trong gia đình bà C., bà Lành đã điện đến Công an xã Đại Hiệp có đến hiện trường, lập biên bản…
Còn theo chị P.T.M.C, trong lúc diễn ra hôn sự anh Phạm Trường T. (chồng chị C.) có nhậu cùng bạn bè. Trong cơn say, anh T. có lời lẽ hăm dọa, sẽ đánh vợ khi tàn tiệc nhậu. Do đang mang thai vào tháng thứ 4 và suốt thời gian chuẩn bị hôn sự chưa ăn uống gì nên đến đầu giờ chiều sức khỏe tôi suy kiệt, xuất hiện triệu chứng đau bụng. Do sợ bị đánh cộng với sợ ảnh hưởng đến thai nhi nên chị C. đã gọi taxi, đi về nhà cha mẹ ruột nhờ đưa đến bệnh viện điều trị. Khi nhập viện, bà Lành có điện thoại và nhắn tin cho mẹ chồng là bà C. và anh T. (chồng chị C.) thông báo sự việc… Tuy nhiên, gia đình bên chồng vẫn có hành động đến nhà chửi bới, lên mạng xã hội vu khống tôi ôm gần 5 cây vàng 9999 bỏ trốn… gây tổn hại đến danh dự, uy tín của cá nhân và gia đình sui gia.
Về phía gia đình bà C. cho hay, sau đám cưới nhưng con dâu là chị C. tự bỏ đi về nhà cha mẹ ruột mà không thông báo cho mọi người trong gia đình bên chồng biết đã thể hiện sự xem thường, có dấu hiệu bỏ trốn…
Quá tức giận vì bị xem thường, lừa dối nên mọi người có hành động đến nhà sui gia đòi hơn 5 chỉ vàng họ nhà trai đã cho con trai và con dâu tại lễ thành hôn diễn ra vào ngày 7-5-2025.
Theo tìm hiểu, sau sự việc đáng tiếc trên xảy ra, ngày 22-5-2025, Phạm Trường T. (2004, chồng chị C.) đã “về hùa” cùng Võ Đăng Nguyên (2007, trú xã Đại Hiệp) và Nguyễn Duy Ninh (2003, trú thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc) hành hung anh Phan Minh Hoàng (2003, em chị C.) gây thương tích phải nhập viện điều trị.
Bà Nguyễn Thị Lành trình bày sự việc.
Do đó, ngày 30-5-2025 gia đình bà Nguyễn Thị Lành đã gửi đơn tố cáo đến Công an xã Đại Hiệp và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị khởi tố vụ án, khởi tố bị can đói với những cá nhân có liên quan để tiến hành điều tra về hành vi gây rối trật tự, vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác.
Hiện tại, vụ việc đang được Công an xã Đại Hiệp và Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành thụ lý đơn, điều tra, xử lý theo quy định.
M.T