Hộp đêm bốc cháy dữ dội trong đêm tối khiến 51 người thiệt mạng

Hộp đêm bốc cháy dữ dội trong đêm tối khiến 51 người thiệt mạng
7 giờ trướcBài gốc
Ít nhất 51 người thiệt mạng và hơn 118 người bị thương trong vụ hỏa hoạn kinh hoàng tại hộp đêm Pulse ở Kocani, Bắc Macedonia. Đây được xem là một trong những thảm kịch tồi tệ nhất mà quốc gia này từng chứng kiến.
Ngọn lửa bùng phát trong đêm kinh hoàng
Vụ cháy xảy ra vào khoảng 02:30 (01:30 GMT), khi hàng nghìn người đang say sưa thưởng thức buổi biểu diễn của DNK, một nhóm hip-hop nổi tiếng trong nước. Những khoảnh khắc vui vẻ nhanh chóng biến thành cảnh tượng hỗn loạn khi ngọn lửa bùng lên từ trần nhà, lan rộng với tốc độ kinh hoàng.
Video trên mạng xã hội ghi lại cảnh mái tòa nhà bị nhấn chìm trong biển lửa, trong khi hàng trăm người hoảng loạn tìm cách thoát thân. Những nhân chứng kể lại rằng đám đông đã không lập tức rời khỏi câu lạc bộ khi lửa bùng phát mà thay vào đó vẫn quan sát những nỗ lực dập lửa ban đầu. Điều này có thể đã khiến số người thương vong tăng cao.
Nguyên nhân vụ cháy
Theo Bộ trưởng Nội vụ Pance Toskovski, nguyên nhân ban đầu được xác định là do tia lửa từ các thiết bị bắn pháo hoa tại buổi biểu diễn. "Tia lửa đã bắn trúng trần nhà, vốn được làm bằng vật liệu dễ cháy, và ngọn lửa nhanh chóng lan rộng", ông Toskovski cho biết.
Đoạn phim được xác minh bởi BBC cho thấy ban nhạc vẫn đang trình diễn khi hai quả pháo sáng phát nổ, khiến lửa bốc lên dữ dội. Những người có mặt đã cố gắng dập lửa bằng tay không, nhưng ngọn lửa quá mạnh và không thể kiểm soát.
Cảnh tượng hỗn loạn và nỗ lực cứu hộ
Marija Taseva, 20 tuổi, một trong những người sống sót, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng khi cô bị cuốn vào dòng người hoảng loạn. "Tôi bị ngã xuống đất và bị giẫm đạp. Không khí trở nên ngột ngạt, và tôi cảm thấy như mình sẽ không bao giờ ra khỏi đó", cô chia sẻ với Channel 5 TV.
Trong khi Marija may mắn sống sót, gia đình cô vẫn đang tuyệt vọng tìm kiếm chị gái 25 tuổi của cô, người hiện không có trong danh sách bệnh viện địa phương. Nhiều người bị thương nặng đã được chuyển đến thủ đô Skopje để điều trị chuyên sâu.
Hậu quả nặng nề và phản ứng từ chính phủ
Bệnh viện Kocani đã tiếp nhận 90 bệnh nhân bị bỏng nặng ngay sau vụ cháy, trong đó 18 người hiện đang trong tình trạng nguy kịch. Giám đốc bệnh viện, Kristina Serafimova, cho biết nhân viên y tế gặp khó khăn trong việc xác định danh tính các nạn nhân do thiếu giấy tờ tùy thân.
Cơ quan chức năng xác nhận những nạn nhân thiệt mạng chủ yếu ở độ tuổi từ 14 đến 24 - một con số gây đau lòng cho toàn bộ đất nước. "Chúng tôi đã mất đi rất nhiều sinh mạng trẻ tuổi. Đây là một ngày đen tối và đầy đau buồn", Thủ tướng Hristijan Mickoski phát biểu.
Ước tính có khoảng 1.500 người đã tham dự buổi hòa nhạc của ban nhạc DNK
Chính phủ Bắc Macedonia cam kết huy động toàn bộ nguồn lực để hỗ trợ các nạn nhân và điều tra kỹ lưỡng vụ việc. Một người đàn ông đã bị bắt giữ, nhưng danh tính và vai trò của anh ta trong vụ cháy chưa được công bố.
Thảm kịch tại Pulse là hồi chuông cảnh tỉnh về an toàn cháy nổ tại các địa điểm giải trí đông người. Việc sử dụng pháo hoa trong không gian kín, kết hợp với vật liệu dễ cháy và lối thoát hiểm hạn chế, có thể dẫn đến những hậu quả thảm khốc.
Trong khi các gia đình vẫn đang đau đớn chờ tin người thân, cả đất nước Bắc Macedonia chìm trong nỗi tiếc thương. Những câu hỏi về trách nhiệm và an toàn sẽ còn vang vọng, nhưng lúc này, ưu tiên hàng đầu vẫn là cứu chữa cho các nạn nhân và hỗ trợ gia đình họ vượt qua nỗi mất mát to lớn này.
Toshkovski cho biết một người đàn ông đã bị bắt giữ.
Bình Nguyên
Nguồn SaoStar : https://saostar.vn/vong-quanh-the-gioi/hop-dem-boc-chay-du-doi-trong-dem-toi-khien-51-nguoi-thiet-mang-202503161917170766.html