Quang cảnh buổi họp mặt truyền thống
Dự buổi họp mặt có ông Hà Phước Toản - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Lâm Đồng cùng đông đảo cựu quân nhân từng tham gia nhập ngũ đợt 1 năm 1985 và làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia.
Trong không khí ấm áp, thân tình, các đại biểu cùng nhau ôn lại ký ức một thời tuổi trẻ xung phong lên đường nhập ngũ. Những kỷ niệm về ngày đầu khoác lên mình màu xanh áo lính, những buổi hành quân rèn luyện vất vả giữa vòng ngụy trang, xe thiết giáp, lựu đạn, những buổi tập duyệt binh trang nghiêm chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 10 năm đất nước hòa bình trên quê hương Lâm Đồng.
Đại biểu tham dự buổi họp mặt truyền thống
Từ những ngày huấn luyện gian khổ, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã được phân công nhận nhiệm vụ quốc tế cao cả, sát cánh cùng nhân dân Campuchia chống lại chế độ diệt chủng, bảo vệ hòa bình khu vực. Nhiều người tiếp tục học tập tại các trường quân y, công tác tại Ban Chỉ huy Quân sự Thành đội Đà Lạt và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.
Dù ở bất cứ cương vị nào, các cựu quân nhân đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong số đó, nhiều người đã được tặng thưởng giấy khen, bằng khen, Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp trung đoàn, cấp Mặt trận.
Trao Kỷ niệm chương cho các cựu quân nhân tiêu biểu
40 năm trôi qua, lớp cán bộ, chiến sĩ năm xưa vẫn tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong cuộc sống đời thường. Các cựu quân nhân hăng hái tham gia công tác xã hội, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
Dịp này, Chi hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia đơn vị 585 đã trao 41 Kỷ niệm chương 40 năm ngày nhập ngũ cho các cựu quân nhân tiêu biểu.
NHẬT QUỲNH