Vũ Quốc Trung từng được nhiều người trên mạng xã hội gọi bằng biệt danh “hot boy lai Tây”
Sở hữu chiều cao 1m82 cùng gương mặt góc cạnh, Vũ Quốc Trung từng được nhiều người trên mạng xã hội gọi bằng biệt danh “hot boy lai Tây”. Không ít lần, anh nhận được câu hỏi liệu có mang hai dòng máu Việt – Âu hay không.
Tuy nhiên, Trung luôn bật cười trước những lời nhận xét ấy. Anh cho biết mình là người Việt Nam “100%”, sinh ra và lớn lên tại Bảo Lộc, Lâm Đồng. Ba mẹ đều là người địa phương và gia đình không có ai mang quốc tịch nước ngoài.
“Có lẽ do gương mặt và chiều cao nên nhiều người nghĩ tôi là con lai. Ban đầu tôi cũng bất ngờ, nhưng lâu dần thì quen”, Trung chia sẻ.
Nhờ ngoại hình nổi bật, từ khi còn là sinh viên, Trung đã bén duyên với công việc mẫu ảnh. Anh từng tham gia nhiều bộ hình thời trang, quảng bá thương hiệu và góp mặt trong một số gameshow giải trí dành cho giới trẻ. Những năm sống tại TP.HCM, cuộc sống của Trung gắn với lịch casting, chụp hình, gặp gỡ đối tác và nhiều hoạt động nghệ thuật khác.
Có thời điểm, chàng trai sinh năm 1999 từng nghĩ sẽ theo đuổi con đường nghệ thuật lâu dài.
“Thời gian đó tôi thích cảm giác được làm việc trong môi trường sáng tạo, gặp gỡ nhiều người và thử sức ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Nghệ thuật mang lại cho tôi khá nhiều trải nghiệm đáng nhớ”, anh kể.
Chàng trai 9X chọn cho mình nhịp sống nhẹ nhàng hơn
Tuy nhiên, sau vài năm sống xa nhà, suy nghĩ của Trung dần thay đổi. Những lần trở về Bảo Lộc thăm gia đình khiến anh nhận ra ba mẹ ngày càng lớn tuổi, sức khỏe cũng không còn như trước. Chính điều đó khiến anh bắt đầu nhìn lại lựa chọn cuộc sống của mình.
“Có lần tôi về quê sau nhiều tháng bận rộn với công việc. Tôi chợt thấy tóc ba mẹ bạc đi nhiều, dáng người cũng chậm hơn trước. Khi đó tôi nghĩ, nếu cứ mải chạy theo công việc và những thứ hào nhoáng, có thể một ngày nào đó mình sẽ tiếc vì đã dành quá ít thời gian cho gia đình”, Trung tâm sự.
Sau nhiều đắn đo, anh quyết định rời TP.HCM để trở về quê nhà sinh sống lâu dài. Quyết định này từng khiến không ít bạn bè bất ngờ bởi thời điểm đó công việc nghệ thuật của anh vẫn phát triển khá thuận lợi.
“Nhiều người nói tôi đang có cơ hội mà lại bỏ ngang thì phí. Nhưng tôi nghĩ mỗi người sẽ có ưu tiên khác nhau ở từng giai đoạn. Hiện tại, gia đình là điều tôi đặt lên trước hết”, Trung nói.
Trở về Bảo Lộc, Trung chọn cho mình nhịp sống nhẹ nhàng hơn. Anh làm freelancer trong lĩnh vực sáng tạo nội dung, nhận các dự án online để chủ động thời gian. Công việc không còn quá sôi động như trước nhưng đủ để anh duy trì cuộc sống và tiếp tục theo đuổi những điều mình yêu thích.
Mỗi ngày của Trung bắt đầu khá giản dị. Anh thường dậy sớm, pha cà phê, tận hưởng không khí se lạnh đặc trưng của cao nguyên rồi phụ ba mẹ chăm sóc cây cối quanh nhà. Cuối tuần, anh dành thời gian đi dạo, chụp ảnh hoặc khám phá những địa điểm thiên nhiên tại Lâm Đồng.
“Ở quê, tôi thấy đầu óc nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Không còn áp lực phải xuất hiện nổi bật hay chạy theo guồng quay quá nhanh. Tôi học được cách sống chậm và tận hưởng những điều đơn giản”, anh chia sẻ.
Dù không còn hoạt động nghệ thuật thường xuyên, Trung vẫn giữ thói quen chăm chút ngoại hình và duy trì lối sống lành mạnh. Trên trang cá nhân, anh thường đăng tải những hình ảnh đời thường tại Bảo Lộc với phong cách tối giản, gần gũi. Nhiều người theo dõi nhận xét anh vẫn giữ được thần thái của một người mẫu dù đã rời xa môi trường showbiz.
Theo Trung, quyết định trở về quê không phải là từ bỏ đam mê mà chỉ là lựa chọn một hướng đi phù hợp hơn với bản thân ở thời điểm hiện tại.
“Nếu có dự án thú vị hoặc công việc phù hợp, tôi vẫn sẵn sàng tham gia. Nhưng bây giờ tôi không còn đặt mục tiêu phải nổi tiếng hay xuất hiện thật nhiều nữa”, anh nói.
Sau những năm trải nghiệm cuộc sống nơi đô thị lớn, chàng trai quê Lâm Đồng cho biết quan niệm về thành công của mình cũng thay đổi. Nếu trước đây anh từng xem công việc, sự chú ý từ mạng xã hội hay cơ hội trong nghệ thuật là mục tiêu quan trọng, thì hiện tại điều khiến anh cảm thấy hạnh phúc lại là những điều bình dị mỗi ngày.
Đó là được ăn bữa cơm cùng gia đình, nghe ba mẹ trò chuyện hay đơn giản là có mặt bên cạnh những người thân yêu trong cuộc sống thường nhật.
“Trước đây tôi sợ bỏ lỡ cơ hội trong công việc. Còn bây giờ, điều tôi sợ nhất là bỏ lỡ thời gian bên gia đình”, Trung chia sẻ.
KIỀU GIANG; ảnh: NVCC