Thông báo đêm 1/8 của Lực lượng Houthi cho biết, nhóm này đã phóng một tên lửa đạn đạo siêu thanh Palestine-2 tấn công sân bay quốc tế Ben Gurion ở khu vực Tel Aviv, miền Trung Israel. Cuộc tập kích nằm trong chuỗi hoạt động quân sự được phát động từ cuối năm 2023 nhằm đáp trả cuộc chiến của Israel vào dải Gaza chống người Palestine.
Trước đó, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) thông báo hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ một quả tên lửa đạn đạo của Houthi được phóng đi từ Yemen, hướng về phía khu vực miền Trung Israel. Cuộc tấn công không gây thương vong hay thiệt hại, nhưng khiến còi báo động được kích hoạt tại toàn bộ khu vực miền Trung Israel và Jerusalem, buộc người dân phải xuống hầm trú ẩn.
Tên lửa của Houthi rời bệ phóng trong vụ tập kích tháng 12/2024. (Ảnh: Al Masirah)
Cũng theo IDF, đây là cuộc tập kích tên lửa đạn đạo thứ 67 của Houthi nhằm vào Israel kể từ ngày 18/3, thời điểm Israel mở lại chiến dịch quân sự tại dải Gaza để gây sức ép với Phong trào Hamas trong vấn đề con tin.
Liên quan đến tình hình cứu trợ nhân đạo tại Gaza, quân đội Israel cho biết, trong ngày hôm qua, máy bay của 6 nước đã thả số hàng cứu trợ nhân đạo nhiều kỷ lục vào Gaza, kể khi hoạt động này được nối lại đầu tuần này. Theo đó, máy bay của các nước Ai Cập, UAE, Jordan, Tây Ban Nha, Đức và Pháp, đã thả tổng cộng 162 kiện hàng chứa đồ cứu trợ xuống Gaza. Đây cũng là lần đầu tiên 3 nước châu Âu là Tây Ban Nha, Đức và Pháp, tham gia thả hàng cứu trợ từ máy bay xuống dải Gaza. Trước đó, hoạt động này do các quốc gia A rập là Ai Cập, UAE và Jordan thực hiện.
Cũng trong ngày 1/8, Đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Wifkoff và Đại sứ Mỹ tại Israel Mike Huckabee đã lần đầu tiên cùng đến Gaza để thị sát tình hình cứu trợ nhân đạo tại đây. Chuyến thị sát được tiến hành trong bối cảnh Mỹ, châu Âu và cộng đồng quốc tế, đang gia tăng sức ép mạnh mẽ lên Israel trong vấn đề cải thiện tình hình nhân đạo được đánh giá là đang ở mức tồi tệ chưa từng có ở dải Gaza, gây ra bởi chính sách bao vây và tăng cường tấn công quân sự kéo dài của Israel vào Gaza.
Bá Thi/VOV-Cairo