Huấn luyện viên Hà Tùng Lập: Người 'giữ lửa' cho cầu mây Thủ đô

Huấn luyện viên Hà Tùng Lập: Người 'giữ lửa' cho cầu mây Thủ đô
4 giờ trướcBài gốc
Huấn luyện viên Hà Tùng Lập (áo trắng đứng giữa) và đội tuyển cầu mây Việt Nam tại Đại hội Thể thao châu Á 2006. Ảnh NVCC
Duyên nợ với trái cầu mây
Sinh năm 1977, dáng người cao, gương mặt hiền và nụ cười ấm, ít ai biết rằng cậu bé Hà Tùng Lập ngày nào từng gầy yếu, chỉ nặng hơn 40kg. Cha anh – HLV Hà Khả Luân, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội – chính là người khuyên con tập thể thao để tăng sức khỏe.
Từ những buổi đầu chỉ đi tập “cho khỏe”, Hà Tùng Lập dần bị cuốn hút bởi sự tinh tế của những cú tâng cầu, sự uyển chuyển trong các pha phối hợp và tinh thần đồng đội cao độ. Đến nay, Hà Tùng Lập đã trở thành người “giữ lửa” cho cầu mây Thủ đô, vừa tiếp nối tâm huyết của người cha, vừa viết tiếp hành trình của thế hệ trẻ. Anh là minh chứng sống cho một triết lý giản dị mà sâu sắc: “Khi có đam mê và lòng kiên trì, mọi giới hạn đều có thể vượt qua. Cầu mây không chỉ là trò chơi – đó là sự kết hợp giữa kỹ thuật, chiến thuật, sức bền và ý chí”, anh nói.
Những năm đầu, cầu mây Hà Nội còn thiếu sân tập, thiếu dụng cụ, điều kiện sinh hoạt của vận động viên (VĐV) còn nhiều hạn chế. Nhưng chính trong gian khó ấy, Hà Tùng Lập học được bài học lớn nhất: đam mê và kiên trì có thể vượt qua mọi giới hạn. Anh tâm sự: “Tôi đã hy sinh nhiều thời gian cho gia đình, cho sở thích cá nhân. Nhưng đổi lại, tôi được sống trong đam mê, được chứng kiến học trò trưởng thành và vươn tầm quốc tế – đó là phần thưởng quý giá nhất.”
Gia nhập Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục Thể thao Hà Nội từ năm 1993, Hà Tùng Lập nhanh chóng khẳng định tài năng trên sân đấu và sau đó là trên cương vị huấn luyện. Từ năm 2000 đến 2014, anh đảm nhiệm vai trò HLV trưởng đội tuyển cầu mây nữ quốc gia, dẫn dắt đội tuyển giành 3 Huy chương vàng (HCV), 16 Huy chương bạc (HCB) và 3 Huy chương đồng (HCĐ) tại các kỳ SEA Games và ASIAD.
Dưới sự dẫn dắt của HLV Hà Tùng Lập, cầu mây Thủ đô liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc. Ảnh NVCC
Sau ASIAD 2014, Hà Tùng Lập trở lại Hà Nội, đảm nhận vai trò Trưởng bộ môn Cầu mây. Dưới sự dẫn dắt của anh, cầu mây Thủ đô liên tiếp giữ vị trí dẫn đầu toàn quốc, đóng góp nhiều VĐV cho đội tuyển quốc gia. Riêng năm 2023, các VĐV Hà Nội đã mang về 1 HCV, 1 HCB, 2 HCĐ tại SEA Games 32; 1 HCV tại ASIAD 19 và 2 HCV tại Giải vô địch châu Á – minh chứng rõ nét cho vị thế đầu tàu của cầu mây Hà Nội.
HLV Hà Tùng Lập không chỉ là người thầy nghiêm khắc trên sân tập mà còn là người truyền cảm hứng cho học trò bằng tình yêu và sự kiên định. Anh thường nói: “Nếu yêu cầu mây, hãy tập bằng cả trái tim. Chỉ có đam mê mới giúp các em đứng vững trên con đường dài đầy thử thách.”
Truyền lửa và kiến tạo tương lai
Bước sang vai trò quản lý, HLV Hà Tùng Lập đặt mục tiêu phát triển cầu mây Hà Nội trên hai hướng: mở rộng phong trào và đào tạo trẻ chuyên sâu. “Chúng tôi phối hợp với các trường học, quận, huyện để xây dựng câu lạc bộ vệ tinh, đưa cầu mây đến gần hơn với học sinh và cộng đồng. Đây cũng là nền tảng để phát hiện và nuôi dưỡng tài năng. Cùng với đó, đội ngũ huấn luyện viên trẻ được bồi dưỡng liên tục để bảo đảm sự kế thừa vững chắc cho tương lai”, vị HLV quê Hà Nội cho hay.
HLV Hà Tùng Lập là người "giữ lửa" cho cầu mây Hà Nội. Ảnh NVCC
Theo HLV Hà Tùng Lập, để duy trì vị thế dẫn đầu, cầu mây Hà Nội cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ: “Cần chăm lo cho cả thể lực, kỹ thuật và phẩm chất thi đấu của VĐV, đồng thời tạo điều kiện để họ được cọ xát quốc tế thường xuyên.”
Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Hà Nội (Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội) Đinh Văn Luyến đánh giá: “HLV Hà Tùng Lập là một trong những người tâm huyết nhất mà tôi từng biết. Anh không chỉ kế thừa di sản từ thế hệ trước mà còn mở ra hướng phát triển mới cho cầu mây Thủ đô – đó là sự kết hợp giữa khoa học huấn luyện hiện đại và tinh thần bền bỉ của người Hà Nội.”
Khi được vinh danh là “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2025, HLV Hà Tùng Lập xúc động: “Đây không chỉ là sự ghi nhận cho riêng tôi, mà còn là phần thưởng cho tập thể những người làm thể thao Hà Nội. Danh hiệu này là động lực để tôi tiếp tục cống hiến, đưa thể thao Thủ đô vươn tầm khu vực và thế giới. Với tôi, cầu mây không chỉ là sự nghiệp mà còn là lẽ sống. Dù mai này không còn đủ sức để huấn luyện, tôi vẫn sẽ dõi theo, hỗ trợ và sống cùng cầu mây theo cách của riêng mình. Có thể nói, đây là môn thể thao tôi sẽ gắn bó suốt đời”, Hà Tùng Lập chia sẻ.
Nhìn lại hành trình hơn 35 năm hình thành và phát triển, từ khi bố của HLV Hà Tùng Lập – cố HLV Hà Khả Luân, người được xem là “cha đẻ” của cầu mây Việt Nam – đến nay, cầu mây Hà Nội đã trở thành môn trọng điểm của thể thao Việt Nam. Tại World Cup cầu mây 2025, đội tuyển Việt Nam giành HCV nội dung nữ 4 người – đánh bại Thái Lan, khẳng định vị thế trên đấu trường thế giới. Trong đó, Hà Nội đóng góp hai gương mặt tiêu biểu: Nguyễn Thị Yến và Nguyễn Thị Khánh Ly. “Chiến thắng này là kết quả của cả một quá trình đầu tư đúng hướng. Cầu mây Hà Nội sẽ tiếp tục là nguồn lực chủ chốt cho đội tuyển quốc gia, hướng đến SEA Games 33 và ASIAD 20 sắp tới”, HLV Hà Tùng Lập khẳng định.
Danh hiệu “Công dân Thủ đô ưu tú” là phần thưởng xứng đáng cho HLV Hà Tùng Lập – một người thầy đã dành trọn đời cho cầu mây – môn thể thao nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó cả bản lĩnh, ý chí và tinh thần vươn lên của thể thao Hà Nội.
Ngân Hà
Nguồn Hà Nội Mới : https://hanoimoi.vn/huan-luyen-vien-ha-tung-lap-nguoi-giu-lua-cho-cau-may-thu-do-719358.html