Huấn luyện viên U23 Malaysia khóc khi đội nhà bị loại

Huấn luyện viên U23 Malaysia khóc khi đội nhà bị loại
9 giờ trướcBài gốc
Tối qua, U23 Malaysia đã không thể hoàn thành mục tiêu giành chiến thắng trước Indonesia để níu kéo hi vọng đi tiếp. Họ bất lực rời sân với kết quả hòa 0 đều và chính thức bị loại.
Diễn biến trên sân cho thấy U23 Malaysia đã thi đấu rất nỗ lực. Họ cố gắng tạo sức ép lên đối thủ, những người dường như hướng tới kết quả hòa. Tuy nhiên, khâu tấn công của đội bóng áo vàng không ổn. Các đường lên bóng của họ thường bị gãy ở đoạn cuối.
Vậy nên trong suốt 90 phút, Malaysia chỉ 2 lần khiến thủ môn đối phương phải làm việc. Nguy hiểm nhất có lẽ là tình huống sút phạt từ cự li 30 mét ở phút 52. Bóng đi căng, hướng về góc hiểm. Thủ môn Cahya Supriadi bên phía Indonesia đã rất tập trung, bay người đẩy bóng chịu phạt góc.
Nhìn chung thì với những gì đã thể hiện, Malaysia xứng đáng bị loại. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nafuzi Zain của đội tuyển này thì dường như vẫn tỏ ra rất tiếc nuối. Khi bước vào buổi họp báo sau trận, ông đã gục đầu một hồi khá lâu. Với đôi mắt đỏ hoe như muốn khóc, nhà cầm quân này tỏ ra rất tiếc nuối.
Khi được hỏi về trận đấu, ông chia sẻ: "Bản thân tôi rất thất vọng vì đã không lọt vào bán kết, nhưng những gì các cầu thủ thể hiện trong trận đấu tối nay đã chứng minh sự tiến bộ của chúng tôi. Các cầu thủ trưởng thành từ trận này sang trận khác. Tôi có quyền tự hào vì đây là một đội trẻ mới được thành lập".
Theo ông, dấu ấn lớn nhất của Malaysia trước Indonesia là đã đánh chặn được bài ném biên xa vốn rất nguy hiểm của đối thủ.
"Ném biên xathực sự nguy hiểm đối với tôi, chúng tôi đã thấy khi Indonesia gặp Philippines," HLV Nafuzi Zain nói. "Chúng tôi đã chuẩn bị trong các buổi tập, chúng tôi đã luyện cách dự đoán đối thủ ném biên xa. Và chúng tôi đã chủ động ở trận đấu hôm nay".
Như vậy sau 3 trận toàn thắng Indonesia ở cấp độ U23, Malaysia đã không thể nối dài cái duyên trước láng giềng. Kết quả hòa 0-0 chính thức khiến họ dừng bước ở vòng bảng.
Chung cuộc, Indonesia giành vị trí dẫn đầu bảng A và đi tiếp, trong khi Philippines vẫn chờ vào kết quả của 2 trận còn lại tại bảng B và C, nơi họ hy vọng Thái Lan và Việt Nam sẽ không thua để Philippines đi tiếp với tư cách đội bóng nhì có thành tích tốt nhất.
Xem trực tiếp và trọn vẹn giải Vô địch Bóng đá U23 Đông Nam Á Mandiri Cup 2025 trên FPT Play, truy cập http://fptplay.vn
Đặng Lai
Nguồn Tiền Phong : https://tienphong.vn/huan-luyen-vien-u23-malaysia-khoc-khi-doi-nha-bi-loai-post1762409.tpo