Huế: Chung sức cùng tiểu thương chợ Đông Ba khắc phục hậu quả mưa lũ

Huế: Chung sức cùng tiểu thương chợ Đông Ba khắc phục hậu quả mưa lũ
4 giờ trướcBài gốc
Mặc dù đã quá trưa, nhưng vợ chồng ông Trần Ba (62 tuổi) và bà Nguyễn Thị Kim Hoa (57 tuổi) vẫn ngồi thất thần bên gian hàng của mình, ánh mắt buồn bã. Trước đó, gia đình ông Trần Ba nhập hơn 150 buồng chuối cùng nhiều loại hoa tươi để bán. Hàng hóa đưa về chợ thì đúng lúc trời chuyển mưa. Nhận thông tin cảnh báo về đợt mưa lớn dài ngày từ Ban quản lý chợ Đông Ba, ông bà đã cẩn thận kê cao các mặt hàng, chằng néo buộc chặt. Thế nhưng, khi nước lũ rút, gần 100 buồng chuối, hoa tươi theo dòng nước trôi ra sông; số còn lại bị ngâm nước nhiều ngày cũng bị hư hỏng khá nhiều.
“Đợt mưa lũ này chẳng kém là mấy so với trận lũ lịch sử năm 1999. Lũ dâng cao trong nhiều ngày nên thiệt hại là khá lớn, không chỉ gia đình tôi, mà rất nhiều tiểu thương khác cũng lâm vào cảnh trắng tay”, ông Trần Ba buồn bã.
Ông Trần Ba và bà Nguyễn Thị Kim Hoa cố gắng nhặt nhạnh từng buồng chuối sót lại sau lũ.
Chợ Đông Ba nằm cạnh dòng sông Hương, phường Phú Xuân, thành phố Huế. Đây là một trong những chợ đầu mối sầm uất nhất nhì miền Trung với quy mô hàng nghìn gian hàng các loại. Đợt mưa lũ những ngày qua làm thiệt hại khá nặng về tài sản của bà con tiểu thương đang kinh doanh, buôn bán tại đây. Thiệt hại nặng nhất là phía trong khu vực đình chợ Đông Ba. Dưới nền chợ, bùn non đóng dày cả gang; bàn ghế, tủ lạnh, tủ gỗ bị nước cuốn, xô đẩy xếp chồng lên nhau nằm la liệt; nhiều bao hàng lớn bị rơi xuống, chắn hết cả lối đi.
Bà Nguyễn Thị Thu Sang (61 tuổi) là tiểu thương bị thiệt hại khá lớn, khi toàn bộ số bột gạo cùng các mặt hàng liên quan như sợi bột mì, bột sắn, miến dong bị cuốn xuống sàn, ngâm nước hư hỏng. “Không chỉ hàng hóa ở chợ, cả kho hàng ở gia đình cũng bị ngâm trong nước lũ, thiệt hại là rất lớn. Tài sản hư hỏng đã đành, giờ khắc phục cũng chưa biết bắt đầu từ đâu vì mọi thứ quá ngổn ngang”, bà Nguyễn Thị Thu Sang chia sẻ.
Bà Bùi Thị Thu Hằng, Trưởng ban quản lý chợ Đông Ba cho biết, so với đỉnh lũ năm 1999, mực nước đợt lũ này chỉ kém khoảng 10cm. Chợ có gần 4.000 lô hàng thì hơn 70% bị thiệt hại do mưa lũ, trong đó có gần 800 lô hàng bị ngập khoảng 1,5m, mức thiệt hại là 100%. Cùng với đó, lượng bùn đất, rác thải đọng lại sau lũ là rất lớn. Vài năm lại đây, chợ truyền thống buôn bán đã khó, giờ thiên tai ập đến, khó khăn lại thêm chồng chất với tiểu thương. Trước mắt, Ban quản lý chợ đang thống kê tổng thiệt hại để kịp thời đề xuất chính quyền địa phương và các sở, ngành liên quan hỗ trợ, sớm đưa hoạt động kinh doanh, buôn bán trở lại bình thường.
Trung đoàn bộ binh 6, Bộ CHQS thành phố Huế khắc phục hậu quả mưa lũ tại chợ Đông Ba.
Nhận được đề nghị hỗ trợ từ Ban quản lý chợ Đông Ba, trưa cùng ngày, Trung đoàn Bộ binh 6, Bộ CHQS thành phố Huế đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ Ban quản lý và tiểu thương chợ Đông Ba khắc phục hậu quả mưa lũ. Chứng kiến bộ đội chân mang dép rọ, mặc áo phao cào từng lớp bùn dày đặc, thu gom rác thải, bà Phan Thị Thu Hương xúc động: "Thấy bộ đội là mọi lo âu tan biến. Cảm ơn các anh đã có mặt khi bà con cần nhất!”.
Qua khảo sát, Đại úy Trần Văn Nhật, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn bộ binh 1, Trung đoàn 6, Bộ CHQS thành phố Huế nhận định, khối lượng công việc mà đơn vị phải đảm nhiệm tại đây là rất lớn và thực hiện trong nhiều ngày. Vì vậy, anh em xác định quyết tâm rất cao, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian sớm nhất.
Nguồn QĐND : https://www.qdnd.vn/nuoi-duong-van-hoa-bo-doi-cu-ho/hue-chung-suc-cung-tieu-thuong-cho-dong-ba-khac-phuc-hau-qua-mua-lu-975359