Trải nghiệm bất ngờ trên đường khám phá Cố đô
Vào trưa ngày 20/10, một cặp vợ chồng du khách người Thụy Sĩ đã có một trải nghiệm đáng nhớ tại xã Vinh Lộc, thành phố Huế. Sau khi đạp xe gần 50km từ trung tâm thành phố, họ kiệt sức và dừng lại trước một ngôi nhà đang có tang lễ với hy vọng tìm được một quán ăn gần đó.
Anh Trần Hữu Cửu, 50 tuổi, chủ nhà, nhận thấy tình cảnh của hai vị khách. Vốn là một hướng dẫn viên du lịch quốc tế với 11 năm kinh nghiệm, anh hiểu rõ sự mệt mỏi của họ. Do khu vực xung quanh không có hàng quán, anh đã không ngần ngại mời họ vào nhà dùng bữa.
Hai vị khách Thụy Sĩ được gia chủ ở Huế mời dùng bữa cơm chay trong đám tang. Ảnh: Trần Hữu Cửu
Bữa cơm chay giản dị và lòng hiếu khách
Ban đầu, anh Cửu định nấu mì gói cho khách, nhưng sau đó gia đình quyết định mời họ dùng bữa cơm chay của lễ tang. Khi được hỏi có ăn chay được không, hai vị khách đã rất vui mừng và trả lời: “Tuyệt vời. Chúng tôi ăn chay”.
Một bữa ăn nhanh chóng được dọn ra với các món chay thanh đạm như canh nấm, rau dưa, đồ xào và đậu phụ. Trái với suy nghĩ của gia chủ, cặp đôi du khách đã ăn rất ngon miệng và xin thêm cơm. Người chồng liên tục khen các món ăn trong khi thưởng thức.
Anh Cửu lấy thêm cơm chay mời 2 vị khách Tây. Ảnh: Trần Hữu Cửu
Khi biết mình đang dùng bữa trong một đám tang, hai du khách đã cúi đầu chia buồn, thể hiện sự kính trọng. Anh Cửu cũng giải thích thêm về văn hóa địa phương, rằng khi người lớn tuổi qua đời, gia đình xem đây là một sự ra đi thanh thản và tập trung cầu nguyện.
Nét văn hóa độc đáo trong tang lễ xứ Huế
Anh Cửu chia sẻ rằng, trong các đám tang ở Huế, đặc biệt khi người mất là người lớn tuổi, các gia đình thường tổ chức ăn chay. Việc này nhằm giữ cho tâm thanh tịnh, tránh sát sinh và là một cách để cầu nguyện cho người đã khuất được siêu thoát. Tang lễ có thể kéo dài 5-7 ngày và trong thời gian này, nhiều gia đình sẽ làm các việc thiện như phát quà cho người khó khăn, phóng sanh để tích phước.
Đây là một nét văn hóa đặc trưng, thể hiện chiều sâu tâm linh và triết lý sống của người dân Cố đô, điều mà du khách khó có thể tìm thấy trong các sách hướng dẫn du lịch thông thường.
Huế: Điểm đến của những trải nghiệm chân thực
Câu chuyện của hai du khách Thụy Sĩ là minh chứng cho thấy sức hấp dẫn của Huế không chỉ đến từ Đại nội, lăng tẩm hay các ngôi chùa cổ kính. Vẻ đẹp của thành phố này còn nằm ở sự nồng hậu của người dân và những trải nghiệm văn hóa chân thực.
Anh Cửu thường dẫn khách nước ngoài đi tham quan các địa điểm du lịch nổi tiếng ở Huế, Đà Nẵng... Ảnh: Trần Hữu Cửu
Trong vai trò hướng dẫn viên, anh Cửu thường đưa khách quốc tế tham gia các hoạt động đời thường như đạp xe qua làng quê, khám phá đầm phá, học nấu ăn hay thử làm nông dân. Những hoạt động này giúp du khách hòa mình vào nhịp sống bản địa và có những kỷ niệm sâu sắc hơn về Việt Nam.
Cặp đôi người Thụy Sĩ chia sẻ đây là lần đầu tiên họ đến Việt Nam và chuyến đi đã vượt xa những gì họ mong đợi. "Bạn bè giới thiệu với chúng tôi rằng, ở Việt Nam có nhiều cảnh đẹp và ẩm thực đặc sắc... khi đến đây rồi mới thấy, Việt Nam thật sự tuyệt vời", người chồng nói.
CTVX