Nhiều người dân tổ dân phố Tây Thượng, phường Mỹ Thượng (TP Huế) cùng nhau ra quân “Chủ nhật xanh”.
Mỗi sáng Chủ nhật, khi nhiều tuyến phố ở TP Huế còn lặng trong nhịp nghỉ cuối tuần, tại tổ dân phố Tây Thượng, phường Mỹ Thượng đã vang lên tiếng chổi tre, tiếng chuyện trò rôm rả của bà con cùng nhau ra quân dọn vệ sinh môi trường trong chương trình “Chủ nhật xanh”.
Không phân biệt tuổi tác hay nghề nghiệp, từ các bác cao niên, hội phụ nữ, đoàn viên thanh niên đến các em nhỏ đều nhiệt tình tham gia. Mọi người cùng quét dọn đường làng, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm và chăm sóc những tuyến đường hoa. Những việc làm giản dị ấy đang từng ngày góp phần thay đổi diện mạo khu dân cư, mang lại không gian sống xanh – sạch – đẹp.
Giữa không khí lao động rộn ràng, bác Nguyễn Hữu Nga luôn là người tạo nguồn cảm hứng cho bà con lối xóm. Nụ cười hiền hậu và những câu chuyện vui của bác khiến buổi ra quân thêm gắn kết, ấm áp tình làng nghĩa xóm.
Bác Nguyễn Hữu Nga đứng giữa cùng bà con luôn tạo tiếng cười nói thân quen cùng bà con lối xóm cùng nhau ra quân “Chủ nhật xanh”.
Trao đổi với phóng viên Báo Tri thức & Cuộc sống, bác Nga cho biết hoạt động “Chủ nhật xanh” tại Tây Thượng đã được duy trì nhiều năm qua và trở thành nét đẹp quen thuộc. “Bà con xem việc giữ gìn môi trường như trách nhiệm của chính gia đình mình, nhờ vậy đường phố ngày càng sạch sẽ, mọi người cũng gần gũi hơn,” bác chia sẻ.
Điều đáng quý là phong trào ở Tây Thượng không dừng lại ở những đợt phát động mà đã trở thành thói quen tự giác của cộng đồng. Nhiều hộ dân chủ động dọn dẹp trước nhà, nhắc nhở nhau không xả rác bừa bãi, cùng chung tay bảo vệ không gian sống.
Tổ dân phố Tây Thượng lan tỏa màu xanh từ những ngày Chủ nhật
Từ những buổi ra quân đều đặn, Tây Thượng hôm nay khoác lên mình diện mạo tươi mới: những con đường sạch sẽ, những hàng hoa được chăm chút và trên hết là tình đoàn kết bền chặt giữa các thế hệ. Những ngày “Chủ nhật xanh” lặng lẽ ấy đang góp phần xây dựng một Mỹ Thượng văn minh, thân thiện – nơi môi trường trong lành bắt đầu từ chính bàn tay và trái tim của người dân.
Quang Minh