Buổi lễ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế diễn ra trong không khí trang nghiêm, thành kính tri ân sâu sắc đối với những người đã cống hiến xương máu vì độc lập, tự do của hai nước Việt - Lào.
Lãnh đạo thành phố Huế và lực lượng vũ trang tiễn đưa hài cốt các liệt sĩ đến an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế
Trong 7 tháng mùa khô năm 2024–2025, Đội Quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Huế đã tìm kiếm, cất bốc và quy tập được 10 hài cốt liệt sĩ tại hai tỉnh Salavan và Sekong (Lào). Đây là những quân nhân và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ kháng chiến trên đất bạn Lào.
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế (bên trái) và Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4 (thứ 2 bên phải) tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế
Ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh: sự hy sinh của các liệt sĩ là biểu tượng cao đẹp cho tình đoàn kết đặc biệt Việt- Lào và tinh thần quốc tế trong sáng.
An táng 10 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Huế
“Đảng, Nhà nước và Nhân dân vô cùng biết ơn các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh thân mình để lập nên nhiều chiến công vang dội, góp phần to lớn vào thắng lợi của cách mạng hai nước Việt Nam và Lào. Máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã hòa quyện với hồn thiêng sông núi, dệt nên những trang sử hào hùng, là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, hy sinh vì nền độc lập, tự do của hai dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân hai nước Việt Nam - Lào”, ông Tài cho hay.
Lê Hiếu/VOV-Miền Trung