Vào cuối tuần trước, Bayern Munich đã có thắng lợi 3-0 trước Werder Bremen. 3 điểm trước Bremen không chỉ giúp Bayern tiếp tục giữ vững vị trí số 1 trên BXH Bundesliga mà còn là sự chuẩn bị hoàn hảo của đại diện hùng mạnh xứ Bavaria trước khi hành quân tới Scotland trong chuyến làm khách trước Celtic tại vòng play-off Champions League. Trên sân khách, Bayern cũng chơi khá ổn khi thắng 8/10 trận đã qua. Xét về phong độ, Celtic và Bayern chẳng thua gì nhau khi cùng thắng 4/5 trận gần nhất. Trên sân nhà, Celtic toàn thắng ở 10 trận gần nhất. Celtic đến trận đấu này với tâm lý hưng phấn nhờ vào việc giành chiến thắng tại Scottish Championship, dẫn đầu với 13 điểm cách biệt so với Rangers ở vị trí thứ hai. Celtic đang mong muốn sức mạnh “vô đối” của họ ở đấu trường quốc nội mang tới thành công ở Champions League. Và trận đối đầu với “hùm xám” xứ Bavaria là một cơ hội quý giá để Celtic khẳng định giá trị trước một đội bóng tầm cỡ quốc tế.
Tuy nhiên, trước một đối thủ quá mạnh là Bayern Munich, mọi số liệu thống kê đều không nói lên điều gì. Thực tế trận đấu đã diễn ra theo thế trận một chiều và “Hùm Xám” đã “nuốt chừng” đối thủ của mình ngay trên sân khách.
Bước vào trận đấu, như thường lệ với tư thế “kèo trên”, song “Hùm xám” bất ngờ bị thủng lưới ngay giây thứ 25. May mắn cho đội bóng Đức là bàn thắng không được công nhận. Thoát thua đầy may mắn, Bayern cố gắng tổ chức tấn công. Thế nhưng, đội chủ nhà Celtic cũng cho thấy khả năng phòng ngự rất tốt trước những đợt tấn công dồn dập của “Hùm Xám”. Bước ngoặt của hiệp 1 đến ở phút 45. Olise tung ra cú sút vô cùng quyết đoán và hiểm hóc, đánh bại thủ môn Schmeichel. H1 kết thúc với tỉ số 1-0 cho Bayern.
Bước sang H2, Bayern Munich tiếp tục tràn lên tấn công từ đầu hiệp. Phút 49, từ tình huống phạt góc, Kimmich treo bóng vừa tầm để Harry Kane tung ra cú dứt điểm một chạm ở cự li rất gần, giúp đội khách có bàn thứ hai. Đến lúc này Celtic thi đấu với tâm thế không còn gì để mất, Bayern co về phòng thủ để Celtic kiểm soát thế trận và đội chủ nhà đã tận dụng tốt một pha tấn công để rút ngắn tỉ số xuống còn 1-2. Bàn thắng được ghi do công của cầu thủ người Nhật Maeda ở phút 79. Sau bàn thắng rút ngắn tỉ số, Celtic tiếp tục ép sân tìm kiếm bàn quân bình tỉ số song họ bất lực trên con đường tìm tới mành lưới của Bayern lần thứ 2, dù trân đấu có tới 7 phút bù giờ. Thắng 2-1 ở lượt đi, Bayern thảnh thơi chờ đợi trận lượt về trên sân nhà để tiếp tục “giấc mơ” Champions League.
Thằng dễ dàng ở trận lượt đi, Bayern rộng cửa đi tiếp ở trận lượt về. Tuy nhiên mục tiêu hướng đến của “Hùm xám” ở bất cứ giải đấu nào đều là chức vô địch. Con đường đến vinh quang của Bayern cần tiếng “gầm vang” của “Hùm xám” trước mọi đối thủ. Vậy chúng ta hãy chờ xem, “hùm xám” sẽ “dương oai” đến bao giờ?
LÊ NGỌC